Tòa soạnThư đi – tin lại

Công khai buôn bán chim trời

Tạp Chí Giáo Dục

Chim trời bày bán công khai (ảnh chụp trên đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè). Ảnh: T.A
Hiện nay, nhiều loài chim quý hiếm như chàng nghịch, ốc cau, quốc… đang có nguy cơ bị xóa sổ. Số phận của những chú chim tội nghiệp ấy rất hẩm hiu trước vấn nạn tàn sát chim trời của con người để làm mồi nhậu.
Tại một số tuyến đường thuộc vùng ven TP.HCM gần đây xuất hiện nhiều điểm bày bán chim trời một cách công khai. Đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn hướng về Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè được xem là “điểm tập kết” của nhiều loài chim trời đang có nguy cơ bị xóa sổ. Theo chỉ dẫn của một bợm nhậu, chúng tôi có mặt tại chân cầu Phước Kiển. 6 giờ sáng, một đôi vợ chồng trẻ đã chuẩn bị bày chim trời ra bán. Chim trời nhiều nhất ở đây là ốc cau, gà nước (cúm núm), chàng nghịch…
Như thường lệ, họ căng chiếc dù lớn bên đường. Người chồng ngồi bó từng xâu chim. Người vợ treo chúng trên các thanh sắt của cây dù. Khoảng 5-6 con/xâu với trọng lượng dao động từ 0,5 đến 1kg/xâu tùy vào loại chim. Bên dưới đặt nhiều chiếc lồng lớn, nhỏ có trên 100 con chim thuộc các loài đang dần mất đi trong tự nhiên. Nghe chúng tôi hỏi giá 5 con ốc cau đang bị bó chân, treo chúi đầu, người vợ nhanh nhảu: “160 ngàn đồng/kg. Anh đồng ý mua thì tụi em mần lông cho”. Người phụ nữ khoe: “Mỗi ngày vợ chồng em bán trên 150 con chim các loại. Vì không có hàng chứ bao nhiêu cũng hết. Thứ này quý hiếm nên đắt cỡ nào dân nhậu cũng mua”. Sau một hồi kỳ kèo, người bán hạ giá 130 ngàn đồng để gọi là mở hàng. Người vợ gọi chồng mang chim vào sát vỉa hè bật đèn khò đốt. 5 phút sau, 5 con ốc cau đã trơ trụi lông. Khi được hỏi về nguồn gốc của chim trời, người chồng làm một tràng: “Chim trời được thu mua từ những người chuyên đi bẫy bằng lưới ở các quận, huyện vùng ven thành phố như Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh… Riêng con quốc (con cuốc cuốc) muốn bẫy được phải tốn nhiều công sức, vì thế giá khá cao. Chỉ tay vào cái hố sâu vương vãi lông chim phía trong, anh ta tiếp: “Tự nhiên mấy bữa nay không có quốc. Hôm trước lấy 50 con bán hết trong buổi sáng, lông còn đầy kia kìa”.
Tại một điểm chợ tự phát trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn gần bến phà Bình Khánh để sang huyện Cần Giờ, cảnh mua bán chim trời nhộn nhịp hơn hẳn. Đặc biệt, chợ trời ở đây có thêm loài chàng nghịch. Theo ông Nguyễn Văn Bảy, cán bộ hưu trí ngụ gần chợ thì mỗi sáng có gần chục tiểu thương từ các nơi đến bán chim. Hỏi chuyện một người phụ nữ to béo bán chim trời về thân phận của những chú chim tội nghiệp, bà ta tận tình: “Thứ này tui thu mua ở Tiền Giang, Long An mang lên đây bán kiếm lời. Lúc trước bỏ mối ở nhà hàng, quán ăn nhưng người ta ép giá quá nên không lời bao nhiêu, chịu khó ngồi bán ở đây để kiếm thêm chút đỉnh”. Chúng tôi lân la sang nơi bày bán chim của một thanh niên gần đó, mở lời đặt mua chim với số lượng lớn. Người bán cười tít mắt, giọng oang oang: “Anh cần loại nào, khoảng bao nhiêu? Đưa em số điện thoại, địa chỉ và đặt cọc trước một ít, sáng sớm mai sẽ có người đến giao”. Cạnh chỗ người này ngồi bán là các lò than, những nồi nước nhỏ đang sôi ùng ục, chiếc đèn khò gắn bếp gas mini sẵn sàng phục vụ khách hàng khi cần làm lông.
TRẦN TRỌNG TRI
1
Nạn tàn sát chim trời làm mồi nhậu không còn là chuyện mới mẻ. Song, để chấm dứt tình trạng này xem ra không dễ chút nào.

 

Bình luận (0)