|
Học sinh thi vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn năm học 2011-2012
|
Nhiều phụ huynh vẫn tin vào “tuổi”, “số”. Nếu như học sinh (HS) tuổi “heo vàng”, “rồng vàng” được sinh rất đông, phải chật vật chen chân “giành” chỗ học, thì “tuổi dần” – được cho là “cao số”, năm nay có vẻ sẽ thong thả hơn…
Theo khảo sát, HS lớp 9 hầu hết ở các quận năm nay thi tuyển và xét tuyển vào lớp 10 đều giảm đáng kể so với HS lớp 9 của những năm trước vì… các em sinh năm 1998 – tuổi Mậu Dần.
Năm dần… HS giảm
Tại quận Bình Thạnh, nếu năm học 2010-2011 có tổng số HS lớp 9 là 4.037 em, năm 2011-2012 là 4.139 em thì năm nay chỉ có 3.335 em (giảm 804 em so với năm 2011-2012).
Giống như Bình Thạnh, quận 5 năm học 2010-2011 có 3.508 HS lớp 9, năm 2011-2012 có 3.448 em thì năm nay chỉ có 2.774 em (giảm 674 em so với năm 2011-2012). Ngay cả Gò Vấp, một quận có số dân nhập cư rất đông, năm nào sĩ số HS cũng tăng và quận phải chịu rất nhiều áp lực trong việc đảm bảo chỗ học cho các em thì năm nay số lượng HS lớp 9 cũng giảm đáng kể. Theo thống kê của Phòng GD-ĐT quận, năm học 2010-2011 trên địa bàn có 5.197 HS lớp 9, năm 2011-2012 tăng lên 5.517 em thì năm nay giảm xuống còn 4.724 em (giảm gần 800 em).
Một địa bàn xét tuyển HS vào lớp 10 như quận 9 thì số lượng HS vào lớp 10 năm nay cũng giảm đáng kể. Nếu năm 2010-2011, tổng số HS lớp 9 trên địa bàn quận là 2.358 em, năm 2011-2012 tăng lên 2.551 em thì năm 2012-2013 giảm xuống còn 2.041 em (giảm 510 em).
Ông Trần Văn Quang, chuyên viên phụ trách bậc THCS, Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh chia sẻ: “Năm nay, HS vào lớp 1 rất đông vì các em sinh vào tuổi “heo vàng”, ngược lại số lượng HS lớp 9 sinh vào tuổi dần giảm đáng kể, có lẽ theo quan niệm dân gian thì tuổi này không được tốt nên phụ huynh ít chọn tuổi này để sinh con”.
Trường lớp được xây dựng nhiều hơn
|
Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn năm vừa qua |
Cùng với số lượng HS lớp 9 năm nay ở các quận đều giảm so với những năm trước do quan niệm về tuổi tác thì ở một số trường, số HS này giảm mạnh còn do quy hoạch trường lớp.
Năm học 2011-2012 số HS lớp 9 của Trường THCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận có 555 em thì năm nay chỉ còn 413 em (giảm 142 em – tương đương với 3 lớp học). Thầy Đoàn Bá Cường, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Ngoài lý do là tuổi dần xấu, phụ huynh sinh ít thì năm nay số lượng HS lớp 9 ở các trường giảm còn do mỗi năm quận đều có thêm trường mới được xây dựng và đưa vào sử dụng”.
Thầy Nguyễn Hữu Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa (Bình Thạnh) cũng đồng tình: “Năm nay số lượng HS lớp 9 của trường tôi có 297 em (giảm 125 em so với năm 2011-2012) là do trường đang tiến tới đạt chuẩn quốc gia nên cần giảm sĩ số HS trong mỗi lớp để đảm bảo đúng chuẩn”.
Thông tin từ Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học này TP có 2 trường THPT được xây mới là Trường THPT Tân Túc (huyện Bình Chánh) và THPT Linh Xuân (quận Thủ Đức), trong đó Trường THPT Tân Túc năm nay sẽ được đưa vào sử dụng luôn; còn Trường THPT Linh Xuân thì Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức đang làm kế hoạch trình lên sở để mượn địa điểm mở khoảng 6 lớp trước nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Điều này cho thấy “cửa” vào lớp 10 cho HS ở vùng xét tuyển sẽ rộng mở hơn.
Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học này sẽ có 59.547 HS vào lớp 10 công lập (tăng 957 HS so với năm trước). Như vậy chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay tăng trong khi số lượng HS lớp 9 ở mỗi quận đều giảm từ 500 đến 1.000 em, đây được xem là cơ hội cho những HS thuộc vùng xét tuyển và thi tuyển vào lớp 10. Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý: “Số lượng thí sinh tăng hay giảm chưa phải là yếu tố quyết định đến điểm chuẩn của các trường nhưng đây là điều kiện thuận lợi cho các em bởi nó ảnh hưởng đến tỷ lệ chọi… Tuy nhiên, ngoài số lượng thí sinh dự thi, chỉ tiêu các trường thì điểm chuẩn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của thí sinh dự thi. Chất lượng học tập của HS ngày càng nâng cao, đặc biệt là các thí sinh thi vào trường tốp trên có sức cạnh tranh rất lớn nên các em cần ôn tập kỹ càng, cẩn thận”.
Bài, ảnh: Dương Bình



Bình luận (0)