Y tế - Văn hóaThư giãn

Cuộc thi “Sứ giả học đường”: Sẽ thật đẹp nếu….

Tạp Chí Giáo Dục

Khép lại đêm ca nhạc thời trang tuổi teen “Sứ giả học đường” diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1 vừa qua sẽ thật sự để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng khán giả nếu không có những chuyện chẳng mấy hay ho diễn ra bên ngoài sân khấu ngay trước buổi diễn.
“Sứ Giả Học Đường 2009” là cuộc thi do báo Màn Ảnh Sân Khấu, Công ty cổ phần giải trí Thiên Thần, công ty Thỏ Xinh phối hợp tổ chức nhằm mang lại một sân chơi văn hóa thiết thực và lành mạnh cho giới trẻ, giúp các bạn trẻ giao lưu học hỏi lẫn nhau đồng thời thể hiện bản lĩnh của mình. Cuộc thi cũng là dịp tôn vinh những bạn trẻ năng động, sáng tạo, ham học hỏi với sự tỏa sáng của cả vẻ đẹp hình thể lẫn vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ. Chương trình được dàn dựng khá hoành tráng, sân khấu độc đáo với nhiều ca khúc dễ thương dành cho các bạn tuổi teen và cũng do các ca sĩ tuổi teen thể hiện… Buổi diễn còn có sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng: Phương Thanh, Đan Trường, Quang Vinh, Thu Thủy, Wanbi Tuấn Anh, vũ đoàn ABC, Bước nhảy… và hai gương mặt đại diện của “Sứ giả học đường” là Noo Phước Thịnh và Uyên Thảo.
Ai đến với chương trình này cũng đều biết đây là đêm diễn hoàn toàn miễn phí vé vào cửa (trên các áp phích quảng cáo chương trình cũng đều có hàng chữ: “Miễn phí vé vào cửa”) nhưng bên ngoài cổng ngay trước buổi diễn, vẫn diễn ra khung cảnh bát nháo của những người bán vé chợ đen. Sau khi chen chúc để gửi xe, nhiều người tham dự vừa bước vào cổng đã bị chèo kéo mua vé với giá 20 ngàn – 30 ngàn/vé (nhưng nếu trả giá 10 ngàn/vé cũng bán). Tuy đây là chương trình không bán vé, nhưng để có thể vào cửa, người tham dự cần phải gọi điện về số 1900599980, 0862928040 để đăng ký, hoặc truy cập vào trang http://www.angelmodels.com.vn/ để được nhận vé mời tham dự. Như thế, khán giả nào không đăng ký nhận vé mời mà chỉ xem thông báo “Vé tham dự hoàn toàn miễn phí” khi đến xem chương trình sẽ phải về không.
Nhưng cũng chính vì điều này đã tạo điều kiện cho một số người bán vé chợ đen hoạt động, gây ra cảnh không hay bên ngoài sân khấu, thậm chí có một số phụ huynh dắt con tới xem vì nghĩ chương trình miễn phí nhưng lại không được vào mà phải mua vé chợ đen nên có cảm giác như bị lừa. Một phụ huynh khoảng 45 tuổi dẫn hai con một em học lớp 3 và một em học lớp 11 đi xem chương trình tỏ ra bực bội: “Tôi nghe là miễn phí nên dẫn con đi xem nhưng không hiểu sao đến đây lại bắt mua vé?”. Sau đó phụ huynh này bỏ về không xem chương trình nữa. Bạn Đào Như Nguyện, sinh viên năm thứ hai khoa Kinh tế Đại học Văn Hiến cũng cảm thấy không vui dù bản thân có vé: “Đúng là chương trình miễn phí mà phải mua vé thì thật là khó chịu dù số tiền không lớn, Nguyện đã thấy hai trường hợp sau khi vất vả gởi xe lại phải bỏ về”.
Một chương trình dành cho tuổi teen khá thú vị như vậy, vé lại hoàn toàn miễn phí thì thu hút đông đảo khán giả là điều đương nhiên. Nhưng đáng tiếc là nhiều người đã không xem kỹ yêu cầu của ban tổ chức nên đã tạo điều kiện cho người khác “làm tiền” mà lại còn chuốt lấy sự bực mình.
Nguyễn Thị Thu Hương

Bình luận (0)