Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con nhà giàu làm việc thiện

Tạp Chí Giáo Dục

Là những “cậu ấm cô chiêu” nhưng sinh viên ĐH RMIT Việt Nam vẫn tích cực tham gia công tác xã hội
Nhiều người nghĩ rằng, con nhà giàu thường học dở và chỉ biết ăn chơi, đua đòi… Tuy nhiên, hiện nay có nhiều bạn trẻ con nhà giàu, học ở các trường ĐH danh tiếng nhưng hàng ngày vẫn ngược xuôi tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Tất bật với công tác xã hội
Ở Trường ĐH RMIT Việt Nam, ít ai nghĩ rằng những “cậu ấm cô chiêu” được bố mẹ cưng chiều lại thích làm tình nguyện viên của các hoạt động xã hội. Ở ngôi trường này có tới 50 câu lạc bộ (CLB), mỗi CLB chừng 10 sinh viên chuyên tổ chức các hoạt động xã hội như trao quà, phát thuốc cho người nghèo…
Nguyễn Thu Vân – sinh viên năm thứ 2, Khoa Cử nhân truyền thông công nghệ – đã tham gia công tác tình nguyện ngay từ khi bước vào trường. Thu Vân cho biết: “Ngoài việc tổ chức hướng nghiệp cho học sinh THPT, em còn tham gia CLB Quốc tế để tổ chức các buổi giao lưu văn hóa giữa sinh viên ĐH RMIT Việt Nam với sinh viên quốc tế”. Được biết, Thu Vân sinh ra trong một gia đình khá giả ở Vĩnh Long, bố mẹ đều là bác sĩ. Dù công việc bận rộn nhưng bố mẹ em vẫn thường xuyên tham gia công tác từ thiện. Vì vậy, ngay từ nhỏ, “máu” làm từ thiện của bố mẹ cũng đã ăn sâu vào Thu Vân. Em thường xuyên theo chân bố mẹ đi phát thuốc, trao quà hoặc chăm sóc những người bị bệnh HIV… nên khi là sinh viên, ngoài việc tham gia các hoạt động tình nguyện ở trường, Thu Vân còn dấn thân vào những hoạt động thiện nguyện ngoài xã hội. Thu Vân cho hay: “Những ngày rảnh rỗi, em thường xuyên đến các mái ấm có trẻ bị nhiễm HIV để trò chuyện, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với các em. Dự kiến tháng 5 này, em cùng một số bạn sẽ tổ chức ngày hội giao lưu cho tất cả trẻ nhiễm HIV trên địa bàn thành phố với một nhóm trẻ ở Singapore sang để các em có một sân chơi thiết thực”.
Tương tự, gia đình thuộc dạng khá giả, bố mẹ làm kinh doanh ở Đắk Lắk nên cuộc sống của Phạm Minh Huy – sinh viên năm thứ 3, ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Hoa Sen – không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thế nhưng, ngoài giờ học ở trường, Minh Huy thỉnh thoảng còn đi làm thêm và tích cực tham gia công tác xã hội. Minh Huy kể: “Thời còn học phổ thông, thấy nhiều bạn chỉ biết phán xét, đổ lỗi cho con nhà giàu lười học, chỉ ham chơi bời, phá phách… em khá chạnh lòng và muốn chứng tỏ cho các bạn ấy thấy không phải cứ con nhà giàu là lười biếng nên cố gắng học hành và tham gia tình nguyện để chứng tỏ mình vẫn có thể “nếm mật nằm gai” như bao người khác”.
Trưởng thành nhờ những chuyến đi
Các hoạt động tình nguyện không chỉ là nơi các bạn trẻ có thể chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn mà các bạn còn học được rất nhiều kỹ năng sống để trưởng thành hơn.
Nguyễn Ngọc Triệu – sinh viên năm thứ 3, ngành marketing, Trường ĐH RMIT Việt Nam – sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là những thương gia về đồ gỗ có tiếng ở thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) nhưng em thường xuyên tham gia công tác xã hội. Ở trường, Ngọc Triệu là thành viên chuyên tổ chức, hướng dẫn cho học sinh các trường THPT đến tham quan. Ngoài ra, em cũng thường xuyên làm công tác xã hội ở các mái ấm, nhà mở. Ngọc Triệu chia sẻ: “Thời học phổ thông, em khá trầm tính nên ít khi tham gia hoạt động xã hội. Khi đi học xa nhà, em muốn mình mạnh mẽ, dạn dĩ hơn nên bắt đầu tích cực tham gia công tác này. Em nghĩ, không phải tất cả con nhà giàu đều ham chơi, học kém mà vẫn có rất nhiều bạn có suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm đến những người xung quanh nên đã cố gắng rất nhiều”.
Đồng tình với ý kiến này, Lê Nguyên Khang – sinh viên năm thứ 3, Khoa Khoa học công nghệ, ĐH Hoa Sen – cũng là một thành viên tích cực trong các hoạt động tình nguyện, bày tỏ: “Gặp gỡ những mảnh đời bất hạnh, em thấy trân trọng những gì mà bố mẹ mang lại cho mình hơn và mình sống cũng tình cảm hơn. Hơn nữa, qua những trải nghiệm về cuộc sống, em đúc kết cho mình thêm nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm…”.
Bài, ảnh: Dương Bình
Nhà giàu không có nghĩa là lười biếng
Theo ThS. Đào Lê Hòa An (Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Ý tưởng Việt), con nhà giàu chỉ biết ăn chơi, lười biếng học tập chỉ là ý kiến chủ quan của một số người. Sinh ra trong gia đình giàu có hay khó khăn chưa phải là điều kiện để phát triển nhân cách mà cái quan trọng vẫn là yếu tố giáo dục và hoạt động giao tiếp. Tiếp xúc với các bạn trẻ con nhà giàu, tôi thường gặp hai trường hợp: Một là bố mẹ bận rộn, thiếu quan tâm đến con cái nên bạn trẻ thường “giao du” với bạn bè, sẵn có tiền nên lao vào chơi bời… Thứ hai, cũng có nhiều bạn trẻ biết quan tâm đến gia đình, có tầm nhìn nên cố gắng học tập và khi chơi với bạn rất hòa nhập, biết chia sẻ khó khăn vì được bố mẹ thường xuyên quan tâm nhắc nhở. Thông thường, các hoạt động xã hội sẽ giúp cho các bạn trẻ biết quý sức lao động của bố mẹ hơn cũng như tìm thêm niềm vui trong cuộc sống nên nhiều bạn dù là “lá ngọc cành vàng” vẫn rất quan tâm đến công tác này.
 
 

Bình luận (0)