Chị Minh Lê kính mến!
Con tôi học lớp 11 nhưng rất ham chơi game, có ngày đến lớp học về rồi chơi suốt đêm, không ngủ nên người gầy rộc. Sáng ra đi học cô giáo bảo hay ngủ gật và uể oải, sức học sa sút chỉ đạt loại trung bình. Đến bữa ăn tôi kêu mãi mới xuống, có hôm phải mang cơm tận nơi cháu mới chịu ăn. Chồng tôi nhiều lần mắng mà cháu cứ vậy nên mới đây, anh đã ôm cả cái máy vi tính quăng xuống cầu thang vỡ tan tành. Từ đó đến nay, đã một tuần hai bố con không nói chuyện với nhau. Hôm đó còn có một sự việc mà tôi còn giấu anh là cháu chửi bố khi máy bị bố ném xuống cầu thang.
Tôi rất buồn vì chưa tìm được cách nào ngăn không cho cháu chơi game như trước nữa, cũng như để cháu biết lỗi và có thái độ vui vẻ với cha mẹ. Xin chị cho tôi lời khuyên.
Nguyễn Thị Năm (TP.HCM)
Chị Năm thân mến!
Nội dung chơi game có cả hai mặt tốt và xấu. Mặt xấu là nội dung có tính kích động, bạo lực như đánh nhau, giết nhau, kích thích tình dục đối với trẻ em mới lớn, nó làm cho các em dễ bị hư hỏng về mặt tâm hồn và đạo đức. Nhưng nếu trẻ em chơi game trên mạng mà có sự theo dõi của gia đình, sự kiểm soát của người lớn để không bị kích động bạo hành và kích thích tình dục thì chơi game sẽ không có hại gì. Chơi game mà đến mức nghiện, chơi suốt đêm không ngủ, đến bữa không ăn thì rõ ràng là có hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì thế phải kiên quyết không cho phép con tiếp tục chơi game bất kể giờ giấc như vậy. Anh chị phải kiên quyết, không khoan nhượng trong việc yêu cầu con chơi game có giờ giấc để bảo đảm sức khỏe, cấm con chơi game bạo lực và truy cập mạng có nội dung cũng như hình ảnh khiêu dâm. Nhưng thái độ của cha mẹ phải thật bình tĩnh, lấy tình cảm và thực tế mà thuyết phục con, không nên nổi nóng mà có những việc làm gây sốc cho con như chồng chị đã làm. Con chị bị sốc không chỉ vì cái máy đã bị bố đập vỡ mà còn vì bao nhiêu dữ liệu cần cho việc học của nó lưu trong máy đã bị mất hết. Chị phải nói cho con chị hiểu rằng, dù tức bố đến đâu mà chửi bố là không được, là hỗn láo vì đạo đức của người Việt Nam không cho phép. Mặt khác, chị cũng nói với chồng chị rằng việc anh ấy đập vỡ tan cái máy là điều đáng tiếc, vì cái máy không chỉ để chơi game mà còn để học nữa trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay. Nếu lúc nào đó anh ấy nói với con rằng: bố đã lấy làm tiếc vì đã đập vỡ cái máy do quá tức giận con nên đã mất bình tĩnh và kèm với lời khuyên con đừng chơi game quá mức như thời gian qua thì bố mẹ lại có thể sắm cho con cái máy khác để con dùng trong học tập. Đó là cách ứng xử giáo dục con có hiệu quả nhất để cháu hiểu được tấm lòng của cha mẹ và có thái độ đúng đắn, vui vẻ lại với cha mẹ; cũng là cách vợ chồng chị tạo cho cháu cơ hội biết hối lỗi để sửa chữa.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)