Tòa soạnThư đi – tin lại

“Con đường biển” giữa trung tâm xã

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện trạng “con đường biển” Lê Phát Dân. Ảnh: M.Tuấn

Đó là tên mà người dân đặt cho con đường Lê Phát Dân (thuộc ấp 1, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) dẫn về trung tâm xã đã hư hỏng nặng.

Anh Nguyễn Đại Kỵ, người dân ở đây cho biết: “Con đường này đã xuống cấp từ hơn 10 năm nay. Mỗi khi trời mưa thì ngập úng nhiều ngày, bốc mùi hôi thối. Người dân đi qua đây hết sức ngán ngẩm bởi nhiều “ổ voi”, “ổ gà” nằm khắp mặt đường. Không những thế còn phải “tắm sình” bởi các phương tiện qua lại phóng nhanh vượt ẩu”. Bác Phạm Văn Tài, hàng xóm của anh Kỵ cũng than thở: “Ở cuối đường có Nhà máy sản xuất nước đá Nam Phương nên mỗi ngày có hàng chục chuyến xe tải chạy qua khiến con đường càng xuống cấp hơn. Mặc dù, chủ nhà máy có “dặm vá” nhưng chỉ “làm cho có”. Mỗi lúc trời mưa, nước tràn vô nhà. Cả nhà tôi phải hì hục tát nước ra bên ngoài, có gia đình còn dùng cả máy bơm để bơm nước ra ngoài. Tôi thương mấy em học sinh đi học, bị ngã lấm lem hết quần áo, cặp vở”.
Việc kinh doanh của các hộ gia đình cũng chật vật vì con đường xuống cấp trầm trọng. Anh Kỵ chia sẻ thêm: “Phần đường trước nhà tôi bị hư hỏng nặng, tạo thành nhiều “hố voi” nên việc sinh sống, làm ăn của gia đình tôi thời gian qua vô cùng khó khăn”. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Hà (Chủ tịch UBND xã Bình Thắng) cho biết: “Việc phản ảnh của bà con về con đường Lê Phát Dân là đúng thực tế. Nguyên nhân chính là do một số hộ dân sống ven kênh Bà Khoai (nằm cặp với đường Lê Phát Dân) lấn chiếm hết dòng chảy làm cho việc thoát nước của con đường rất khó khăn mỗi khi trời mưa. Theo kế hoạch của xã sẽ nâng cấp và nhựa hóa con đường này thành một trong 3 tuyến đường trung tâm của xã. Tuy nhiên, kinh phí hơn 11 tỉ đồng quá lớn. Riêng chủ trương của huyện là “xã hội hóa” về việc nâng cấp các tuyến đường của xã theo tỷ lệ: chính quyền 50%, người dân 50%. Chúng tôi có họp dân và lấy ý kiến của nhân dân. Tuy nhiên, người dân chưa có sự đồng thuận cao nên việc nâng cấp con đường này vẫn còn bỏ ngỏ… Hiện tại, xã đã làm công văn và xin được kinh phí của huyện chi 100 triệu đồng để sửa chữa lại con đường này”.
Vĩnh Sơn

Bình luận (0)