Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cưới ngay kẻo lỡ: Cười chút chơi!

Tạp Chí Giáo Dục

Một tuần trước khi công chiếu rộng rãi, bộ phim được kỳ vọng là “bom tấn mùa hè” của điện ảnh VN Cưới ngay kẻo lỡ đã có buổi ra mắt ngày 11/4.
Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Charlie Nguyễn vẫn chú trọng khai thác tiếng cười như Để Mai tính, Long ruồi nhưng có màu sắc vui tươi, nhẹ nhàng hơn hai phim trước, thông qua chuyện tình cảm của đôi tình nhân “oan gia ngõ hẹp”: nhiếp ảnh gia Hồ Sơn (Johnny Trí Nguyễn) và nhà báo Khánh Linh (Đinh Ngọc Diệp). Một người luôn tìm kiếm tình yêu đích thực, trong khi người kia là một tay chơi có hạng, chỉ thích “tình một đêm”. Bên cạnh hai nhân vật trên, phim cũng dành đất tung hoành cho diễn viên Thái Hòa trong vai Hùng – người vì yêu đơn phương Khánh Linh nên chấp nhận giả gái xin làm stylist cho tạp chí để có cơ hội gần gũi Khánh Linh.
Thái Hòa (trái) giả gái để tìm cơ hội gần gũi với Khánh Linh – Đinh Ngọc Diệp đóng (phải)
Diễn tiến của phim không có bất ngờ, rất dễ đoán nên mọi sự chú ý của người xem dồn vào diễn xuất của diễn viên. Bộ ba Johnny Trí Nguyễn – Đinh Ngọc Diệp – Thái Hòa nhập vai ổn. Nhân vật một chàng trai đào hoa, phong trần xem như sở trường của Johnny Trí Nguyễn. Đinh Ngọc Diệp cũng quá nhuyễn với hình ảnh một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh nhưng trong tình yêu luôn gặp chút trắc trở. Thái Hòa tiếp tục làm “bóng lộ” trên phim, nhưng so với chị Hội trong Để Mai tính thì vai Bích Trâm không duyên bằng.
Các diễn viên Minh Đức, Chánh Tín, Diễm My, Thanh Thủy, Tấn Beo dù chỉ ở vai trò “lá xanh” tô điểm cho phim nhưng mỗi lần xuất hiện đều tạo được ấn tượng vì nhân vật nào cũng có cá tính riêng.
Vì là phim hài nên tiếng cười được khai thác dày đặc. Nhưng có tình huống cười được, nhiều đoạn cười không nổi vì lời thoại và tình tiết quá “phô” như cảnh Khánh Linh đến nhà tìm Bích Trâm nhằm lúc Hùng chưa kịp cải trang; cảnh cậu Ba (Tấn Beo đóng) hứng trọn “nước thải” từ người Bích Trâm hay cảnh Bích Trâm đưa lên mũi ngửi miếng “Kotex” vì không biết công dụng của nó…
Cưới ngay kẻo lỡ đã là tác phẩm thứ ba đánh dấu sự kết hợp của bộ đôi đạo diễn Charlie Nguyễn – diễn viên Thái Hòa và thường thì những gì ăn theo khó có được cái duyên như lần đầu tiên. Xem Cưới ngay kẻo lỡ để cười chút chơi thì được, chứ để tìm chút gì đọng lại như Để Mai tính thì thật khó.

Theo PNO

Bình luận (0)