Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Cử nhân 11 tuổi

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, cậu bé người Mỹ gốc Trung Quốc Moshe Kai Cavalin nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng khi mới 11 tuổi.  

Khi không bận học, Cavalin thích tập võ – Ảnh: AP

Đây là một trong những sinh viên tốt nghiệp nhỏ tuổi nhất của Trường Cao đẳng cộng đồng East Los Angeles (Mỹ) và có thể là cử nhân nhỏ tuổi nhất ở Mỹ trong năm nay.

Nhưng điều gây bất ngờ với nhiều người không chỉ là tuổi của cậu cử này mà còn là kết quả tốt nghiệp xuất sắc của cậu: Cavalin tốt nghiệp hạng ưu, là một trong ba cử nhân của Trường Cao đẳng cộng đồng East Los Angeles có số điểm tốt nghiệp cao nhất trường.

Cậu bé tâm sự: "Cháu cảm thấy tự hào, nhưng không quá tự hào, bởi tự cao là kẻ thù của học tập."

Khi được hỏi rằng có buồn chán không khi phải đến giảng đường cao đẳng trong khi các bạn cùng độ tuổi vẫn đang học tiểu học, Cavalin cho biết: "Không, cháu không buồn chán chút nào cả". Thực ra, cậu bé này còn rất thích thú với những bài học "cao siêu".

Hồi 8 tuổi khi mới đi học cao đẳng, Cavalin chỉ được các giáo sư đối xử như là một cậu bé. Nhưng sau đó, cậu trở thành một trong những "ngôi sao" của lớp và hòa nhập tốt với những bạn học hơn cậu ít nhất 18 tuổi.

Cậu tân cử nhân ước mơ sẽ trở thành nhà khoa học như Albert Einstein. Cậu sẽ đăng kí học Trường Đại học Stanford hoặc Viện Công nghệ California. Cavalin hy vọng sẽ xin được học bổng để có thể tự hỗ trợ mình học đại học. Cavalin dự định hoàn thành bằng ĐH bốn năm ở tuổi 14, lấy bằng thạc sĩ khi 17 tuổi và trở thành tiến sĩ năm 19 tuổi.

Chị Sandy Chien, mẹ Cavalin, cho biết cậu bé biểu lộ tài năng khi mới hai tuổi. Em học rất nhanh và thích xem truyền hình, đọc truyện thiếu nhi. Sau đó, chị Chien quyết định bở việc và dạy con trai học. Chị đã cho Cavalin đi học tiểu học nhưng nhận thấy con trai học rất nhanh và thường chẳng có việc gì để làm khi đến lớp. Do vậy, chị Chien quyết định dạy con học ở nhà.

Lên bảy tuổi, Cavalin hoàn thành chương trình trung học. Khi ấy, chị Chien liên lạc với Trường CĐ cộng đồng East Los Angeles để xin cho Cavalin học nhưng đơn của cậu bé bị từ chối vì lãnh đạo nhà trường nghĩ cậu quá nhỏ tuổi không thể theo học đuợc.

Lúc tám tuổi, Cavalin đăng kí vào trường này lần thứ hai và được nhận vào học sau khi đỗ kì thi tuyển sinh.

Trong mắt của bạn học cùng lớp ở trường CĐ, Cavalin là một chú bé, là một cậu em nhỏ. Nhưng chính cậu em này thường giúp các anh trai, chị gái lớn tuổi trong việc học. Rất nhiều lần các bạn học cùng lớp đã đề nghị Cavalin làm gia sư cho họ để giải các bài tập toán và các môn khác.

Cavalin rất thích võ thuật và đã giành nhiều giải thưởng võ thuật ở Mỹ. Tuy nhiên, khác với nhiều chú bé cùng độ tuổi, cậu không hề thích chơi game. "Cháu cảm thấy chơi game thật phí thời gian bởi vì nó cũng chẳng giúp gì cho nhân loại", Cavalin bày tỏ quan điểm.

Cavalin có trang web riêng tại địa chỉ www.moshekai.com. Cậu dự định viết cuốn sách kể về những bí mật khi tốt nghiệp cao đẳng ở tuổi 11 bằng việc tự học mà không đi học tiểu học và trung học.

THƯƠNG VŨ (TTO)

Bình luận (0)