Giữa những ngày hè rực rỡ, khi tiếng ve râm ran dưới tán lá và sắc đỏ phượng vĩ rộ khắp sân trường, nhiều học sinh tạm rời bảng đen, phấn trắng để bước vào một “lớp học” khác. Nơi đó, những bài học được viết bằng hương rừng, gió núi, ánh trăng trên đỉnh đồi, tiếng nước suối chảy mòn vách đá và lời kể chuyện của những người nông dân về vòng đời của cây cối…

Ghi ký ức tuổi thơ bằng trải nghiệm
Gác những kỳ thi, tạm biệt căn phòng lớp học thân thuộc. Các em nhỏ bắt đầu với một mùa hè đầy háo hức. Nhưng với phụ huynh, làm gì để con có một mùa hè ý nghĩa thay vì vùi mình trong máy lạnh và màn hình thiết bị số là một điều trăn trở. Vài năm trở lại đây, việc chọn lựa cho con một kỳ nghỉ để trở về với thiên nhiên, lắng nghe thanh âm của núi rừng, dòng suối, học cách trồng cây, nấu ăn, chơi những trò chơi dân gian hay ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao… được nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng lựa chọn.
Trải qua kỳ nghỉ hè ý nghĩa ở vùng nông thôn Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), em Bảo Uyên, học sinh lớp 8 vui vẻ kể về những lần được nằm dài trên cỏ, đếm những vì sao lấp lánh và lắng nghe tiếng gió lùa qua tán lá cây rừng. “Con thấy mình nhỏ bé, nhưng thật tự do. Con thương cái cây, con suối, thương cả chú gà chạy lon ton trong làng. Con nghĩ, lớn lên con sẽ viết về thiên nhiên hoặc làm việc gì đó để bảo vệ nó”, Bảo Uyên chia sẻ.
Đồng hành cùng con, chị Phạm Thị Phương Thảo cho biết: “Đây đã là mùa hè thứ 7, tôi cùng con gái tham trải nghiệm những kỳ nghỉ hè như thế này. Ban đầu tôi cũng lo lắng lắm, nhưng giờ thì không. Con trở nên tự tin, biết chăm sóc bản thân, đặc biệt rất yêu thiên nhiên. Tôi mong những ngày hè là thời gian để con ghi dấu những ký ức đẹp chứ không phải bó buộc trong sách vở và thiết bị công nghệ”, chị Thảo bộc bạch.
Tham gia lớp học trải nghiệm về với nông thôn Hòa Bắc, các em học sinh được học bài học về “hạt gạo làng ta” không chỉ là lý thuyết mà là những buổi lội đồng, nhổ cỏ, gieo hạt, tát nước, nấu cơm trên bếp củi… Ngoài ra, các em học cách phân loại rác, làm phân compost, trồng cây rừng như: lim, sao đen, trâm…
Chị Trương Thị Hồng Cúc ở quận Cẩm Lệ bộc bạch: “Tôi muốn con học bằng mắt thấy, tai nghe. Hè năm ngoái, con tôi rất thích thú khi biết cách nhận diện cây cỏ và tự tay chăm cây trong vườn. Năm nay, cháu học thêm về môi trường, rác thải và văn hóa người Cơ Tu. Mỗi chuyến đi, mỗi lớp học là một phần hành trang lớn lên của con”.
Mùa hè, nhiều phụ huynh còn lựa chọn các tour trải nghiệm thiên nhiên để cùng con đi xa hơn. Đơn cử như hành trình 5, 6 ngày khám phá núi rừng Tây Giang, rừng nguyên sinh Đà Nẵng hay làng chài ven biển. Anh Phan Hoàng Hợi – một phụ huynh đến từ quận Liên Chiểu cho biết: “Tôi đưa hai con trai đến các nông trại như Bana Rita Glamping Farm hay HTX rau sạch Túy Loan để các con học cách trồng trọt, chăm sóc cừu, đạp xe qua làng quê và tắm suối. Tôi muốn các con nhớ về những ngày hè như một phần ký ức đẹp. Khi cùng nhau chăm cừu hay nấu ăn dã ngoại, các con dễ mở lòng chia sẻ với tôi hơn và tôi cũng học được cách lắng nghe con mình”.
Trải nghiệm để lớn lên
Anh Ngô Khải Hoàng – Giám đốc Công ty CP Du lịch dịch vụ WILDTREK cho biết, việc cho trẻ tiếp xúc thiên nhiên giúp rèn luyện thể chất, tinh thần và cảm xúc. Trẻ con bây giờ biết nhiều thứ qua màn hình, nhưng các em cần học cách lắng nghe thiên nhiên bằng trái tim. Đó là thứ mà không thiết bị hiện đại nào dạy được.
Các chuyến đi do anh Hoàng tổ chức luôn giới hạn số lượng (tối đa 15 em mỗi chuyến), chọn lọc địa điểm phù hợp và có người địa phương hoặc chuyên gia đồng hành. Các em được học kỹ năng sinh tồn như dựng lều, tìm nước, phát tín hiệu khi lạc, phân biệt cây thuốc, xử lý côn trùng, học cách ứng xử khi ở tập thể và sống hòa hợp. “Qua những lợp học ấy, trẻ con biết cười nhiều hơn, nói cảm ơn, xin lỗi, biết chia sẻ đồ ăn và biết nắm tay nhau vượt suối. Tôi nghĩ điều đó còn quan trọng hơn cả điểm số”, anh Hoàng chia sẻ.
Chị Đỗ Thị Huyền Trâm – Chủ tịch HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc chia sẻ: “Chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào từng hoạt động, từ việc dạy các con nấu ăn, bắt cá, đi rừng, lội suối cho đến trò chuyện về bảo vệ môi trường, văn hóa bản địa. Mong rằng lớp học sẽ giúp các em khám phá bản thân, yêu quý thiên nhiên và học cách sống chan hòa với cộng đồng”.
Chị Trâm cho biết, các hoạt động được thiết kế để mỗi em đều có cơ hội trình bày ý tưởng, phát biểu trước nhóm, viết nhật ký mỗi ngày và vẽ lại những điều mình yêu thích. “Có em nói với tôi, hè này con đã hiểu vì sao nước suối trong và mát vì nó chảy qua rừng. Một hiểu biết đơn giản nhưng rất đẹp xuất phát từ trải nghiệm thật, không có trong sách”, chị Trâm kể lại.
Từng lớp học, từng chuyến đi, từng câu chuyện kể quanh lửa trại hay những buổi nhặt rác bên suối đều trở thành bài học không thể thay thế trong hành trang khôn lớn của mỗi đứa trẻ. Mỗi bước chân qua rừng, mỗi bầu cây được ươm trồng, mỗi ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng hè… đều mang đến cho các em bài học về tình yêu thiên nhiên.
Phan Lệ
Bình luận (0)