Sự kiện giáo dụcTin tức

Cuộc thi “Đi xe đạp – Vì môi trường văn hóa giao thông”: Một ý thức – triệu nụ cười

Tạp Chí Giáo Dục

Các em HS đang trang trí cho chiếc xe đạp dự thi

Sáng 9-10, hơn 1.000 học sinh (HS) các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn TP.HCM đã tham dự cuộc thi “Đi xe đạp – vì môi trường văn hóa giao thông” do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Báo Giáo Dục TP.HCM và Ban ATGT TP.HCM tổ chức. Giáo Dục TP.HCM đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc vui nhộn, tâm trạng của HS trước ngày chuẩn bị cho hoạt động có ý nghĩa này.

Cuộc thi ý nghĩa…
Có đến các trường THPT vào ngày thứ bảy cuối tuần mới thấy hết không khí tấp nập cho việc chuẩn bị cuộc thi “Đi xe đạp – vì môi trường văn hóa giao thông”. Chỉ còn một ngày để chuẩn bị nên Văn phòng Đoàn, sân trường của các đơn vị tham gia đều ngổn ngang như một… bãi chiến trường với nhiều “đạo cụ” trang trí. Cô Hồng Anh, Trợ lý thanh niên (TLTN) Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) cho biết, trường có tổ chức cho các lớp thi thiết kế mũ bảo hiểm, thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông (ATGT) từ trước đó nên rất tự tin với cuộc thi lần này. “Những chiếc mũ bảo hiểm đạt giải cao sẽ được trưng dụng tối đa cho cuộc “Đi xe đạp – vì môi trường văn hóa giao thông”. Ngoài phần trang trí, chuẩn bị kiến thức, trường còn huy động một lực lượng cổ động viên hùng hậu, cổ vũ nhiệt tình và quyết tâm giành giải cổ động viên lần này”, cô Hồng Anh khẳng định. Còn riêng HS Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú) đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi từ hơn nửa tháng nay. Bạn được phân công thi lý thuyết thì ôn tập các bộ đề mẫu về biển báo và các điều luật cơ bản trong Luật ATGT đường bộ, bạn dự thi phần đội hình thì dán các băng rôn, khẩu hiệu, hoa, cờ… để trang trí xe đạp, mũ bảo hiểm… Thầy Võ Như Dũng, TLTN Trường THPT Tây Thạnh cho hay “Từ nhiều tuần nay, HS toàn trường còn sáng tạo ra rất nhiều câu khẩu hiệu để đem đến cuộc thi, tuyên truyền Luật Giao thông cho các bạn trẻ khác như “Đã rượu bia thì không lái xe”… Tương tự, HS Trường THPT Phú Nhuận cũng chuẩn bị một số slogan khá độc đáo để 50 cổ động viên của trường mang đến cho cuộc thi. Em Nguyễn Thu Trà (lớp 12A6) chia sẻ: “Từ khi có thông báo được chọn là một trong năm học sinh toàn trường tham dự phần thi lý thuyết, em rất vui bởi cuộc thi sẽ cho chúng em nhiều cơ hội học hỏi, giao lưu với các bạn trường khác, đồng thời qua hoạt động ngoại khóa này chúng em cũng có cơ hội góp tiếng nói chung trong phong trào bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Vì thế, ngoài việc ôn luyện những kiến thức lý thuyết về Luật ATGT, đội dự thi và cổ động viên còn được ban giám hiệu nhắc nhở nhiều lần về ý thức bảo vệ môi trường như dọn dẹp rác sau cuộc thi, cất các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho cuộc thi đúng nơi quy định…”. Còn thầy Nguyễn Công Đức, TLTN Đoàn trường cho hay: “Để cổ vũ cho cuộc thi, các HS dự thi phần lý thuyết và cổ động viên sẽ tập trung ở trước cổng trường từ 6 giờ sáng để cùng đạp xe với các bạn dự thi phần đi xe đạp đến địa điểm thi. Ngoài ra, đội cổ động viên đã tập dượt cả một buổi để hô vang các câu khẩu hiệu mà các em sẽ thực hiện để tạo tinh thần quyết tâm cho các bạn dự thi”.
Không rôm rả, nhưng sức “nóng” các học viên của TTGDTX Q.3 cũng không kém cạnh so với các trường THPT khác. Thầy Nguyễn Hữu Vinh, TLTN tâm sự, đa số các em học viên tại trung tâm có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em vừa đi học, vừa phải đi làm nên có rất ít thời gian rảnh rỗi. Do đó, khi nhận kế hoạch từ Sở GD-ĐT, nhà trường rất băn khoăn không biết có nên tham gia hay không. Thế nhưng sau khi phổ biến kế hoạch thì lại được rất nhiều em hưởng ứng. “Trong số 10 em tham gia thi lần này thì có tới 7 em vừa đi học vừa đi làm. Việc trang trí xe đạp cũng vì thế mà không thực hiện đồng bộ được, các em rảnh giờ nào thì vào trường trang trí giờ đó. Ngày tham gia cuộc thi, các em đều xin nghỉ làm hoặc đổi ca cho người khác”, thầy Vinh cho hay. Quả thực, tuy gặp trở ngại về thời gian nhưng không vì thế mà sự nhiệt tình của các học viên TTGDTX Q.3 bị giảm sút. Em Nguyễn Thị Thanh Phim, Phó bí thư Chi đoàn 11A1 cho biết: Ngoài thời gian học trên trường, Phim còn làm nhân viên bán hàng tại Parkson Hùng Vương từ 15h chiều tới 22h đêm. “Dù hôm đó phải làm ca sáng nhưng em đã xin đổi ca để tham gia cuộc thi ý nghĩa này. “Hằng ngày em đều đi bằng xe đạp nên thấy nó rất bổ ích và gần gũi với văn hóa giao thông. Chúng em đã chuẩn bị những hình ảnh ngộ nghĩnh, chỉ dẫn về Luật ATGT để trang trí cho chiếc xe đạp của mình”, Phim hào hứng nói.
Tuyên truyền Luật ATGT kiểu… học trò

