Đội trưởng tuyển Anh lộ rõ sự thất vọng sau khi Anh bị loại khỏi tứ kết Euro 2012 sau loạt đấu súng cân não với người Italia.
Steven Gerrard rất tiếc nuối vì thần may mắn đã ngoảnh mặt với Tam sư trong loạt đá luân lưu 11m. Nhưng thủ quân 31 tuổi này khẳng định, anh rất tự hào về màn trình diễn của toàn đội.
|
Nỗi buồn thau trận của các cầu thủ Anh |
Trong cuộc chiến trên sân Olympic ở Kiev, Anh đã thi đấu kiên cường và giữ sạch được mành lưới trong 120 phút trước sức ép lớn mà Italia tạo ra.
Tuy nhiên, cú đá phạt đền thành công của Alessandro Diamanti ở lượt sút thứ 4 đã làm vỡ mộng đi tiếp của thầy trò Roy Hodgson, trong bối cảnh 2 cầu thủ Ashley Young và Ashley Cole đá hỏng penalty trước đó.
Phát biểu trên kênh BBC sau trận đấu, Gerrard thừa nhận anh rất hi vọng Tam sư vượt qua được cơn ác mộng trên chấm 11m. Nhưng rốt cuộc, điều đó vẫn không xảy ra.
"Các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ Anh sẽ may mắn trong loạt đấu súng. Tuy nhiên nó vẫn không trở thành hiện thực.
Khi đứng trước những quả phạt đền, bạn luôn phải chịu nhiều sức ép. Italia hôm nay đã thực hiện tốt hơn chúng tôi và điều quan trọng, họ được thần may mắn phù trợ.
Xuyên suốt 120 phút, hàng phòng ngự tuyển Anh đã chơi tuyệt vời. Chúng tôi có quyền tự hào, nhưng phải về nhà ở thời điểm này cảm giác thật là buồn" – Gerrard bộc bạch.
A.T (theo vietnamnet)


Bình luận (0)