|
Chị Nguyễn Thị Anh Thư cùng cha đến trình báo vụ cướp tại Công an xã Phước Kiển
|
Cuối năm, nạn trộm cắp, cướp giật hoành hành khiến người dân phải sống trong cảnh thấp thỏm, âu lo.
Không chỉ bất an ở khu dân cư mà ngoài đường phố, các đối tượng cướp giật dùng đủ mọi chiêu thức, từ dàn cảnh đến hành vi “chém trước cướp sau”.
Dàn cảnh: Cũ mà mới
Theo tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM, kể từ đầu tháng 12-2013, các đối tượng “ăn hàng” theo kiểu “chém trước cướp sau” lại rộ lên sau một thời gian dài yên ắng. Theo đó, các đối tượng đi thành từng nhóm từ 3-5 người, nhắm vào người đi đường là phụ nữ, đến đoạn đường vắng là tăng tốc áp sát đối tượng và hành động.
Công an viên xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Muốc cho biết, đêm nào cũng vậy, tầm 22 giờ trở đi hễ tuần tra là phát hiện các đối tượng đang “săn mồi”. Kiểm tra trong người và cốp xe của các đối tượng đều có “hàng nóng”. Theo anh Muốc, các đối tượng hoạt động rất tinh vi. Chúng cho một nhóm rảo quanh các tuyến đường, khi phát hiện có “mồi” thì thông báo cho đồng bọn đang chờ sẵn ở đâu đó đón lõng.
Thiếu úy Nguyễn Văn Tự, Công an P.2, Q.4 cho biết gần đây, trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh cướp xe gắn máy của người đi đường ngay giữa ban ngày. Để tránh sự can thiệp của người đi đường, các đối tượng dựng màn kịch đánh ghen, mâu thuẫn gia đình rồi đánh đập. Một hai đối tượng còn lại ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ nạn nhân để đồng bọn cướp xe. Kế hoạch là vậy nhưng khi nạn nhân phản kháng, các đối tượng sẵn sàng chống trả bằng dao, mã tấu. Đây là những “vở kịch” khá cũ nhưng xem ra vẫn còn “đất diễn”. Không chỉ với màn kịch ghen tuông, các đối tượng còn dựng lên nạn nhân là em, cháu trong gia đình vì nghiện game, hành hung cha mẹ, ăn cắp tiền, bỏ nhà đi biệt nay mới tìm được. Với khả năng “diễn xuất” quá xuất sắc, người đi đường cũng chẳng ai can thiệp bởi nghĩ đó là chuyện gia đình.
Chỉ từ đầu tháng 12 đến nay, trên đường Trần Xuân Soạn, đoạn thuộc P.Tân Quy, Q.7 đã xảy ra 4 vụ cướp giật dây chuyền, túi xách và xe máy. Theo Công an P.Tân Quy, bãi đáp của các đối tượng để theo dõi là các trụ ATM, ngân hàng, chợ và các tiệm vàng. Mặc dù công an, lực lượng dân phòng đã ra quân mật phục tại nhiều “điểm nóng” nhưng các đối tượng hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nhân dạng cũng như di chuyển liên tục khiến công tác tuần tra gặp không ít khó khăn.
Gần đây, quanh các nhà hàng tổ chức tiệc cưới trở thành “điểm nóng” của nạn cướp giật. Nạn nhân là khách đi ăn cưới, đặc biệt là các bà, các chị đeo nữ trang, mang theo túi xách, ví. Trung úy Nguyễn Thanh Tuấn, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an Q.5 thông tin: “Chúng hành động khi khách vừa ra khỏi bãi giữ xe. Nếu bị động, chúng có thể bám theo và để không bỏ lỡ cơ hội, sẵn sàng chém trước cướp sau. Hầu hết các đối tượng đều là con nghiện nặng. Trước khi thực hiện hành vi táo tợn, chúng đã sử dụng ma túy và các loại thuốc gây ảo giác”.
