Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cùng người dân dựng lại mái nhà sau lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày tháng 12, trên nhng cung đưng còn phng pht mùi bùn non sau lũ, tng đoàn xe quân đi t Đà Nng, Gia Lai ngưc dc lên Tây Nguyên. Gia nhng vết xưc còn hn sâu trên nn đt và trong lòng ngưi, nhng ngưi lính mang theo búa, thép, tm lp và c hơi m ca tình ngưi, bưc vào cuc dng li mái nhà cho dân trưc khi mùa Tết kp v.

Lực lượng quân đội chung tay giúp người dân miền Trung dựng lại những mái nhà sau lũ dữ để kịp đón Tết

S chia cùng đng bào

Mặt đất ở nhiều miền quê thuộc tỉnh Đắk Lắk sau lũ xác xơ một màu bạc xám. Dấu nước rút để lại những mảng bùn đặc quánh bám vào chân tường, những mái nhà nghiêng ngả, những hàng rào đổ sập. Có nơi chỉ còn nền gạch bị bóc trọn, trơ lại mấy thanh sắt cong quẹo ngổn ngang. Người dân đứng trên khoảng sân nhìn chăm chăm vào đống gạch vụn từng là tổ ấm của mình bằng một ánh mắt không giấu được mỏi mệt.

Những bước chân mang theo niềm tin của gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng xuất hiện vào buổi sáng đầu tháng 12. Thiên tai những ngày cuối tháng 11 đã để lại thiệt hại quá lớn: 963 căn nhà bị sập đổ, 3.390 căn hư hỏng, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 16.000 tỷ đồng. Riêng Đắk Lắk có gần 700 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn và hơn 1.400 nhà hư hỏng nặng. Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, giao nhiệm vụ ngay trước lúc đoàn xe lăn bánh: phải thần tốc, phải an toàn, phải đủ sự tận tâm để mỗi người dân thấy rằng sau lũ vẫn có người đứng cạnh, sát cánh cùng bà con gầy dựng lại mái nhà, vun lại mảnh vườn…

Chiều 1-12, tỉnh Đắk Lắk phát động Chiến dịch Quang Trung ngay tại xã Tuy An Bắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn khẳng định phải hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng trước cuối tháng 12-2025 và phải dựng xong tất cả những nhà đã sập trước 31-1-2026. Mỗi căn nhà trở thành lời hứa về sự gượng dậy, về một cái Tết không thiếu mái che. Phương châm ai có gì góp nấy, ai có công góp công lan nhanh. Người dân hỗ trợ nhau từng bao cát, từng ít xi măng còn sót, từng chiếc xẻng cho bộ đội làm nhà nhanh hơn. Theo khảo sát đến hết ngày 1-12, lực lượng quân đội sẽ trực tiếp xây dựng 403 căn nhà cho 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; riêng Đắk Lắk có 213 căn nhà. Mỗi căn có một đội từ 15 đến 17 người, trong đó 3 đến 4 thợ xây lành nghề. Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu, nhấn mạnh: xây nhà cho dân là dựng lại niềm tin sau thiên tai, không chỉ là vài bức tường, vài tấm lợp.

Dng li mái nhà đón Tết m

Ở Gia Lai, những giọt nước lũ cuối cùng đã rút cạn, đâu đó trên các thửa ruộng ven đường chỉ còn lại mực nước xăm xắp bề mặt. Trong thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, tiếng máy cẩu và tiếng búa gõ vang lên liên hồi như nhịp đập của một công trường sống. Buổi lễ ra quân vừa kết thúc, 170 cán bộ, chiến sĩ đã chia thành 24 đội, tỏa về khắp nơi được phân công. Khác với Đắk Lắk, nhiều khu vực ở Gia Lai không chỉ hư hỏng nhà cửa mà nền móng cũng bị xói lở. Có ngôi nhà, chỉ cần ấn nhẹ vào bức tường là lớp vữa trát gạch rã ra như đất mềm. Những người lính phải bắt đầu từ việc dựng lại từng cọc mốc, tìm lại độ cao nền, đo lại độ dốc để tránh nguy cơ sạt tiếp. Họ làm việc lặng lẽ, tỉ mỉ để làm sao có được ngôi nhà vững chãi nhất cho người dân.

Chiến dịch triển khai đồng bộ. Xe Kamaz chở vật liệu vào từng điểm, xe cẩu nhúc nhích từng cây cột, xe tải đưa từng cuộn thép đến sát móng. Tất cả phối hợp nhịp nhàng cùng nhau như một dòng chảy, vừa khẩn trương vừa cẩn trọng. Từng khung nhà mới dần xuất hiện giữa nền đất còn chưa kịp se mặt. Người dân đứng cạnh, tay vẫn run run sau những ngày dài mất mát nhưng nụ cười đã bắt đầu trở lại. Trên con đường còn lầy lội bùn, những người lính thay nhau bốc vác từng bao xi măng, đôi lúc trượt chân vì trơn trượt. Những giọt mồ hôi chảy dài nhưng câu chuyện vẫn hào sảng và đôi tay không ngừng lao động.

Không khí ấy không chỉ có ở Gia Lai hay Đà Nẵng. Trên khắp Tây Nguyên, các đơn vị quân đội đóng quân ở địa phương đều đang vào cuộc với tinh thần khẩn trương và đầy trách nhiệm. Những vết xước thiên tai để lại trên nền đất và trong lòng người dân không thể xóa ngay trong một sớm chiều nhưng từng mái nhà dựng lên là một sự hàn gắn, là niềm tin để một mùa Tết mới được vẹn tròn!

Tại TP.Đà Nẵng – địa phương chịu thiệt hại khá nặng nề do bão, lũ gây ra trong 2 tháng 10 và 11-2025, để nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, bắt nhịp phát triển, Ban Vận động cứu trợ TP.Đà Nẵng cũng đã phân bổ 76,58 tỷ đồng cho 62 địa phương và đơn vị trên toàn thành phố. Kinh phí này được sử dụng cho nông lâm nghiệp, sửa chữa trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường dân sinh, hệ thống thoát nước và kênh mương thủy lợi, tạo nguồn lực cùng Chiến dịch Quang Trung giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)