Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cuộc hội ngộ của những bạn nhỏ yêu sách

Tạp Chí Giáo Dục

Tiết mục Kể chuyện sách có minh họa về bạn Lê Thanh Thúy của NTN quận 11

Hội thi Bạn cùng sách 2009 do Nhà thiếu nhi TP tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách rộng rãi trong đối tượng thiếu nhi vừa diễn ra thật sôi động trong hai ngày 24 và 25-7. Đây thật sự là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè, đồng thời giúp các em học tốt môn văn.
Mac-xim Gooc-ki đã khẳng định rằng: “Sách vở là một khu vườn tuyệt điệu”, chính vì vậy mà Bạn cùng sách là một cơ hội cho đông đảo các bạn nhỏ thuộc 17 quận – huyện trên địa bàn thành phố thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình về các tác phẩm văn học, những câu chuyện người thật việc thật làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà các em yêu thích. Hội thi đa dạng và phong phú về thể loại: Bài viết cảm nghĩ về sách, Sổ tay văn học, Kể chuyện sách có minh hoạ, Diễn đàn tuổi thơ… Với phần Bài viết cảm nghĩ về sách, các em đã có những bài viết thật cảm động, sâu sắc về các tác phẩm liên quan đến chương trình học văn lớp 6,7,8 cũng như của nhiều tác giả quen thuộc với thiếu thi. Với chất giọng mượt mà, truyền cảm, các em đã làm cho phần Kể chuyện sách có minh họa khá hấp dẫn. Mỗi câu chuyện đều mang tính nhân văn và tính giáo dục, rèn luyện các em trong cách cư xử qua mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè, thầy cô cũng như ca ngợi tình yêu hòa bình, yêu quê hương, đất nước. Bạn Lê Ngô Anh Tuấn – học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lam Sơn thuộc Trung tâm thanh thiếu niên quận Bình Thạnh đã tái hiện lại hình ảnh chị Võ Thị Sáu thật oai hùng; hay câu chuyện về bạn Lê Thanh Thúy và tấm lòng với các bệnh nhi ung thư cũng được Nhà thiếu nhi quận 11 xây dựng thật xúc động. Hoành tráng và hấp dẫn nhất là câu chuyện cổ tích Một bà mẹ của Nhà thiếu nhi Thủ Đức, các em diễn xuất rất tốt, khắc họa được tính cách của nhân vật và làm bật lên ý tưởng của tác phẩm. Bên cạnh những ưu điểm ấy, vẫn còn những khuyết điểm như phần minh họa, các em hiểu khá đơn giản, truyện như thế nào thì cứ y như vậy mà làm, nhiều tiết mục lẫn lộn giữa kể chuyện có minh họa với tiểu phẩm thật đáng tiếc. Thú vị nữa là phần Sổ tay văn học (ghi chép lại từ 5-10 bài thơ hay, đoạn văn ngắn có giá trị và từ 5-15 lời hay ý đẹp hoặc danh ngôn các nước). Hầu hết các em đều đạt điểm cao bởi sổ tay được viết rõ ràng, sạch sẽ phong phú, trang trí đẹp và có bài thơ do chính các em sáng tác. Nhìn những gương mặt ngây thơ, trong sáng của các em chăm chú theo dõi từng tiết mục mới thấy rằng sự khát khao của các em với chân trời thơ văn là rất lớn. Quan trọng là ở người tổ chức biết khơi gợi và đáp ứng nhu cầu của các em hay không? Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra ngày 2-8, theo bà Trần Thị Trúc Chi – Giám đốc Nhà thiếu nhi TP thì hội thi không đặt nặng sự tranh đua mà chỉ muốn rằng thông qua nó, các em thật sự hòa mình vào một thế giới sách từ những bài học giáo dục đi ra từ mỗi câu chuyện, tác phẩm… Những chân trời sách của tuổi thơ được mở ra…
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)