Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Công diễn lại “Tả quân Lê Văn Duyệt”

Tạp Chí Giáo Dục

Tối 11/7/2012, tại Nhà hát Thành Phố, Trung tâm Truyền hình cáp HTVC và Nhà hát Kịch Thành phố phối hợp tổ chức và công diễn vở kịch lịch sử Tả quân Lê Văn Duyệt nhằm phục vụ cho đông đảo khán giả trẻ.
Cũng trong đêm diễn này, vở kịch sẽ được thu hình phát sóng để phục vụ khán giả khắp nơi trên sóng HTVC kênh Thuần Việt.
Vừa qua, nhân ngày giỗ lần thứ 180 của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, UBND Quận Bình Thạnh và Nhà hát Kịch Thành Phố đã tổ biểu diễn vở kịch này  tại Di tích Văn hóa – Lịch Sử Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông Bà Chiểu – quận Bình Thạnh – TPHCM) được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Để giáo dục giới trẻ phải ghi nhớ công lao của Người đã có công mở cõi Phương Nam và góp phần quan trọng vào việc hình thành nên vùng đất Sài Gòn – Gia Định cũng như những bài học về chống tham nhũng, “quân pháp bất vị thân” của đức Tả quân vẫn còn giá trị cho đến ngày nay, vở kịch đã tiếp tục được tái diễn. Vở kịch được dàn dựng hoánh tráng, công phu và và được đầu tư nhiều công sức ( tác giả Phạm Văn Quý; đạo diễn: NSND Dõan Hoàng Giang; họa sĩ: NSND Phan Phan; nhạc sĩ: Đức Trí; Phục trang: Họa sĩ Sỹ Hoàng) với sự tham gia của lực lượng diễn viên hùng hậu, tên tuổi: NSND Thế Anh, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Công Minh, Anh Tuấn, Chánh Thuận, Hoàng Duẩn, Cát Tường, Mai Dũng, Minh Quang, Quách Cung  Phong, Như Hạnh, Văn Thảo, Thúy Linh… và gần 100 diễn viên trẻ của Nhà Hát Kịch Thành Phố, Vũ đoàn Arabesque, nhóm người mẫu thời trang.
Vở kịch “Tả quân Lê Văn Duyệt” viết về vị trọng thần Tả quân Đô thống Lê Văn Duyệt (1780-1832) dưới hai triều đại Nguyễn Ánh Gia Long và Minh Mạng. Ông là vị tướng tài đức nổi tiếng khẳng khái hết lòng vì dân vì nước. Người đã có công lớn xây thành Gia Định, tạo lên thành phố Sài Gòn – Gia Định và các tỉnh từ Bình Thuận đến Hà Tiên… Đồng thời củng cố vững chắc biên cương các vùng đất mới. Giúp Vua Chân Lạp láng giềng xây thành Nam Vang, khiến người Xiêm phải nể sợ, tạo nên vị thế cho Việt nam với các nước láng giềng. Với những chiến công ”đệ nhất trời Nam” như vậy, lại can Vua Gia Long không truyền ngôi cho Minh Mạng, chém đầu Phó Tổng Trấn Huỳnh Công Lý (cha vợ Vua Minh Mạng) vì tội tham ô khiến Minh Mạng (một ông vua trẻ khá thông minh và tàn bạo) sợ hãi, hiềm tị. Nên sau khi Lê Văn Duyệt mất nhà vua mới dám buộc tội ông bằng một bản án hy hữu – có thể nói lạ nhất đông tây kim cổ từ xưa đến nay – Một vị trọng thần, chiến công lừng lẫy không một tì vết trong đời tư, phải mang 9 án tử hình, phần mộ của Tả quân bị xiềng vĩnh viễn?!. Nhưng công đức của Tả quân với nhân dân Sài Gòn- Gia Định thì vẫn được truyền tụng đến hôm nay và mãi mãi về sau.
Minh Minh

Bình luận (0)