Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Côn đồ náo động học đường

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Trường THPT Tân Hồng, nơi nhiều lần bị côn đồ quậy pháGần đây, tại huyện Tân Hồng – Đồng Tháp liên tiếp xảy ra tình trạng nhiều côn đồ mình xăm vằn vện ngang nhiên vào trường đánh, chém học sinh và giáo viên.

Khoảng giữa tháng 4-2008, 4 thanh niên chạy xe máy vào sân Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng – Đồng Tháp rú ga ầm ĩ. Thầy hiệu trưởng Lê Văn Bé Tư liền đuổi họ ra ngoài, nói bảo vệ đóng cổng trường lại.

Hành hung, khủng bố giáo viên

Tức tối, hôm sau, 4 thanh niên này mang dao vào trường để “tính sổ” thầy Tư. Khi thầy Tư vừa bước ra trước cửa phòng làm việc và chưa kịp hiểu chuyện gì, một thanh niên rút dao chém thẳng về hướng ông. Thầy Tư vội chạy vào phòng làm việc để tránh, song vẫn bị gã này phóng dao theo. Nhờ vấp phải chân bàn té ngã xuống đất, thầy Tư thoát được lưỡi dao bay sượt ngang đầu. Thấy vậy, một thanh niên khác lao vào chụp lấy con dao này tiếp tục rượt đuổi thầy Tư. Vô thế phải chống trả, thầy Tư cố đánh văng con dao ra khỏi tay tên này, nhưng liền bị 4 thanh niên bao vây đánh đấm tơi tả. Thầy Tư bị thương, sây sát khắp người và phải đi bệnh viện cấp cứu. Như đã hả cơn giận dữ, 4 thanh niên mới chịu bỏ đi.

Tiếp đó, vào giữa tháng 5-2008, nhiều vụ chọi đá liên tiếp đã làm bể kính nhà công vụ của giáo viên Trường THPT Tân Hồng, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Cô Phúc, giáo viên ngụ tại đây, kể lại: “Một đêm đang ngủ, tôi giật mình thức giấc vì một tiếng động chát chúa vang lên, mảnh kính bể văng tung toé khắp phòng. Cánh cửa kính phòng tôi bị ai đó ném đá bể nát”. Đêm sau, sự việc lại diễn ra tương tự, lần này là cánh cửa kính phòng kế bên. Đêm thứ ba dần trôi qua êm đềm trong sự phập phồng của các giáo viên. Song, sáng hôm sau, các giáo viên lại giật mình kinh hãi khi phát hiện hành lang nhà công vụ bị rải đầy chất lỏng đỏ!

Vụ việc diễn tiến ngày càng nghiêm trọng hơn. Đến đêm 21-5, 5 thanh niên đi trên 3 xe máy chạy ngang qua dãy nhà công vụ này, rú ga náo động. Nhận ra trong số này có một học sinh cũ của mình, thầy Nguyễn Thanh Hào khuyên tất cả về ngủ. Nghe vậy, 2 tên liền lao vào túm tóc thầy Hào đấm đá túi bụi; 2 tên khác vật nạn nhân xuống đất. Nhiều giáo viên chạy đến xua đuổi nhóm thanh niên để giải cứu thầy Hào nhưng cũng bị chúng hành hung. Mãi khi công an được báo tin đến nơi, bọn chúng mới chịu tháo chạy. Thầy Hào được đưa đi cấp cứu, phải khâu 7 mũi ở đầu và miệng.

Vô cớ hành hung học sinh

Mới đây, ngày 29-9, em Nguyễn Văn Mến, học sinh lớp 10CB6 Trường THPT Tân Hồng, bị một nhóm thanh niên vô cớ chặn đánh bầm dập ngay cổng trường. Quá sợ hãi, Mến phải nghỉ học ở nhà để được yên thân. Sau đó một ngày, 6 đối tượng khác leo rào, ngang nhiên vào tận lớp 10CB2 đánh em Nguyễn Văn Ken, nhưng không học sinh nào dám can ngăn. Tiếp đó, trong khi học sinh chưa hết hoang mang lo sợ, đến chiều 1-10, có 5 đối tượng say rượu, xăm mình vằn vện leo rào vào trường rượt đuổi những học sinh đang học thể dục. Thấy học sinh bỏ chạy, chúng càng hung hăng rượt đánh hết em này đến em khác. Một giáo viên tên Phục đến can ngăn liền bị một tên đánh ngay vào mặt. Thầy Phục chống trả thì bị 3 tên khác lao vào đánh tiếp. Khi bảo vệ vác cây đến, cả nhóm côn đồ mới bỏ đi. Một thanh niên trong nhóm do quá say nên bị các giáo viên bắt giữ giao cho Công an thị trấn Sa Rài xử lý.

Vậy mà, chỉ 3 hôm sau, ngày 4-10, em Võ Mạnh Long, học sinh lớp 10CB2, lại bị 8 thanh niên chặn đánh ngay cổng trường. Thầy Văn Vũ Biên Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng, bức xúc: “Chúng tôi đã có công văn gởi các cơ quan chức năng, đề nghị nhanh chóng làm rõ và xử lý các nhóm côn đồ này”.

Box: Công an không hay biết?

Sự việc liên tiếp xảy ra như thế, nhưng trung tá Trương Minh Tiếp, Trưởng Công an thị trấn Sa Rài, lại khẳng định từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chỉ xảy ra duy nhất vụ các đối tượng vào Trường THPT Tân Hồng đánh học sinh và thầy Phục hôm 1-10. Ông Tiếp đoan chắc: “Công an thị trấn trực 24/24 giờ nhưng chưa hề nhận được tin báo hay tường trình nào về các vụ chọi đá nhà công vụ giáo viên hay các vụ kia. Trong khi đó, thầy hiệu trưởng Văn Vũ Biên Cương khẳng định sau mỗi vụ việc xảy ra, chính thầy đều trực tiếp điện thoại trình báo và làm công văn gởi Công an thị trấn Sa Rài yêu cầu giải quyết. Chỉ có điều, đến nay, nhà trường chưa nhận được phản hồi nào từ phía công an.

Bài và ảnh: QUỐC DŨNG (Theo NLĐ)

Bình luận (0)