Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Con đường solo của cựu thành viên nhóm mặt trời đỏ

Tạp Chí Giáo Dục

Mới nghe qua tên ca sĩ Diên An, một số khán giả còn ngờ ngợ. Thì ra Diên An chính là cựu thành viên của nhóm nhạc Mặt Trời Đỏ, được khán giả rất yêu thích. Sau một thời gian tham gia nhóm Mặt Trời Đỏ, xuất hiện trong rất nhiều chương trình lớn, vì một số lý do cá nhân, cô quyết định chọn cho mình con đường đi riêng. Album đầu tay Nhan sắc của Diên An do Nhà xuất bản âm nhạc vừa phát hành sau hơn một năm để chuẩn bị là thành quả đầu tiên của cô trên con đường khởi nghiệp solo.

PV: Được biết trong album này, Diên An đã “lột xác” hoàn toàn từ phong cách đến giọng hát?

– Diên An: Trước đây khán giả vốn quen thuộc với Diên An vừa hát vừa chơi nhạc cụ trong nhóm Mặt Trời Đỏ thì bây giờ An đã thay đổi cách hát, cả những lối trình bày một ca khúc mà những ai quen biết An trước đây cũng phải ngạc nhiên. Theo lời nhận xét của nhạc sĩ Tuấn Khanh thì An có chất giọng ấm, hơi khàn và đầy khắc khoải nhưng hết sức "bụi” . Điều này đã khiến album Nhan sắc mang lại một tố chất hoàn toàn khác biệt với những gì thị trường âm nhạc giới thiệu gần đây.

PV: Cả 10 ca khúc trong album đều của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Diên An có thể nói rõ hơn về mối quan hệ này ?

– Thật ra, Diên An và nhạc sĩ Tuấn Khanh đã thân thiết nhau như anh em từ khi An còn tham gia trong nhóm Mặt Trời Đỏ. Khi An quyết định solo, anh Tuấn Khanh cũng ủng hộ và đã sáng tác những ca khúc phù hợp với chất giọng của An. Bản thân An cũng rất thích và cảm thấy phù hợp với dòng nhạc của anh Khanh. Khi “bắt tay” hợp tác với nhau, cả hai anh em đều xác định rằng, con đường âm nhạc của An không đi theo khuynh hướng thị trường, có thể sẽ đi chậm nhưng sẽ chắc. Anh Tuấn Khanh rất chú trọng đến chất giọng đối với bất kỳ ca sĩ nào muốn hợp tác với anh.

PV: Đã có một ca khúc mang tên Nhan sắc với phần trình bày của ca sĩ Mỹ Lệ, còn album Nhan sắc của Diên An có “đụng hàng” không?

– Đây là một Nhan sắc khác, với lối viết ”cay đắng” quen thuộc của nhạc sĩ Tuấn Khanh. 10 ca khúc pha trộn nhiều tính chất của blues, pop hoặc mộc mạc như một bản du ca: Vì cuộc đời quá ngắn, Nhan sắc, Buồn hơn, Trăm năm cô đơn, Email mùa thu, Dạ lan, Ký ức mang theo, Hát bài tình cuối… Toàn bộ những ca khúc trong album này được hoà âm phối khí bởi hệ thống phòng thu CBR Studio của nhóm hoạt động âm nhạc Gió & Diều, cùng hệ thống phát hành của Công ty Magic Music tại Mỹ. Diên An cũng đã cân nhắc nhiều trước khi chọn lựa cho mình một loạt 10 bài hát mà không hề có diểm nào chung với thị trường đầy những màu sắc nhanh gọn, dễ dãi… như hiện nay. Ngay cả lối trình bày bìa và chuẩn bị cho bộ album bìa, An cũng muốn hình ảnh của mình đặc tả chân nhất, với thật ít make-up, ít dàn dựng cũng như chỉnh sửa trên máy tính. Các ca khúc này gần như là một cách thể hiện ý tưởng, tập trung chung quanh bài hát chủ đề Nhan sắc, với một cái nhìn về tình yêu với khía cạnh sau cùng của nó. Tất cả những níu kéo và tuyệt vọng, đôi khi dửng dưng: “Hãy hôn tôi lần nữa, để phấn son không thừa””… một câu hát vang lên như thế, và cũng như một lời ngỏ với những ai đang còn cố níu kéo một tình yêu trong đời mình.

PV: Và nếu có ai đó cho rằng, album này sẽ kén khán giả?

– Ngay khi quyết định thực hiện album này, bản thân Diên An cũng như nhạc sĩ Tuấn Khanh đã lường trước tất cả. Nhan sắc sẽ đứng trước một thách thức lớn về mặt chọn lựa của công chúng trước dòng nhạc thị trường và dòng nhạc teen hiện nay. Nhưng An tin rằng mình có khán giả riêng của mình bởi khi được chọn lựa, chắc chắn, đây sẽ là một trong lớp giai điệu tạo niềm cảm hứng cho những ai vẫn tìm, thưởng thức một nền nhạc Việt sâu sắc.

PV: Xin cảm ơn Diên An.

MINH MINH

Photo: Duy England

Bình luận (0)