Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Cú lừa” Asia Pacific 2011

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ bị thí sinh tố cáo gạ tình, lạm dụng tình dục, mua giải…, những người thực hiện cuộc thi Miss Asia Pacific 2011 (tên đầy đủ là Miss Asia Pacific World) còn cho thấy trình độ tổ chức non kém.

Trong bài viết mang tựa Miss Asia Pacific World: A shameful contest (tạm dịch: Hoa hậu Châu Á – Thái Bình Dương: Cuộc thi đáng hổ thẹn) đăng trên website globalbeauties.com, ban tổ chức (BTC) còn bị cáo buộc không chi trả phần thưởng cho Hoa hậu Park Sae-Byul (Hàn Quốc) đúng theo công bố. Do vậy, cô này đã từ bỏ danh hiệu. Trước đó, phần thưởng công bố dành cho hoa hậu gồm 30.000 USD tiền mặt và 170.000 USD quà tặng. Chẳng thí sinh đoạt giải nào nhận được phần thưởng kể từ sau tuyên bố của Trưởng BTC Lawrence Choi: “Cuộc thi thất bại hoàn toàn”. Trang tin này còn cảnh báo đây là trường hợp cần phải được thông tin đầy đủ rõ ràng để việc đề cử các thí sinh tham dự những cuộc thi nhan sắc thế giới trong tương lai không gặp phải những “cú lừa” như cuộc thi Hoa hậu Châu Á – Thái Bình Dương 2011. Cuộc thi này đến giờ đã rõ là do một nhóm người Hàn Quốc tổ chức bằng cách lập lờ, lợi dụng thương hiệu “Miss Asia Pacific International” có từ trước.

Trương Tùng Lan tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á – Thái Bình Dương 2011 – Ảnh: Elite VN

Công ty Elite Việt Nam, đơn vị cử Trương Tùng Lan tham dự cuộc thi vừa đưa thêm thông tin: Người đẹp Pháp Florima Treiber từ vị trí Á hậu 1 được “nâng cấp” thành hoa hậu thay chỗ Park Sae-Byul. Thông cáo báo chí của Elite VN nêu rõ: 6 năm qua cuộc thi này không được tổ chức do chẳng tìm được nguồn tài trợ.

Chưa hết, Elite VN còn cho rằng ban giám khảo tiếp tục “nhầm lẫn” khi trao giải trang phục dân tộc, cụ thể: nhầm tên nước và các châu lục. Hoa hậu Guyana nhận danh hiệu Best in Africa (Hoa hậu châu Phi) dù quốc gia này thuộc Nam Mỹ. Còn người đẹp Puerto Rico lại đoạt danh hiệu Hoa hậu châu Âu!

Sau đó BTC họp với các thí sinh về việc hủy bỏ kết quả 2 phần thi trên và tổ chức thi lại vào sáng 13.10 nhưng các thí sinh không thống nhất, đồng thời liên quan đến việc 3 thí sinh (Costa Rica, Guyana, xứ Wales) bỏ về nên việc này bị gián đoạn. Người đẹp đến từ Anh Amy Willerton xác nhận với hãng tin BBC, báo Telegraph (Anh) rằng cô về nước sớm và dùng từ “tháo chạy” vì quá kinh sợ.

Trên Facebook, Willerton viết: “Xin xác nhận rằng tôi, Miss Guyana, Miss Costa Rica đã rời khỏi cuộc thi Miss Asia Pacific 2011 vì bị đối xử kinh khủng. Tôi cảnh báo đến toàn bộ những cô gái từng có ý định tham dự những cuộc thi nhan sắc thế giới cần phải tìm hiểu và biết rõ về cuộc thi trước khi gật đầu đồng ý tham dự. Tôi nhận một bài học thật đắt giá! Các cô gái còn ở Hàn Quốc hãy cẩn thận và nhớ hãy đứng lên vì chính bản thân các bạn, vì đất nước các bạn. Đừng bao giờ để bị lợi dụng”.

BBC cho biết đã cử phóng viên liên lạc trực tiếp với Trưởng BTC Lawrence Choi nhưng ông này không nhận trả lời bất cứ thông tin liên quan nào đến cuộc thi.

Đây cũng là dịp để Công ty Elite VN nhìn lại những cuộc thi nhan sắc thế giới, từ đó có sự chọn lọc cẩn thận để các thí sinh đại diện Việt Nam không tham gia những cuộc thi nhan sắc kiểu “chụp giật” như trên.

Đỗ Tuấn (Theo TNO)

Bình luận (0)