Chị Minh Lê thân mến!
Tôi và chồng đã ly dị, chồng tôi đã có gia đình khác. Riêng tôi mang con gái 11 tuổi về sống với ông bà ngoại. Vừa qua, tôi có đưa một đứa cháu nhỏ hơn con tôi một tuổi gọi bằng dì ở quê lên cưu mang vì ba mẹ cháu bị tai nạn mất. Tôi yêu thương, chăm lo cho con gái mình đầy đủ và cũng dành tình cảm như thế cho đứa cháu gái, đôi khi có phần hơn vì tôi muốn bù đắp những mất mát của cháu. Thế nhưng, con gái tôi không chịu hiểu, cứ so bì với em. Có lần trong lúc tranh giành ti vi, con gái tôi còn đuổi cả em về quê. Tôi rất bực bội tính ích kỷ của con bởi con tôi chỉ muốn tôi dành hết tình thương cho cháu. Ngay cả khi cha cháu đến thăm, cháu cũng không muốn gặp và bảo rằng “Hãy về mà quan tâm đến con riêng của ba”. Tôi biết phải nói sao để con tôi không ích kỷ như vậy?
Hồng Hạnh
(Quận 5 – TP.HCM)
(Quận 5 – TP.HCM)
Chị Hồng Hạnh thân mến !
Trước tiên, tôi xin chia buồn với sự đổ vỡ hạnh phúc của chị. Tuy nhiên, tôi nghĩ chị là một phụ nữ rất nghị lực và có tấm lòng nhân hậu với mọi người trong gia đình, con cháu… Đó cũng chính là tấm gương mà chị đã giúp cho con mình noi theo. Nhưng hiện tại, con gái chị tuổi còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra những giá trị tốt đẹp từ sự quan tâm, lo lắng của chị dành cho mọi người. Tuổi này cháu suy xét về cuộc sống xung quanh với những cảm nhận còn non nớt, nông nổi, kể cả chuyện “đối xử” với cha mình… nên chưa thể khẳng định là cháu ích kỷ. Vì vậy, ngoài việc phân tích, giảng giải, chị cần biểu lộ tình cảm với cháu rõ rệt hơn, dành thời gian nhiều hơn để quan tâm đến cháu sâu sát hơn. Khi cảm thấy thỏa mãn vê tình thương và sự lo lắng quan tâm của mẹ, cháu sẽ tự tin vui vẻ, chia sẻ với người khác. Ngoài ra, chị cũng cần an ủi đứa con của em chị để cháu không bị mặc cảm về hoàn cảnh của mình và hòa đồng với con chị hơn. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)