Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Còn vô cảm!

Tạp Chí Giáo Dục

Vào khoảng 13 giờ 25, ngày 4-6, xảy ra một vụ nhảy cầu Đồng Nai. Lúc đó chúng tôi đang đi trên cầu Đồng Nai (hướng từ cầu Đồng Nai – TP.HCM) thì thấy tài xế Đặng N., hãng taxi Vinasun đang thuyết phục nam thanh niên có ý định nhảy cầu. Trước cảnh nguy hiểm đó, chúng tôi dừng lại và thuyết phục anh ta nhưng anh ta vẫn ôm rào chắn nhích từng bước đi. Thuyết phục không thành, tài xế lợi dụng sơ hở và nắm lấy tay anh ta. Chúng tôi vừa kịp tới thì anh ta vùng lên nhảy xuống sông, trên người anh N. chỉ còn một chiếc túi nhỏ màu đen.

Là người có mặt sớm ở hiện trường, anh N. cho hay, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, anh nhận chở vị khách này từ đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh đi Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), anh ta yêu cầu tài xế N. quay đầu ngược lại về TP.HCM. Đi đến cầu Đồng Nai, anh ta bảo tài xế dừng lại, rồi mở cửa xe leo qua rào chắn. Thấy hành động khác thường khi leo qua rào chắn, tài xế thuyết phục để tránh điều xấu xảy ra.

Tài xế và chúng tôi mở túi ra xem để thông tin với gia đình thì thấy trong túi có bốn điện thoại, nhiều sim chưa sử dụng và một giấy hợp đồng cho thuê mặt bằng, chúng tôi gọi vào số điện thoại trong hợp đồng nhưng không liên lạc được. Khi công an tới hiện trường thì vị khách này đã mất hút. Khoảng 15 giờ, anh ta được cứu và được đưa về Công an P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Công an đang làm rõ hành động của anh ta.

Khi thấy sự việc này, người đi đường tập trung trên cầu rất đông. Ở trên cầu, chúng tôi ra tín hiệu và kêu lên để những sà lan cứu anh ta nhưng không thấy sà lan nào có hành động cứu. Người dân bức xúc vô cùng khi nhìn anh ta bơi trong lúc nhiều tàu bè dửng dưng qua lại. Theo quan sát của chúng tôi, có nhiều tàu thuyền đã né khi trông thấy anh ta đang bơi và không có hành động tiếp cứu nào!

Một điều mà chúng tôi băn khoăn, tại sao có nhiều người vô cảm thế? Với độ cao từ cầu xuống mặt nước cùng với hành động của anh ta, những người đứng trên cầu không thể lao xuống để cứu. Nhưng những tàu thuyền qua lại, chứng kiến cảnh này sao không hành động cứu người trong khi họ có đủ thời gian, phương tiện…? Nếu anh ta bơi không giỏi thì đã dễ dàng đuối nước.

Thái Hoàng
(Trường THCS – THPT Bác Ái, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Bình luận (0)