Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Container văng khỏi xe, 20 tấn hóa chất đổ vào nhà dân

Tạp Chí Giáo Dục

Thùng container có chứa hóa chất đổ kềnh trước nhà dân.

Lúc 13 giờ chiều 27/8, một đầu kéo container chở hóa chất lưu thông từ hướng cảng Cát Lái (Q.2, TPHCM) về Quốc lộ 52. Khi lưu thông trên đường 1, liên tỉnh lộ 25B đến đoạn trước kho bạc nhà nước quận 2 thì bỗng dưng thùng container văng xuống đường.

Thùng container lăn vào quán cà phê số 2/91A của chị Nguyễn Hồng Cúc (51 tuổi) làm chủ. Lúc này, quán chị Cúc có 8 công nhân đang ngồi uống cà phê đã bỏ chạy tán loạn. Thùng container văng vào làm gãy một trụ điện ven đường và hư hỏng 2 xe gắn máy.

Đầu kéo container thì lạc hướng đâm thẳng vào Cửa hàng bình Ắc quy số 211 do anh Nguyễn Văn Hai (44 tuổi) làm chủ. Cú đâm mạnh làm cho mái che của căn nhà bị húc đổ, 1 tivi, quạt máy bị đè nát, rất may 3 người trong nhà anh Hai kịp chạy thoát.

Hóa chất lênh láng trên mặt đấtÔng Trần Văn An (68 tuổi, ngụ tại nhà 2/12, sát bên nhà chị Cúc) cho biết: “Đầu kéo đang chạy thì tránh 1 xe đi ngược chiều, do bị lạc tay lái nên đã húc vào nhà dân. Vườn trái cây nhà tôi gồm mận, xoài, suchê, chuối ngập nước hóa chất. Cây cối này chết thì ai đền cho tôi đây?”.

Sau tai nạn, nhiều người dân đã dùng cát san lấp số hóa chất, một số người dùng thau chậu để múc hóa chất vào trữ mà không dùng bao tay, bao chân để phòng ngừa tác dụng phụ.

Theo một vị cán bộ xử lý hiện trường cho biết, loại hóa chất trên có tên PPG dùng trong công nghệ làm mút xốp.

Vụ tai nạn giao thông làm kẹt xe nghiêm trọng trong 3 giờ đồng hồ tại tuyến đường này.

Tin, ảnh: Công Quang (dantri.com.vn)

Bình luận (0)