Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Con trai tôi bị đồng tính?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!

Con trai tôi năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 của Trường ĐH Kinh tế. Là con trai một nhưng cháu rất ngoan và học giỏi, từ nhỏ lại sống khép kín, ít bạn bè, đặc biệt là bạn gái. Càng lớn, tôi càng lo ngại về những biểu hiện nhiều nữ tính của cháu. Một lần dọn phòng, tôi tình cờ đọc được nhật ký của cháu và bàng hoàng khi biết cháu đang rất đau khổ vì… yêu đơn phương một đứa bạn trai cùng lớp. Tôi thật sự lo lắng, không biết chia sẻ chuyện này với ai bởi chồng tôi đã mất cách đây hai năm. Mong chị giúp tôi một lời khuyên.
Nguyễn Thị Kim L.
(lannguyen6…@yahoo.com)
Chị Kim L. thân mến!
Trước tiên, chị phải thật bình tĩnh đối mặt với sự thật này. Thật tình, không có bậc cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận khi phát hiện con mình bị đồng tính. Nhưng có những sự thật chúng ta không thể tránh né. Bản thân chị nên khéo léo nhẹ nhàng trò chuyện với cháu, tìm hiểu xem cháu bị lôi kéo hay thật sự mắc căn bệnh này. Có lẽ khi đã trò chuyện với con, hiểu cháu hơn, chị sẽ tìm được một thái độ thích hợp. Nếu thực sự cháu bệnh, chị cần thông cảm và tôn trọng sự tự do của cháu. Căn bệnh này không thuộc phạm trù đạo đức, do đó, chị đừng cho rằng cháu tác tệ, đồi bại… mà thái độ đúng đắn nhất là chia sẻ với cháu để cháu được sống đúng với giới tính thật của mình. Điều quan trọng là cháu phải biết tự bảo vệ mình và không làm điều có hại đến người khác. Nếu sau này chị cố ép cháu lấy vợ, cố giúp cháu có một gia đình bình thường như những người khác thì cháu sẽ khó có hạnh phúc, hơn nữa cháu sẽ làm khổ một cuộc đời khác. Khi đó, làm cha mẹ cũng chẳng vui sướng gì. Còn nếu may mắn hơn – cháu bị lôi kéo hoặc do chạy theo trào lưu bạn bè không lành mạnh thì chị cũng cần nhẹ nhàng từ tốn, tìm cách đưa cháu trở về cuộc sống bình thường. Giúp cháu giải tỏa những suy nghĩ không lành mạnh. Đây là việc rất cần sự kiên trì, lòng yêu thương và sự cảm thông, có lẽ chỉ có người mẹ mới đủ “sức mạnh” để giúp đỡ con. Chị cần tránh việc la mắng bởi như thế sẽ khiến cháu đau khổ hơn, khép kín hơn. Nếu cần, chị có thể gặp trực tiếp tôi để được tư vấn cụ thể hơn trước khi đối diện với con trai.
Chị MINH LÊ
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)
 
 
 

Bình luận (0)