Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Cơn gió lạ” của đờn ca tài tử

Tạp Chí Giáo Dục

Một chiều tháng 5 cách đây khá lâu, giữa cái nóng oi bức của thủ đô Hà Nội, một “cơn gió lạ” bỗng thổi đến đánh tan bao ngột ngạt, mang đến cho tâm hồn tôi cảm xúc mát lành, dịu dàng mà tha thiết. Đó là tiếng đàn kìm của nghệ sĩ Kiều My.
Trong dàn nhạcđờn ca tài tử (ĐCTT), phụ nữ chơi đàn kìm rất hiếm, hầu như chúng ta chỉ thấy nữ nghệ sĩ chơi đàn tranh mà thôi. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tiếng đàn kìm da diết ấy do một người phụ nữ đàn. Tiếng đàn ấy trầm, đục, nghe mà não nề nhưng ẩn chứa trong đó là cả một bầu trời tâm huyết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tôi nghĩ mãi, vẫn không thể lý giải được vì sao một nữ nghệ sĩ có thể chơi được loại đàn chuyên dành cho nam giới quá hay như vậy.
Tôi bắt đầu tìm nghe những bài nghệ sĩ Kiều My đàn, tìm hiểu cuộc đời chị, và tôi đã hiểu vì sao chị có thể chơi được đàn kìm xuất sắc thế. Đó là sự kết hợp của cả một quá trình tập luyện vất vả của một người con nhà nòi cùng sự kiên trì học hỏi từ các bậc tiền bối… Với tôi, chính niềm đam mê và tấm lòng tâm huyết, sống chết với nghề đã tạo nên một con người, một tính cách tuyệt vời của nghệ sĩ Kiều My, qua đó đem lại cho chúng ta những tiếng đàn kìm tuyệt diệu đến vậy.
Nghe Kiều My đàn, tin chắc không chỉ tôi mà bất cứ khán thính giả nào cũng đều được tiếng đàn kìm của chị dẫn dắt đến một thế giới ĐCTT thâm trầm, lắng đọng. Nhìn cây đàn kìm mộc mạc thế mà sao chị có thể gảy ra những âm thanh hay đến như vậy. Nghe tiếng đàn của chị, tôi như được sống trong đêm dài sông nước Cửu Long. Trên một chiếc xuồng nhỏ, tiếng đàn vang lên réo rắt, ánh đèn nhỏ xíu từ chiếc xuồng câu xa mờ bỗng lóe sáng rực rỡ, đánh thức các giác quan như muốn ngân lên theo điệu sầu ai oán.
Vậy đó, cái tài của Kiều My khó có thể diễn tả bằng lời, phải nghe tiếng đàn kìm đó, phải sống trong tiếng đàn đó mới cảm nhận được phần nào, một phần rất nhỏ chiều sâu cảm xúc. Càng nghe càng ghiền, càng nghe càng thấm, tinh túy của tiếng đàn là đây, âm thanh của mấy chục năm miệt mài luyện đàn là đây.
Đinh Thành Trung (B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội)

Bình luận (0)