Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Con đường… “kêu cứu”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi đăng bài “Xe tải… hành dân” số 544, ra ngày 1-8-2008, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân ngụ đường số 41, vì họ cũng là nạn nhân bị xe tải… hành đến mức chịu không nổi.

Đường số 41 là cầu nối giữa An Dương Vương và Phú Định (quận 8). Theo quy định, đoạn đường từ An Dương Vương – Trương Đình Hội đến An Dương Vương – Đường số 41, xe tải không được lưu thông. Nên để tránh khúc đường cấm, nhiều tài xế xe tải chạy từ Phú Định qua đường 41, rồi sau đó lại “khắc nhập” vào An Dương Vương. So với đường An Dương Vương, thì đây là một trong những cung đường đang lâm vào tình trạng báo động với mật độ ao hồ ngày càng “phát triển” bởi sự hoành hành của các loại xe tải. Nhiều đoạn đường nhếch nhác, tan tác trông thật thảm hại (ảnh 1).

Trước cổng Trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định là một ổ voi to đùng lênh láng nước (ảnh 2).

Dọc theo cổng Trường Nguyễn Thị Định là một dãy liên tiếp ao hồ sâu hoắm, “ngoạm” hết cả diện tích mặt đường, chỉ có xe tải mới có gan dám “xông pha” (ảnh 3),

Còn xe máy và người đi bộ khi lỡ… “phóng lao” thì phải theo lao, chỗ nào chạy được thì chạy, không chạy được thì phải lội nước, đẩy xe là cái chắc (ảnh 4).

Con đường đau thương này cũng giống như đường An Dương Vương ở chỗ… không có hệ thống thoát nước. Thế là có bao nhiêu nước mưa, đều được dự trữ nguyên vẹn ở mặt đường, gây phiền toái, khổ sở cho học sinh và người dân trong việc đi lại, buôn bán. Nhưng có lẽ “nạn nhân” khổ nhất của cung đường này là những người đi dự tiệc tùng, đám cưới. Vợ chồng bà Hoa, cư ngụ ở gần Trường Nguyễn Thị Định cho biết, có lần vợ chồng bà đi đám cưới đứa cháu họ mà không thể nào tới được đám cưới, vì mới đi chưa đầy 500 mét thì bị trượt té xây xước cả chân tay mặt mũi. Bà Hoa than thở: “Nếu cứ sống trong cái cảnh “ra ngõ gặp nước” mãi thế này chắc là chết mất. Không biết cho đến bao giờ, chúng tôi mới hết phải than vắn thở dài?”

Tuấn Kiệt – Bích Vân

Bình luận (0)