Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cô thủ quỹ bị giết trên giường ngủ

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi đi học thêm buổi tối về nhà, cháu Linh hoảng hốt phát hiện mẹ mình bị giết chết nằm trên giường, chiếc xe máy và điện thoại bị hung thủ lấy cắp.
Ngày 6/4, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ "giết người, cướp tài sản" tại phường Xuân An, TP Phan Thiết.
Trước đó, tối 4/4, sau khi học xong cháu Nguyễn Thị Gia Linh (11 tuổi) là con gái của chị Ngô Thị Thúy Hằng (43 tuổi, là thủ quỹ của Công ty Đường Lâm, phường Xuân An, TP Phan Thiết) chờ mãi mà không thấy mẹ tới đón như mọi ngày.
Lúc này cháu phải nhờ cô giáo đưa về. Tới nhà, cháu Linh thấy cửa mở nhưng gọi mãi không thấy mẹ đâu. Cháu bé chạy vào phòng ngủ thì thấy mẹ nằm bất động trên giường.
Những người hàng xóm chạy đến thì chị Hằng đã chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị bóp cổ. Chiếc xe máy hiệu Lead và điện thoại di động của chị Hằng đã bị lấy đi.
Theo cháu Linh, chiều cùng ngày mẹ còn lấy chiếc xe máy trên chở cháu đi học thêm.
A. Q (ngoisao.net)

Bình luận (0)