Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Cửa thoát hiểm” cho làng đại học Đà Nẵng

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mỗi khi mưa xuống, người dân không còn lối đi vào nhà nhưng không thể làm đường vì quy hoạch treoLàng đại học (LĐH) Đà Nẵng tưởng chừng bị “khai tử”, thì bất ngờ “sống dậy” khi dự án xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế khởi động với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD.

Khởi động với 120 triệu USD

Trao đổi với Giáo Dục TP.HCM vào sáng 22-10, GS.TSKH Bùi Văn Ga hồ hởi thông báo: “Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý hỗ trợ 1 triệu USD để ĐH Đà Nẵng nghiên cứu đề án xây dựng trường ĐH trên diện tích 50 ha thuộc LĐH. Hiện công tác nghiên cứu đang được khẩn trương tiến hành”. Việc nghiên cứu này nhằm phục vụ cho việc đầu tư 120 triệu USD xây dựng một trường ĐH đẳng cấp quốc tế, do Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB tài trợ. Mới đây, đại diện ADB đã làm việc với ĐH Đà Nẵng để nghe báo cáo chi tiết về kế hoạch phát triển của trường cũng như đến tận nơi xem địa điểm mà trong tương lai trường ĐH đẳng cấp quốc tế sẽ tọa lạc. GS.TSKH Bùi Văn Ga cho biết thêm: “Đại diện ADB hết sức hài lòng về bước đi đầu tiên của dự án. Nếu không có gì thay đổi, đến năm 2009 dự án sẽ thi công”. Trong khi đó, Bộ GD-ĐT cũng đã cấp 13 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.

Hết treo sau 10 năm

H Đà Nẵng có tổng diện tích 300 ha (trong đó 190 ha thuộc huyện Điện Bàn, Quảng Nam và 110 ha thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) được phê duyệt quy hoạch vào tháng 1-1997. Đã 11 năm trôi qua, song tại làng chỉ có một đường bao bằng đất đỏ dài 1,8 km được đầu tư, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cư dân trong vùng dự án. Theo lãnh đạo phường Hòa Quý và quận Ngũ Hành Sơn, không có buổi tiếp xúc cử tri nào mà lãnh đạo hai cấp này không nghe người dân ta thán về một dự án “mãi nằm trên giấy”. Nghe riết, hứa riết với dân và báo cáo thỉnh cầu lên cấp trên mãi, nhưng mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. “Trong khi đó, người dân sống trong vùng quy hoạch lại chịu bao khổ ải vì không được xây dựng nhà, không thể lên kế hoạch đầu tư lâu dài cho bản thân và gia đình dù đất đai bao la trước mắt” – anh Vỹ ở khối phố Hòa An, phường Hòa Quý nói. Theo GS.TSKH Bùi Văn Ga – Giám đốc ĐH Đà Nẵng, dù đã rất cố gắng, song với nguồn kinh phí hạn hẹp, ĐH Đà Nẵng không thể một mình triển khai dự án hoàn hảo mà phải nhờ vào Bộ GD-ĐT. Nhiều lần đệ trình lên trên các phương án cũng như kế hoạch, số tiền đầu tư cho LĐH Đà Nẵng, nhưng cũng không có kết quả cuối cùng. Đến năm 2007, ĐH Đà Nẵng dự định chuyển một số trường thành viên như ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ và xây dựng một khu thực nghiệm công nghệ sinh học trên diện tích 5 ha để cho sinh viên các trường đến nghiên cứu, học tập. Tuy nhiên, quyết tâm của lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cũng phải dừng lại vì một lý do: không có kinh phí! Người dân sống trong vùng dự án đã hết kiên nhẫn với LĐH Đà Nẵng…

hội mới đang mở ra cho LĐH Đà Nẵng. Và người dân nơi đây, một lần nữa lại thấp thỏm trong hy vọng.

GIA THẠNH

Cũng theo GS.TSKH Bùi Văn Ga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ GD-ĐT, lãnh đạo TP. Đà Nẵng hết sức ủng hộ cho dự án này và xem đây là trường ĐH của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bình luận (0)