Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Công an quận Tân Phú: Bắt hung thủ giết hai cô gái sau 3 ngày lẩn trốn

Tạp Chí Giáo Dục

Như Báo CATP đã đưa tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra lúc 15 giờ ngày 9-8-2008 tại nhà trọ số 237/33 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, hai cô gái tuổi đời còn rất trẻ đã bị giết hại dã man. Bằng kinh nghiệm phá án và quyết tâm cao, đến 17 giờ 30 ngày 12-8 CA quận Tân Phú đã bắt giữ hung thủ.

HIỆN TRƯỜNG TRONG HÀNH LANG TỐI

Nhà trọ xảy ra án mạng nằm trong khu vực có lượng dân nhập cư cao. Dãy hành lang dẫn vào những căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người có vóc dáng nhỏ qua lại được nếu nép sát vào tường. Ẩm thấp và tù mù. Một tên giết người đã bước qua chính hành lang này, để lại hiện trường trong hai căn phòng vấy máu.

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 9-8, chị Hồ Thị Thanh Hương (SN 1985, ngụ Châu Thành, Tiền Giang, tạm trú phòng số 9) đi làm về. Bước ra chỗ nấu ăn bên phía tay trái cuối dãy phòng, chị Hương phát hiện nhiều vết máu dưới sàn. Lần theo vết máu đến cửa nhà tắm, chị đẩy cửa ra nhưng kẹt bên trong. Nhìn qua khe cửa chị phát hiện chân người bên trong nên gọi mấy tiếng nhưng không thấy trả lời. Chị Hương quay ra trước cửa nhà trọ thì thấy chị Lê Thị Như Loan (SN 1980, ngụ Ninh Sơn, Ninh Thuận, tạm trú phòng số 1) đang bế con, liền rủ chị Loan cùng vào xem. Hai người tiếp tục đập cửa nhiều lần và gọi nhưng bên trong vẫn im phăng phắc. Loan liền đưa con cho chị Hương bế, còn mình leo lên bậc thềm nhà bếp nhìn vào bên trong phòng tắm. Một cảnh tượng hãi hùng hiện Tang vật vụ ánra: một phụ nữ nằm sóng soài, cổ bị cắt, trên người có nhiều vết máu. Hai chị lập tức chạy ra ngoài tri hô. Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định danh tính và phòng ở của nạn nhân. Cánh cửa căn phòng trọ số 2 được mở ra, thêm xác một nạn nhân nữ nữa cũng trong tình trạng bị cắt cổ như nạn nhân được phát hiện ban đầu. Hai nạn nhân là Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, quê quán Thừa Thiên – Huế) và Hồ Thùy Trang (SN 1985, cùng quê).

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, thu giữ một con dao Thái Lan cán đen dài 30 centimét, lưỡi dao dính máu nghi là hung khí gây án mà đối tượng đã bỏ lại phía sau bãi đất trống khu nhà trọ. Hai chiếc điện thoại mà 2 nạn nhân xấu số thường sử dụng bị lấy mất, nhưng nghi vấn về một vụ án giết người cướp của nhanh chóng bị loại bỏ vì xe máy của Hiền vẫn còn nguyên. Bên cạnh đó cũng không có dấu hiệu xâm phạm thân thể trước lúc tử vong. Tưởng chừng hiện trường đang buộc các điều tra viên vào nút thắt không thể mở thì bất ngờ một manh mối hiện ra. Khi khám xét phòng trọ số 2 của Lê Thị Như Loan, cơ quan điều tra phát hiện một quần soóc kaki màu cà phê sữa hiệu Denim & Cor còn ướt vừa mới giặt, phía trước những vệt máu hồng thấm nước chưa kịp phai.

