Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cô trò giỏi đăng quang Ngôi sao Tuổi teen Việt Nam 2009

Tạp Chí Giáo Dục

Sở hữu chiều cao nổi trội cùng gương mặt xinh xắn, dịu dàng; cách ứng xử thông minh, hòa đồng, Lý Thị Xuân Mai (học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Thị Sáu, TP.HCM) đã vượt qua 19 thí sinh đến từ các tỉnh, thành trong cả nước đăng quang danh hiệu Ngôi sao Tuổi teen Việt Nam 2009. Một điều cũng làm Ban giám khảo rất hài lòng về Xuân Mai chính là thành tích học tập: 11 năm liền là học sinh giỏi.
P.V: Điều gì đã khiến cô học trò Xuân Mai quyết định tham gia cuộc thi này?
Thật ra từ trước đến giờ em chưa hề tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Khi biết có cuộc thi này, bạn bè và thầy cô đã động viên em nên thử sức. Lúc đầu, em chỉ định đăng ký tham gia cho vui cũng như để thể hiện khả năng của mình xem sao. Nhưng càng vào được vòng trong thì em càng cảm thấy cuộc thi rất thú vị. Cuộc thi giúp cho em có cơ hội giao lưu với nhiều bạn bè đồng trang lứa và thu thập được nhiều kiến thức bổ ích. Như trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi: “Bạn thấy mình có điều gì thay đổi sau hai tuần tham gia cuộc thi này”, em đã thành thật trả lời: “Cuộc thi đã biến em từ một cô bé ưa nhõng nhẹo, nhút nhát trở nên trưởng thành và tự tin hơn”.
Khi mới bước vào cuộc thi, Xuân Mai có nghĩ mình sẽ giành vương miện cao nhất này không?
Em bước vào cuộc thi với tâm lý rất nhẹ nhàng, không đặt nặng việc thắng hay thua. Quan trọng là mình chiến thắng được bản thân. Em tự thấy mình không xinh đẹp bằng nhiều thí sinh khác, nhưng lại có được những tố chất riêng. Mà tiêu chí của cuộc thi là cần một hình ảnh mới, một đại diện tiêu biểu cho thế hệ teen Việt Nam. Có thể là do em may mắn hay nhờ em rất dễ hòa đồng và thân thiện với mọi người nên đã chiến thắng chăng (cười tươi).
Khó khăn lớn nhất của Xuân Mai tham gia cuộc thi này là gì?
Năm nay là năm cuối cấp, em quyết tâm “tăng tốc” trong việc học. Tuy nhiên, vì tham gia cuộc thi nên việc học ở trường của em cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Em rất cảm động vì bạn bè đã ủng hộ em bằng cách phụ chép bài, thầy cô thì giảng lại những phần em không hiểu… nên em đã nhanh chóng bắt nhịp lại với lịch học ở trường để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ sắp tới. Với danh hiệu này, em sẽ cùng đồng hành với Ban tổ chức tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình để xứng đáng với danh hiệu đã được trao tặng.
Năm nay, Xuân Mai dự tính sẽ thi vào trường đại học nào?
Em rất yêu thích các môn xã hội. Vì thế em sẽ đăng ký thi vào Trường ĐHKHXH-NV TP.HCM và một trường cao đẳng. Dù hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì trình độ tri thức luôn cần thiết. Sắc đẹp và tri thức song hành với nhau thì sự yêu mến và trân trọng của mọi người dành cho mình sẽ càng cao.
Nhiều bạn trẻ khi đạt một danh hiệu nào đó thường tìm cơ hội cho mình ở lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh, còn Xuân Mai thì sao?
Hiện tại, nhiệm vụ chính của em vẫn là việc học để thi đậu đại học nên em vẫn chưa nghĩ đến những việc đó. Nhưng biết đâu sau này khi đã trở thành sinh viên, có thể sắp xếp được thời gian, em sẽ tìm những cơ hội mới cho mình. Em cũng cónăng khiếu về múa nữa. Những khi học tập căng thẳng, em thường múa một vài bài để thư giãn. Biết đâu sau này, em cũng có thể trở thành một diễn viên múa.
Trong thế giới học đường hiện nay, không ít bạn gái khi được công chúng biết đến thường phải tự tạo cho mình môt hình thức luôn luôn đẹp, luôn luôn sang, thế mới là “cá tính” riêng. Bản thân Xuân Mai nghĩ sao?
Có một cá tính là điều rất hay. Nhưng em muốn mình phải là chính mình bởi liệu “cá tính” đó có đi theo mình suốt cuộc đời hay chỉ là nhất thời? Có một điều mà từ trước đến nay ông bà ta nói luôn luôn đúng: những ai quá chú trọng bề ngoài sẽ bị rỗng bên trong, “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà. Chính vì vậy em vẫn đến trường với bộ đồng phục thường ngày và cũng không hề trang điểm.
Với số tiền thưởng 100 triệu đồng, Xuân Mai sẽ dùng nó vào việc gì?
Chưa bao giờ em nhận được số tiền lớn thế này. Em sẽ đưa ba mẹ giữ để lo việc học tập của em. Ngoài ra, em sẽ trích một phần tiền thưởng để ủng hộ cho đồng bào miền Trung đang trong cơn thiên tai bão lũ vừa qua.
Xin cảm ơn Xuân Mai!
TRẦN HOANH (thực hiện)
Hình: 1: Xuân Mai trong ngày đăng quang

Bình luận (0)