Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Còn chút băn khoăn

Tạp Chí Giáo Dục

Bùi Lê Mận mượt mà với phong cách dân gian – Ảnh: Dương Thanh Xuân

Đêm 20.12, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), cuộc thi Sao Mai 2009 đã tìm được quán quân: Lê Xuân Hảo tự tin với chất giọng đẹp ở phong cách thính phòng; Bùi Lê Mận ngọt ngào và da diết với những ca khúc đậm chất dân ca và Hà Hoài Thu sang trọng, truyền cảm ở dòng nhạc nhẹ.

Dù người yêu nhạc cảm thấy tiếc cho thí sinh này, thí sinh khác, song kết quả của đêm chung kết xếp hạng có thể nói là đã thuyết phục được người xem. Tuy nhiên, điều mà những khán giả khó tính chờ đợi không chỉ dừng lại ở đó.

Dường như không có giọng ca nào thực sự ám ảnh khán giả, không giọng ca nào thật cá tính và có khả năng “thôi miên” người yêu nhạc. Một số thí sinh kết thúc phần thi diễn “tròn trịa”, “sạch sẽ”, không có gì để chê nhưng cũng chẳng có gì để trầm trồ!

Có mặt ở vòng chung kết Sao Mai 2009, bên cạnh những thí sinh chưa được đào tạo bài bản về thanh nhạc như Hoàng Viết Danh (Quảng Bình), Hà Hoài Thu (Quảng Ninh), Trần Phi Long (Cần Thơ)…, nhiều thí sinh đã từng vào đến chung kết Sao Mai 2007 như Bùi Lê Mận, Vũ Ngọc Ký (phong cách dân gian), Nguyễn Trung Nhật, Lê Xuân Hảo, Đặng Minh Hải (phong cách thính phòng)… Có kinh nghiệm thi tài ở một sân chơi lớn như Sao Mai, nhưng một số thí sinh chưa mạnh dạn “làm mới” mình. Nếu như Vũ Ngọc Ký, Bùi Lê Mận mạo hiểm chọn những ca khúc hãy còn lạ tai khán giả để thể hiện, thì nhiều giọng ca đã từng “chinh chiến” ở phong cách thính phòng thận trọng chọn những ca khúc rất kinh điển, quen thuộc để thi thố. Như vậy, họ tự đặt mình vào thế bị so sánh với những giọng ca gạo cội và ít nhiều làm khán giả cảm thấy hơi… chán khi nghe những bài hát đã quá quen. Không có “cuộc cách mạng” với những đột phá đầy mới lạ và hào hứng ở dòng thính phòng như tại Sao Mai 2007, mà nổi bật là Lê Anh Dũng đã khiến người nghe ngẩn ngơ với Dương cầm thu không em của nhạc sĩ An Thuyên, còn Hiền Anh làm khán giả ngạc nhiên với Gọi anh của nhạc sĩ Dương Thụ.

Tất nhiên không thể yêu cầu cuộc thi Sao Mai nào cũng có những giọng ca thật sự ấn tượng, cá tính, có những đột phá để những “đôi tai” khó tính hài lòng. Tuy nhiên, Sao Mai là một sân chơi lớn, và những người yêu nhạc có quyền đặt vào đó những kỳ vọng…

Lâm Vy (Theo TNO)

Bình luận (0)