KẺ TÌNH NGHI BIỆT TÍCH

Người dân trong hẻm 237 bàn tán xôn xao về cái chết của hai cô gái trẻ. Đã 11 giờ khuya nhưng nhà hai bên đường vẫn còn sáng điện. Mấy đứa trẻ không tận mắt chứng kiến kháo nhau rằng hai cô gái tự tử vì thời gian gần đây cũng có mấy vụ xảy ra. Người lớn trong khu phố thì mỗi người một ý, cứ thế đoán già đoán non nhưng khi kể chuyện khuôn mặt ai cũng có vẻ khá giống thám tử lúc điều tra thực thụ. Từ khi xảy ra án mạng, cửa hàng tạp hóa bên cạnh nhà trọ vắng như chùa bà đanh. Sau hai giờ, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, xe cứu thương đến chở xác nạn nhân hú còi inh ỏi lách đi giữa đám đông mấy trăm người. Nhưng các điều tra viên lại thấy thiếu một người. Mấy ngày trở lại đây, người dân thấy một thanh niên hay bế con phụ Loan, khuôn mặt hai người cũng có nét hao hao giống nhau. Ở dãy trọ này, vào ban ngày hầu hết mọi người đều đi làm, khi người thanh niên này đến anh ta thường xuyên trở thành người duy nhất có mặt trong dãy phòng. Đó chính là em ruột của Loan, tênLê Nguyên Trẻ (còn gọi là Bé, SN 1989, ngụ Ninh Sơn, Ninh Thuận) mới đến đây được một tuần. Qua điều tra, vào khoảng 14 giờ 15 ngày xảy ra án mạng, Trẻ có bế con của Loan đứng trước cửa dãy nhà trọ, sau đó giao con lại cho Loan và bỏ đi đâu không rõ, không báo cho gia đình biết. Đối tượng nghi vấn số 1 đã hiện ra. Không chần chừ, 46 chiến sĩ của đội điều tra tỏa ra địa bàn các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận và quận 5, quận 8, quận 12. Qua kiểm tra các mối quan hệ được biết, khoảng 17 giờ ngày 9-8 Trẻ có đến nhà cô ruột là Lê Thị Hồng Phượng (SN 1977, ngụ Phú Yên, tạm trú ở nhà số 141/1 phường An Phú Đông, quận 12). Ngồi chơi được khoảng 30 phút thì Trẻ vội vã bỏ đi. Phượng cũng không biết cháu mình đi xe gì đến, chỉ kịp nhớ rằng lúc đó Trẻ mặc quần Jeans màu xanh, áo thun sọc đen trắng, đội nón kết đen. Hình ảnh và lai lịch đối tượng nghi vấn đã đầy đủ trong tay, Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú lập tức chỉ đạo các chiến sĩ trinh sát hình sự tỏa ra các bến xe, ga tàu mật phục, truy bắt đối tượng.

PHÁ ÁN

Tên Trẻ ký vào biên bản nhận tộiKhông nằm ngoài dự đoán, lúc 10 giờ ngày 12-8 tổ trinh sát hình sự nhận được tin tên Trẻ đang trên đường từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, khi y vừa đặt chân xuống quận 12 lúc 17 giờ 30 phút thì bị dẫn giải về. Vốn dày dạn kinh nghiệm phá án kết hợp với những bằng chứng cụ thể, sau 4 giờ đấu tranh khai thác, tên Trẻ đã cúi đầu nhận tội và khai báo hành vi giết người dã man của mình.

Khoảng 11 giờ ngày 9-8, trong lúc Trẻ vào nhà vệ sinh, Trang thấy người lạ nên nhìn chăm chú. Vốn bản tính côn đồ, Trẻ thốt lên: “Mày nhìn gì, có tin tao giết mày không”. Bất ngờ trước lời đe dọa, Trang đáp lại: “Tao thách mày đấy”. Trẻ tức giận câu nói này và nảy sinh ý định giết Trang như đã nói đồng thời giết luôn Hiền để bịt đầu mối. Nghĩ là làm, hắn bước về phòng số 1 của mình chuẩn bị một đoạn dây dài gần 1 mét, một đôi bao tay chuẩn bị giết người. Nhưng xem xét thấy dãy phòng trọ còn có vài người, hắn liền trở vào phòng xem tivi. Gần 15 giờ, hắn bế cháu dùm chị Loan, sau đó 30 phút giao cháu lại cho chị và trở vào phòng. Tính tự ái ngu xuẩn thúc giục hắn phải hành động như lời đã nói. Cơ hội thuận lợi đã đến vì lúc đó dãy trọ chỉ còn hắn và hai cô gái, hắn đã ra tay hạ sát. Sau khi giết hai cô gái trẻ, hắn tiếp tục trở vào phòng hai cô lấy 2 điện thoại di động và 230.000 đồng sau đó đón xe bus ra ngã tư Ga. Tại đây hắn bán 2 chiếc điện thoại với giá 850.000 đồng và ghé nhà chị Phượng, 30 phút sau đón xe ôm ra Bến xe miền Đông đi Đà Lạt với ý định trốn lên vùng núi xin việc. Do không gặp bạn và không có ai thân thích, 10 giờ ngày 12-8 hắn đón xe về lại thành phố Hồ Chí Minh và bị công an bắt giữ.

Phá nhanh trọng án giết người chỉ trong một thời gian ngắn là chiến công xuất sắc của Công an quận Tân Phú, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Riêng tên Trẻ sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình trước pháp luật.

QUỐC QUANG – TRẦN DU (congan.com.vn)

Bình luận (0)