Chị Minh Lê kính mến!
Tôi và anh ấy yêu nhau được một năm thì tôi đi học ở nước ngoài bốn năm, hiện còn một năm nữa thì trở về. Khi xa nhau, chúng tôi luôn gọi điện thoại hoặc gửi email nên rất tin tưởng nhau. Anh hay nói với tôi vì xa nhau nên anh buồn và cô đơn, vì vậy nhân được nghỉ tôi đã đột xuất về nước hai tuần mà không nói cho anh biết. Về được một tuần thì tôi phát hiện anh yêu một người con gái khác và người đó cũng là bạn của tôi. Tôi hỏi mới đầu anh chối, về sau nói là quen cho đỡ buồn lúc xa tôi. Nhưng tôi biết hai người đã yêu nhau. Bạn gái tôi nói vì anh bảo đã chia tay tôi nên mới quen, nay biết vẫn còn yêu nhau thì bạn rút lui và hứa sẽ từ bỏ từ bây giờ. Vậy tôi có thể tin được không khi mà hai người vẫn làm chung cơ quan?
Bích Vân (Đồng Nai)
Bích Vân thân mến!
Cô bạn của em, người có quan hệ tình cảm với người yêu của em nói như vậy là có thể nói thực, do đó có thể tin rằng cô ấy sẽ thực hiện những điều như hứa với em “sẽ từ bỏ từ bây giờ”. Nhưng cũng có thể đó chỉ là lời nói cho qua chuyện chứ thực ra trong tâm cô ấy “chưa muốn từ bỏ”, do đó không thể hoàn toàn tin ngay được, nghĩa là vẫn còn “nửa tin, nửa ngờ”. Dù sao, chuyện đó giữa hai người trong khi em đi học xa cũng đã xảy ra. Khi em hết thời gian nghỉ, lại phải tiếp tục đi học thì chuyện đó có thể lại tiếp tục. Nhưng em sắp xếp về rồi, chuyện đó em đã biết, đã giải quyết (hoặc là chấm dứt để chia tay, hoặc là phanh phui sự việc). Vậy em hãy chấp nhận lời hứa đó của cô bạn và hãy “chờ xem…”.
Điều quan trọng mà em cần thấy ở đây là không phải chỉ cô bạn kia mà là chính anh người yêu của em là người quyết định. Anh ấy có thừa nhận mình đã mắc sai lầm, đã nói dối cô bạn kia là đã “chia tay”, nói với em vì “cô đơn” nên “lấp chỗ trống” thì có phải đó là cách đối phó với em không? Nay sự việc đã rõ, vậy anh ấy có giữ được tình cảm, còn thực yêu em không? Đó mới là vấn đề cần được khẳng định, xử lý.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)