Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, tại khu vực ga Hà Nội, tình trạng phe vé, môi giới vẫn diễn ra rất ngang nhiên và không vấp phải sự quản lý nào của cơ quan chức năng.
Bộ Trưởng Bộ GTVT vừa có công văn yêu cầu Tổng Công đường sắt chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến công tác bán vé, kiểm soát bán vé tàu Tết, không để các đối tượng cò mồi, phe vé, môi giới dẫn khách vào ga. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, tại khu vực ga Hà Nội, tình trạng phe vé, môi giới vẫn diễn ra rất ngang nhiên và không vấp phải sự quản lý nào của cơ quan chức năng.
15g ngày 3.1, vừa tấp xe vào đầu đường Trần Hưng Đạo (trước cửa ga Hà Nội) ngay lập tức 5 “cò” vé ùa ra vây và hỏi: “Vé tàu không em?”. Khi chúng tôi đề cập muốn lấy 3 vé ngồi cứng đi TP.HCM sau Tết Nguyên đán, một cò nói: “Giờ này vào ga làm gì còn vé”. Sau đó, chị ta ra giá chênh lệch 200.000 đồng/vé tàu. Chúng tôi vừa tránh được chị này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi lập tức áp sát: “Vé không em?”. Chưa kịp trả lời, ông ta đã chìa ra một sấp vé được gói cẩn thận trong bọc nilông. “Cần vé loại nào, bao nhiêu cũng có”, cò vé này khẳng định.
Theo hướng dẫn của “cò” này, lấy vé cầm tay thì mỗi vé chênh 200.000 đồng, khỏi cần xuất CMND. Còn nếu muốn đặt chỗ thì qua nhà riêng, ông ta sẽ ghi lại số CMND và nhận tiền đặt cọc (có giấy biên nhận). Đến giờ đi, ông ta sẽ đưa vé và dẫn lên tàu. Thấy khách lưỡng lự, có vẻ thiếu tin tưởng, ông ta trấn an: “Cứ đến cho biết nhà biết cửa, rồi làm thủ tục đặt cọc, cứ yên tâm”.
![]() |
| Một “cò” vé chợ đen bán vé cho khách. Ảnh: báo Tuổi trẻ |
Sau một hồi cò kè, “cò” này đưa ra mức giá cuối cùng: “Trăm rưởi là giá cực kỳ hữu nghị rồi, anh cũng chỉ kiếm được vài chục thôi, còn phải chia cho đủ các khâu, từ nhân viên đến bảo vệ, soát vé…”, ông ta nói.
Bỏ lại đám “cò” vé ở cửa ga, chúng tôi vào ga lấy số thứ tự và ngồi chờ đến lượt. Sau khi nhận được yêu cầu muốn mua vé ngồi cứng hoặc ngồi mềm đi Sài Gòn trong khoảng 10 – 12.1.2012 âm lịch, chị nhân viên vào máy tính kiểm tra rồi khẳng định: “Hết vé rồi anh ơi!”.
Chúng tội gọi vào số điện thoại 04.39423949, để đăng ký mua vé qua điện thoại. Sau nhiều lần bấm gọi liên tục trong khoảng 15 phút vào số điện thoại trên, dù tiếng chuông vẫn đổ đều đều, nhưng không ai nhấc máy. Cố gắng mãi, chúng tôi cũng gặp được một chị nhân viên hướng dẫn, thế nhưng chị lại bảo… đến trực tiếp ga Hà Nội để mua.
Sau những cố gắng xếp hàng mua vé của ga Hà Nội bất thành, chúng tôi bỏ về. Vừa ra đến cửa, đám “cò” vé lập tức lại xúm xít kéo chúng tôi ra quán nước trước cửa ga rồi mời chào: “Mỗi vé chênh 200 nghìn đồng”. Sau khi ngỏ ý muốn đi theo diện “suất nhân viên”, một “cò” gật đầu với điều kiện đặt trước 100.000 – 200.000 đồng, khi đi sẽ có nhân viên trên tàu lo A – Z, thậm chí, vào đến tận TP.HCM thanh toán nốt cũng được.
Bỏ lại đám “cò” vé ở cửa ga, chúng tôi vào ga lấy số thứ tự và ngồi chờ đến lượt. Sau khi nhận được yêu cầu muốn mua vé ngồi cứng hoặc ngồi mềm đi Sài Gòn trong khoảng 10 – 12.1.2012 âm lịch, chị nhân viên vào máy tính kiểm tra rồi khẳng định: “Hết vé rồi anh ơi!”.
Chúng tội gọi vào số điện thoại 04.39423949, để đăng ký mua vé qua điện thoại. Sau nhiều lần bấm gọi liên tục trong khoảng 15 phút vào số điện thoại trên, dù tiếng chuông vẫn đổ đều đều, nhưng không ai nhấc máy. Cố gắng mãi, chúng tôi cũng gặp được một chị nhân viên hướng dẫn, thế nhưng chị lại bảo… đến trực tiếp ga Hà Nội để mua.
Sau những cố gắng xếp hàng mua vé của ga Hà Nội bất thành, chúng tôi bỏ về. Vừa ra đến cửa, đám “cò” vé lập tức lại xúm xít kéo chúng tôi ra quán nước trước cửa ga rồi mời chào: “Mỗi vé chênh 200 nghìn đồng”. Sau khi ngỏ ý muốn đi theo diện “suất nhân viên”, một “cò” gật đầu với điều kiện đặt trước 100.000 – 200.000 đồng, khi đi sẽ có nhân viên trên tàu lo A – Z, thậm chí, vào đến tận TP.HCM thanh toán nốt cũng được.
Theo Đất Việt


Bình luận (0)