Giản dị và gần gũi chính là chất xúc tác để những ca khúc viết về chủ đề người lính, về biển đảo quê hương luôn chạm vào trái tim người nghe.
Nguồn cảm xúc mãnh liệt
Ngay từ khi mới ra đời, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình được công chúng yêu thích và được các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật lớn về chủ đề biển đảo quê hương. “Cuối năm 2011, tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh trên vùng biển thềm lục địa của nước ta. Lúc này, trong lòng có dự báo gì đó, tôi lướt trên mạng tìm thấy bài thơ Tổ quốc gọi tên của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Qua một số người bạn, tôi đã tìm cách liên lạc được với nhà thơ để trao đổi về việc phổ nhạc bài thơ”, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Tổ quốc gọi tên mình.
Chỉ trong vòng 20 phút, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đã phổ nhạc xong bài thơ rồi hoàn thành xong giai điệu. Về sau, ông chỉ điều chỉnh thêm một chút để xử lý kỹ thuật âm nhạc.
Bài hát Tổ quốc gọi tên mình đã đoạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2011; giải A của Hội Âm nhạc TP.HCM 2011; giải thưởng VHNT 5 năm lần thứ nhất của TP.HCM và nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp an ninh biên giới” của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng và được ghi vào tốp 10 kỷ lục Guinness ca khúc về biển đảo… Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Nhiều người thân trong dòng họ đã hy sinh, có người đến nay vẫn chưa tìm thấy được phần mộ. Có lẽ vì vậy, trong những sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, người nghe luôn cảm nhận được những cảm xúc về quê hương, đất nước rất da diết. Ông nói tất cả đã ngấm vào trong máu, trong tâm tưởng của ông để rồi khi đứng trước tình hình thời sự của đất nước, cảm xúc đó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bắt gặp một bài thơ có quá nhiều sự đồng cảm, ông muốn phổ nhạc thành bài hát để gửi gắm những thông điệp, giúp người nghe có niềm tin vững vàng hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, niềm tin vào những chiến sĩ hải quân đang ngày đêm vững chắc tay súng để bảo vệ biển trời.
|
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn và nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai chia sẻ về ca khúc Tổ quốc gọi tên mình |
Trong những sáng tác về quê hương đất nước của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn còn có nhiều ca khúc được yêu thích như: Hoa vẫn nở trên chiến trường xưa, Mẹ tôi, Chiều trên cù lao Dung, Bà Rịa – đất níu chân người, Bên em thành phố biển, Biển nghiêng…
Bình dị
Trong rất nhiều ca khúc viết về người lính, bài hát Vết chân tròn trên cát đã chiếm được cảm tình của nhiều người, đặc biệt là các thương binh trở về sau chiến tranh. Lấy cảm xúc từ hình ảnh người thầy giáo dạy hát cho học trò, nhạc sĩ Trần Tiến lay động nhiều trái tim yêu âm nhạc bởi hình ảnh “vết chân tròn” của anh thương binh in hằn trên miền cát trắng. Những câu hát mở đầu trong bài hát Vết chân tròn trên cát đã làm day dứt người nghe bởi hình ảnh người lính trở về sau cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục sống, không đầu hàng số phận: “Anh thương binh vẫn đến trường làng. Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương”. Một chút nghẹn ngào thoáng qua để rồi những âm thanh như vút cao trong trẻo, dịu dàng và tràn đầy những xúc cảm của sự sẻ chia, tươi tắn lạc quan… chiếm lấy hồn người bởi chính những ca từ bình dị: “Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò. Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm…”.
Trong số những nhạc sĩ theo đuổi đề tài về người lính, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Thế Hiển. Ngày đất nước thống nhất, nhạc sĩ Thế Hiển vừa tròn đôi mươi. Âm hưởng của những ca khúc cách mạng thời chống Mỹ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến những thanh niên như ông thời bấy giờ. Trong một chuyến đi biểu diễn ở vùng biên giới Quảng Ninh, nhạc sĩ Thế Hiển đã xúc động trước hình ảnh gian khổ của người lính. Ca khúc Hát về anh ra đời trong hoàn cảnh đó và nhanh chóng lan truyền trong dòng chảy các ca khúc viết về người lính bảo vệ biên giới. Biết bao nhiêu người lính trẻ đã nghêu ngao hát: “Một ba lô cây súng trên vai/ Người chiến sĩ quen với gian lao/ Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ/ Nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ…”.
Bài, ảnh: Thục Quyên
|
Nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều nhạc sĩ Cảm xúc về chủ quyền biển đảo thiêng liêng, về những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng trời bình yên cho Tổ quốc vẫn luôn là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều nhạc sĩ. Không chỉ người lính, những người có thời gian phục vụ trong quân ngũ mà nhiều người chắc chắn sẽ có chung một cảm nhận về sự lạc quan, niềm tự hào dân tộc khi nghe những ca khúc này. |


Bình luận (0)