Thứ gì bán được là mất
Những ngày qua, các khu nhà trọ công nhân, sinh viên thuộc P.Tân Hưng, Tân Phong, Tân Thuận Đông (Q.7) liên tục xảy ra mất trộm. Kẻ trộm không tha bất kỳ một món đồ nào, miễn là bán được, từ giày dép, quần áo, xe đạp, kiếng chiếu hậu xe máy đến ti vi, đầu máy… Chị Hoàng Thanh Vân, công nhân KCX Tân Thuận cho biết phòng trọ của chị (đầu đường Bùi Văn Ba – PV) vừa bị trộm bẻ khóa lấy đi ti vi, đầu máy, nồi cơm điện và cả chiếc xe đạp cà tàng. Trước đó, cũng kiểu bẻ khóa, lục tung đồ đạc tương tự, một phòng khác cùng dãy bị mất chiếc xe gắn máy mới mua trị giá 21 triệu đồng. Mánh của đối tượng trộm cắp là giả dạng người đến hỏi thuê trọ rồi nắm rõ quy luật giờ giấc đi về của người thuê.
“Bổn cũ” được các đối tượng trộm cắp “soạn” lại là phá cửa sổ, dùng cây gắn nam châm hoặc keo dính chuột để lấy điện thoại di động. Người dân ngụ tổ 87, KP.6, P.Tân Định, Q.1 những ngày qua hết sức lo lắng vì trộm đột nhập. Mặc dù đã góp tiền làm hai cổng sắt ở hai đầu hẻm nhưng trộm thường xuyên phá khóa vào rồi leo lên mái nhà, cửa sổ để quan sát và “câu”. Theo người dân địa phương, các đối tượng này đều là dân “ken”, nghiện đánh bạc trên máy. Kẻ trộm có thể khiêng bất cứ thứ gì ngay giữa ban ngày. Mặc dù đã đề cao cảnh giác nhưng không ít người bị mất tài sản. Mới đây, đại lý bia, nước giải khát Thắng (ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) bị kẻ trộm vào rinh 3 két bia rồi lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát ngay cả khi nhân viên đang nhập hàng.
Bài, ảnh: Trần An
|
Cảnh giác với “chém trước cướp sau”
Một trong nhiều nạn nhân của “chém trước cướp sau” xảy ra gần đây là chị Nguyễn Thị Anh Thư (ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Qua lời kể của nạn nhân cho thấy, đối tượng gây án rất liều lĩnh và chuẩn bị cho những chuyến “ăn hàng” rất chuyên nghiệp. Giọng chị Thư chưa hết bàng hoàng: “Tôi cầm lái chở một người bạn nữ trên đường đi học về, đến gần cầu Rạch Đĩa 1 (đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Q.7) thì hai thanh niên từ sau áp sát. Theo quán tính, tôi nhả ga cho xe chạy chậm thì một đối tượng vung dao chém trúng bạn ngồi sau. Do chém hụt nên chỉ bị đứt một vết, may hơn 10 mũi. Người bạn hoảng loạn nhảy xuống xe kêu cứu thì chúng chặn đầu xe lại. Tên cầm lái yêu cầu tôi xuống xe. Tôi vẫn ngồi im. Tên này nói với người ngồi sau: “Nó không xuống thì xả nó”. Tay hắn lăm le con dao dài, sắc nhọn nhưng chúng không ra tay mà kề vào hông, tay còn lại đấm vào lưng tôi, hét lớn: “Đưa điện thoại và tiền đây”. Tôi bảo: “Không có gì cả”. Lúc này, tôi nghe lành lạnh ở hông, đưa tay ra sau thì thấy máu chảy lênh láng. Vì hoảng loạn, mất tập trung, một đối tượng đã xô tôi và lấy xe cùng đồng bọn chạy về hướng đường Nguyễn Hữu Thọ”. Qua lời kể của nạn nhân, cho thấy con dao mà đối tượng sử dụng rất sắc, kề vào hông qua 2 lớp áo (một lớp áo khoát dày) nhưng bị cứa ngọt mà không hề hay biết.
Theo kinh nghiệm phá án của công an, các đối tượng “chém trước cướp sau” thường áp sát “con mồi” bên phải để chém tay phải (tay cầm lái) của nạn nhân. Khi bị tấn công bất ngờ, nạn nhân hoảng buông tay lái, đối tượng dễ dàng cướp xe cũng như túi xách. Đối tượng ra tay không chỉ với phụ nữ mà còn cả với những thanh niên giữa ban ngày. Theo Công an xã Phước Kiển, trước khi ra tay với chị Thư, cũng tại khu vực này, nhóm đối tượng đã chém nhiều nhát trên cánh tay một thanh niên để cướp xe SH nhưng bất thành vì nạn nhân chống cự quyết liệt.
|


Bình luận (0)