Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con nợ hành hung chủ nợ

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Đàn được dẫn giải ra xe sau phiên xét xử
Mới đây, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đôi vợ chồng trẻ với hành vi “cố ý gây thương tích”. Câu chuyện chưa dẫn đến sự tang thương cho bị hại nhưng tính chất của sự việc thì vô cùng dã man.
Bị cáo Nguyễn Xuân Đàn (38 tuổi) và La Thị Kim Cúc (31 tuổi) cùng quê Thừa Thiên – Huế, lấy nhau được chục năm và có 2 mặt con. Hai vợ chồng đều làm nghề may và sinh sống tại Gò Vấp – TP.HCM.
Mưu kế tàn ác của con nợ
Khoảng tháng 10-2011, hai vợ chồng Đàn góp tiền làm ăn với Nguyễn Văn Minh nhưng sau đó Minh rút vốn. Sự việc xảy ra đột ngột nên vợ chồng Đàn chưa thể xoay xở số tiền 19 triệu trả lại cho Minh. Sau một thời gian “cày việc”, vợ chồng Đàn cũng chỉ trả được 7 triệu đồng. Số còn lại, cả hai cứ hẹn lần này đến lần khác. Ngày 31-3-2012, Cúc hẹn Minh đến nhà lấy tiền. Khoảng 16 giờ, nhác thấy bóng Minh, Cúc liền vồn vã chạy ra đón rồi nhanh miệng xuýt xoa: “Em đến sớm quá, chị chuẩn bị tiền không kịp, em ra quán ngồi đợi lát quay lại”. Hai vợ chồng Cúc hí hửng vui mừng vì đã lừa được Minh.
Trong khi Minh cùng người bạn tên Vũ ngồi tán chuyện ở quán cà phê thì vợ chồng Cúc pha sẵn hai ly nước bột ớt. Một ly Cúc giấu dưới ghế salon, ly còn lại Cúc giấu dưới kệ ti vi. Tiếp đó, Đàn lấy một cây búa nhỏ giấu sau ghế salon, một cây gỗ đặt trên bàn phía sau tủ thờ, chuẩn bị kế hoạch đánh Minh.
Đúng 20 giờ, Minh và Vũ có mặt, Cúc lại niềm nở chào đón rồi mời Minh vào nhà nói chuyện, còn Vũ đứng đợi bên ngoài. Khi vừa vào, Cúc đóng sập cửa rồi nhanh tay khóa lại.
Như đã lên kế hoạch, Cúc liền cầm ly nước pha bột ớt tạt ngay vào mặt của Minh. Quá bất ngờ nên Minh hứng nguyên ly nước vào mặt. Nước ớt cay xè, khiến cho đôi mắt của Minh nóng bừng. Loạng choạng, Minh lùi vào góc nhà… Thấy sự việc diễn ra khá thuận tiện cho mình, Cúc với lấy cây búa, nhanh tay đập mạnh xuống bàn một nhát rõ to, khiến mặt bàn vỡ tan. Cứ thế, Cúc lao vào tấn công Minh. Cũng không vừa, Đàn nhanh tay lấy cây gỗ cùng vợ xông vào đánh Minh.
Người thì cầm búa, kẻ thì cầm cây tiếp tục tung những trận đòn chí mạng vào đầu, lưng và chân tay của Minh. Minh đau đớn kêu lên lời khẩn cầu tha thiết nhưng cả hai vẫn vô tâm. Trong lúc đau đớn đó, Minh luôn tìm cách thoát thân nhưng vừa bỏ chạy thì Cúc lại ôm ghì lại, cứ thế cậu thanh niên 24 tuổi này đành chịu những trận đòn ác tâm của Cúc và Đàn.
Lúc này, Vũ thấy Minh lâu ra nên tò mò đến gần nghe ngóng. Chợt, Vũ nghe thấy những tiếng kêu cầu cứu. Biết bạn mình gặp chuyện chẳng lành Vũ nhanh miệng tri hô cho mọi người xung quanh đến giúp, đồng thời báo cho công an địa phương nên Minh mới được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Đắng lòng người mẹ già giữa phiên tòa
Bị cáo Cúc bỗng nhiên khóc nức nở giữa phiên xét xử, Cúc hùng hồn nói mình bị oan vì hành vi đánh người. Vị thẩm phán thấy vậy nhìn về phía Cúc thẳng thừng nói: “Bị cáo không ăn năn sửa lỗi, trái lại còn chối tội. Hành vi của bị cáo vô cùng dã man và tàn độc, là chủ mưu gây hại không những cho Minh mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự của xã hội”. Riêng bị cáo Đàn run run, thái độ rất ăn năn, hối hận. Đàn cúi gầm mặt, xin quý tòa cho ân huệ cuối cùng là được nhận tội hết cho vợ. Cả phiên tòa bỗng dưng lắng xuống, những người tham dự đều im lặng.
Ngồi trong phòng xử, bà Lan (mẹ của Đàn) lắng nghe từng lời của vị chủ tọa và thẩm phán đến những lời khai nhận lỗi của con mình. Bà luôn nhìn về phía trước, mặt bà ngơ ngác, đôi mắt nặng trĩu sầu muộn. Cánh tay bà run run mò mẫm nắm lấy tay đứa cháu gái đang ngồi kế bên.
Đàn là đứa con duy nhất của bà, sinh ra trong gia đình nghèo nên Đàn phải bỏ học giữa chừng. Đàn vào TP.HCM lập nghiệp rồi lập gia đình. Bà Lan cũng lặn lội theo vào Nam sống với con cho sum họp gia đình. Trong suốt thời gian qua, bà bỏ lên chùa, nương nhờ cửa Phật sám hối tội lỗi của con mình. Bà chỉ thương cho hai đứa cháu nhỏ phải sống những ngày vắng bóng cha.
Kết thúc phiên tòa, Đàn lê những bước chân nặng trĩu rời khỏi phòng xử, anh chỉ kịp ngước lên nhìn mẹ lần cuối. Nước mắt Đàn rơi xuống đôi gò má, chỉ có bà Lan đứng trơ trọi không thốt được thành lời…
Bài, ảnh: Sa Di
HĐXX bác kháng cáo xin giảm án của vợ chồng Đàn và Cúc, giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Cúc 3 năm tù (được hưởng án treo vì nuôi hai con nhỏ) và Đàn 2,6 năm tù. 
 

Bình luận (0)