Tòa soạnThư đi – tin lại

Công nhân KCX, KCN đi bầu cử ở đâu?

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 thế nhưng hàng trăm ngàn công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa biết mình sẽ đi bầu cử ở đâu và thủ tục đăng ký để được đi bầu như thế nào?

Công nhân KCN Tân Tạo giờ tan tầm

Có thể nói ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp là ngày hội của toàn dân, mỗi người xem đây là ngày họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và đồng thời phát huy tối đa quyền làm chủ của mình. Thế nhưng, đối với hàng chục ngàn công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất vẫn còn thờ ơ và không mấy quan tâm đến ngày quan trọng này của cả dân tộc với nhiều lý do.
Lý do thứ nhất là bởi tính chất công việc, công nhân phải làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, khi về lại phải lo chuyện sinh hoạt cá nhân như ăn uống giặt giũ.. không có thời gian xem tin tức nên rất ít hiểu biết về ngày hội của toàn dân. Thứ hai là, nếu có muốn đi bầu cử thì họ cũng chẳng biết mình sẽ bầu cử ở đâu, ở địa bàn cư trú hay là tại địa phương. Thứ ba là, nhiều công nhân có suy nghĩ rằng bầu cử là việc của hàng chục triệu người, nếu thiếu chỉ bản thân mình cũng chẳng chết ai nên họ không quan tâm lắm. Thứ tư là, công tác tuyên truyền, tin tức ở đây vẫn còn nhiều hạn chế nên công nhân vẫn chưa quan tâm nhiều đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân các cấp.
Với những lý do trên có thể thấy hàng chục ngàn người đã mất đi cái quyền được bầu cử
và trách nhiệm của mình đối với những vấn đề quan trọng của đất nước. Chị Trần Thị Thanh  quê ở miền Trung vào thành phố làm việc hơn 10 năm nay cho biết: “từ khi vào thành phố làm việc tới nay tôi chưa bao giờ đi bầu cử và cũng không quan tâm đến việc bầu cử vì chẳng biết bầu cử ở chỗ nào. Có hỏi chủ nhà trọ thì họ nói bầu cử ở địa phương chứ ở đây không đăng ký được. Khi gọi về hỏi gia đình thì nghe nói bầu ở nơi cư trú nên không quan tâm gì nữa”. Không riêng gì chị Thanh mà rất nhiều công dân khác vẫn chưa hiểu và cũng chưa biết mình bầu cử ở đâu, làm thế nào để được đi bầu cử. Hầu hết các công nhân ở đây khi hỏi anh chị có biết ngày 22/5 sắp đến là ngày gì không? Họ chỉ trả lời là nghe nói ngày bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhưng không biết là quốc hội khóa bao nhiêu? Hội đồng nhân dân nhiệm kì mấy năm?
Bản thân tôi cũng là một người công nhân làm việc và sống nhiều năm tại thành phố nhưng chưa bao giờ đi bầu cử ở đây mà chỉ biết mình đã có danh sách cử tri ở địa phương nhưng không về được nên người nhà thay mình bỏ phiếu luôn. Trong lúc đó bầu cử là trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân thì mỗi công dân nên biết mình sẽ
được bầu ở đâu, những ứng viên nào đủ đức đủ tài để mình bầu.
Thiết nghĩ, nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền về ngày hội bầu cử tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thì chắc chắn rằng ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới sẽ ý nghĩa hơn và thành công hơn, tạo được dấu ấn với đội ngũ giai cấp công nhân ở các khu vực này.
 
Tân Phong (TP.HCM)

Bình luận (0)