Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Công nhân học ngoại ngữ để “đổi đời”

Tạp Chí Giáo Dục

Công nhân đang học lớp Hoa văn giao tiếp
Vừa tan ca sau giờ hành chính tại Công ty Baboo (Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, Bình Dương) chị Thảo đạp xe về phòng trọ thay vội bộ quần áo công nhân rồi chạy đến một trung tâm để học ngoại ngữ nuôi ước mơ “đổi đời”.
Khi KCN Mỹ Phước đi vào hoạt động, rất nhiều nhà đầu tư (chủ yếu là người Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…) tìm đến các trung tâm ngoại ngữ. Điều kiện họ đặt ra là cần được phía Ban quản lý KCN giúp họ tuyển công nhân biết ngoại ngữ.
Chị Thảo năm nay 25 tuổi, quê ở Định Quán, Đồng Nai, làm công nhân ở KCN Mỹ Phước đã hơn 5 năm. Nhờ tằn tiện chị mới có tiền tham gia lớp học cơ bản ở trung tâm. Chị Thảo tâm sự: “Lúc nhỏ không biết sự cần thiết của tri thức, 18 tuổi đời đã bồng bột lấy chồng và sinh hai đứa con trai. Đời sống vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” vì thiếu trước hụt sau, thường xuyên mâu thuẫn nên dẫn đến li thân. Từ khi đi làm công nhân vất vả, thiếu thốn tôi mới thấm thía được giá trị của tri thức đối với cuộc sống cũng như công việc. Đây là cơ hội để tôi bổ sung kiến thức cho mình, chỉ mong nhờ vào nó mà tôi có thể kiếm được công việc nhẹ nhàng hơn”. Khi chúng tôi hỏi vì sao không chọn tiếng Anh để học mà chọn tiếng Trung (Quan thoại phổ thông) thì chị Thảo giải thích: “Đơn giản vì tại công ty tôi đang làm, nếu biết tiếng Trung thì lương sẽ cao hơn, lại có cơ hội trở thành người quản lí…”.
Chị Thảo cũng cho hay, một vài người bạn đồng hương của chị đang làm việc tại Công ty Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, TP.HCM) nhờ đi học thêm tiếng Nhật, sau đó giao tiếp giỏi nên được “chấm” đưa đi đào tạo ở nước ngoài. Hiện họ đều là tổ trưởng, tổ phó, cán bộ kỹ thuật của công ty, lương khá cao trong khi trước đó làm công nhân lương chỉ hơn 2 triệu đồng.
Được biết, lớp học chung khóa với chị Thảo có 35 người. Phần lớn là công nhân ở nhiều vùng quê khác nhau về làm tại các KCN của Mỹ Phước hoặc ở các vùng lân cận. Anh Thanh Vương, 34 tuổi, làm bảo vệ ở KCN Dầu Tiếng cũng cố gắng mỗi tối vượt hơn 4km đến tham gia lớp học. Anh tâm sự: “Biết đâu sau lớp học này, tôi đổi nghề cũng không chừng. Gần một tháng học tập, tôi cảm thấy thú vị vô cùng vì vốn từ ngoại ngữ ngày càng khá lên”. Cũng theo anh Vương thì học phí mà mỗi công nhân theo học là 900 ngàn đồng/tháng (tuần 3 buổi tối từ 18 giờ đến 21 giờ), lớp cấp tốc thì học phí trên 2 triệu đồng. Giáo viên chủ yếu là nhân viên thông dịch ở các công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chúng tôi vào tham gia học thử cùng các bạn ở lớp khóa 35 của trung tâm này. Đây là buổi học thứ 8, các học viên học phát âm khi nhìn từ rất xôm tụ.
Anh Nguyễn Thanh Long (Công ty Chen Tai), đang theo học lớp Hoa văn giao tiếp cho biết: “Lúc chưa tham gia khóa học, sau giờ tan ca tôi thường đi… lai rai với bạn bè, không thì “ngồi đồng” ở mấy quán cà phê, xem phim, xem bóng đá đến khuya mới về. Nhưng sau bốn tháng theo học ở Trung tâm Hoa ngữ Mỹ Phước, tôi đã có thể bàn công việc trực tiếp với quản lý người Hoa. Và mức lương hiện tại 2 triệu đồng/tháng của tôi chắc chắn sẽ tăng khi hoàn thành khóa học”.
Còn cô công nhân Thúy Hạnh, 26 tuổi đang theo học cùng khóa với Thanh Long kể rằng: “Công nhân như chúng tôi phải bỏ giờ tăng ca để đi học là một cố gắng rất lớn, bởi vì công nhân mà không tăng ca thì thiếu thốn lắm nhưng phải hy sinh để có tương lai sáng sủa hơn. Nhiều hôm đi làm về rất mệt nhưng cũng ráng dành thời gian ôn luyện từ vựng, nếu không sẽ quên hết…”.
Được biết, cũng có không ít công nhân được ban quản đốc của các công ty đề xuất, động viên, hỗ trợ đi học, tuy chưa nhiều nhưng những tín hiệu lạc quan này từ phía các “bà đỡ” của công ty cho thấy họ thật sự coi trọng chuyện học của công nhân. Điều này khiến cho công nhân rất phấn khởi.
Bài, ảnh: Nguyễn Phúc 

Bình luận (0)