Tòa soạnThư đi – tin lại

“Con đường bụi”

Tạp Chí Giáo Dục

Đường Nguyễn Oanh từ cầu An Lộc đến ngã tư Nguyễn Oanh – Lê Đức Thọ (nối quận Gò Vấp với quận 12, TP.HCM) có rất nhiều bụi mịt mù, tung lên trắng xóa cả một đoạn đường dài do xe ben chở xà bần, đất cát chạy trên đường này quá nhiều. Các hộ dân ở hai bên đường bị ảnh hưởng nhiều nhất vì lượng bụi mù thao túng suốt ngày, suốt đêm. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc khảo sát, điều tra về tình trạng nhiễm bụi mù mịt trên đoạn đường này để từ đó có giải pháp xử lý sớm nhất bởi tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều năm nay. 
NGUYỄN ĐIỆP (Thủ Dầu Một – Bình Dương)

Bình luận (0)

Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Con đường “bụi”

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là quốc lộ 1A, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Điệp khúc nắng bụi, mưa lầy diễn ra tại đây hơn một năm qua mà không thấy các ngành chức năng có động tĩnh gì. Chỉ tội cho người đi đường phải hít bụi thay không khí mỗi khi có dịp ngang qua đây. Mặt đường nham nhở, chắp vá, chi chít “ổ gà”, “ổ trâu”, đá dăm thì “phủ sóng” khắp nơi nên chuyện người đi đường bị té ngã xảy ra như cơm bữa. Rất mong các ngành chức năng sớm khắc phục để người dân bớt khổ.

Ngày nào, người đi đường cũng hứng chịu “cơn lốc” bụi như thế này

 
Tin, ảnh: Hoàng Thuận