Các em HS Trường THPT Nguyễn Thái Bình chuẩn bị cho cuộc thi “Đi xe đạp – vì môi trường văn hóa giao thông”. Ảnh: Q.Huy
Có mặt tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình), chúng tôi được chứng kiến một không khí làm việc hết sức hăng say và tràn đầy tiếng cười của cả thầy và trò. Bạn Phạm Thành Tài, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: “Trước khi đến với cuộc thi này, trường em đã tổ chức các buổi giao lưu tìm hiểu, nghe báo cáo viên… giới thiệu về Luật ATGT đường bộ hằng năm. Khi được thông báo về cuộc thi, em và các bạn đều rất háo hức mong được tham gia ngay bởi đây là một cuộc thi rất thiết thực và bổ ích, giúp chúng em có ý thức hơn khi tham gia giao thông trên đường. Toàn đội được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm có một nhiệm vụ khác nhau như: chuẩn bị xe; các vật dụng trang trí; tìm hiểu về Luật ATGT… Đến bây giờ, mọi việc cơ bản đã chuẩn bị xong”, Tài hào hứng nói. Riêng thầy Cao Thanh Hoàng, TLTN nhà trường cho biết: Các em trong đội, ai cũng háo hức và hăng hái tham gia và đưa ra nhiều ý tưởng để trang trí xe sao cho đẹp, chọn nội dung nào cho phù hợp để tuyên truyền cổ động mọi người khi tham gia giao thông. Tuy phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ I nên thời gian rất hạn chế nhưng các em đã động viên nhau, tranh thủ thời gian để hoàn tất công việc được giao. “Tôi và các thầy cô trong trường rất ấn tượng với ý tưởng của các em khi đặt câu hỏi: Làm thế nào để tuyên truyền cho các bạn HS và những người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật ATGT một cách hiệu quả nhất? Các em đề xuất: Sẽ thực hiện tuyên truyền ngay trên đoạn đường đi tới địa điểm tập trung. Nghĩa là trên đoạn đường 5km từ trường tới công viên Tao Đàn, các em sẽ đạp xe diễu hành theo đội hình hàng một. Khi đèn đỏ, các em phát tờ rơi về ATGT cho mọi người đi đường và đèn xanh lại tiếp tục xuất phát. Tôi và các thầy cô trong trường đều ủng hộ kế hoạch này của các em”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã sẵn sàng cho cuộc thi “Đi xe đạp – vì môi trường văn hóa giao thông”. Ảnh: Ngọc Anh
Gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bạn Đoàn Thị Hạnh, lớp 11A8 Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11), đội trưởng đoàn diễu hành của trường tâm sự: “Đi học bằng xe đạp là công việc em yêu thích trong nhiều năm qua. Nhà em (xã Vĩnh Lộc, Bình Chánh) cách trường khoảng 10 cây số. Cha mẹ thấy vất vả nên có khuyên em đi học bằng xe máy nhưng em nghĩ mình chưa đến tuổi sử dụng loại phương tiện này, lại chưa đủ kinh nghiệm nên rất dễ gây nguy hiểm cho mình và nhiều người khác. Do đó, em quyết định đi học bằng xe đạp cho đến khi đủ 18 tuổi và có bằng lái xe gắn máy. Đi học bằng xe đạp không những giúp em rèn luyện và nâng cao sức khỏe, tránh được những rủi ro khi tham gia giao thông mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành”. Quan sát các bạn HS trong đội đi xe đạp của trường say sưa với công việc trang trí xe và sôi nổi trao đổi: có nên dán bông hoa ở giỏ xe hay đuôi xe, cờ cắm ở đâu, chọn câu khẩu hiệu nào để mọi người dễ đọc, dễ hiểu nhất… mới thấy được hết ý nghĩa của việc giáo dục và nâng cao ý thức của mọi người khi tham gia giao thông. Mỗi một cá nhân khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh Luật ATGT đường bộ là góp phần giảm tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường sống được trong lành.
Nhóm PV

 

Bình luận (0)