Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cười thả ga với “Quán cà phê hoàng tử”

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ phim từng gây sốt trong giới trẻ Hàn Quốc bởi câu chuyện mới mẻ, hấp dẫn cùng dàn diễn viên trẻ trung với nét diễn hài hước xuyên suốt bộ phim. Quán cà phê hoàng tử là “hàng hiếm” khi khán giả gần như không phải chứng kiến những tình tiết quen thuộc của phim truyền hình Hàn Quốc vốn đầy nước mắt, bệnh tật…
Bộ phim “Quán cà phê hoàng tử”dài 25 tập sẽ được phát sóng trên kênh Let’s Viet-VTC9 lúc 12h các ngày trong tuần từ 08/06/2012 với sự tham gia của các diễn viên quen thuộc: Yoon Eun Hye, Gong Yoo, Lee Sun Gyun, Chae Jung Ahn, Kim Ja Ok, Choi Il Hwa, Kim Young Ok…
Han Kyun (Gong Yoo) là anh chàng công tử con nhà giàu, có ngoại hình và trí thông minh nhưng ghét phải làm một công việc gò bó. Kinh hãi về ý tưởng phải tham gia công việc kinh doanh của gia đình, Han Kyun vẫn phải làm theo lời bà nội (Kim Young Ok) mở một quán cà phê có tên Hoàng tử. Nếu không nghe lời, căn hộ nhỏ tiện nghi và chiếc xe hơi đời mới sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của anh. Nhân viên phục vụ đầu tiên của quán mà anh tuyển dụng là một “chàng” xinh trai tên Eun Chan (Yoon Eun Hye)  sau khi hai người vô tình đụng nhau trong một vụ săn bắt cướp. Thực tế Eun Chan là một cô gái trăm phần trăm mà Han Kyun là một trong số không ít người nhất định cho rằng cô là con trai bởi mái tóc tém, giọng nói chẳng có chút dịu dàng và nhất là thái độ cư xử bướng bỉnh và thô lỗ như đàn ông. Tuy nhiên, do ông chủ quán cà phê tuyên bố không tuyển nhân viên nữ nên cô nàng giấu nhẹm giới tính thật của mình, đội lốt con trai để đi làm bởi vừa mất một công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho cả gia đình.
Mặc dù giữa Han Kyun và Eun Chan thường xuyên xảy ra những hiểu nhầm, trách móc nhưng cũng không thiếu những đồng cảm vô tình khiến họ ngày càng gần nhau hơn. Cho đến ngày kia, cả hai chợt nhận ra họ thấy nhớ đối phương và muốn được ở bên nhau đến kỳ lạ. Nếu tình cảm mới nảy nở là chuyện nhỏ với Eun Chan thì lại khiến Han Kyun phát điên bởi anh nghĩ rằng mình yêu người cùng giới. Đôi lúc vô tình bộc lộ những hành động gần gũi quá mức với cậu nhân viên xinh trai càng làm Han Kyun cảm thấy bứt rứt. Anh quyết định đi khám bác sĩ tâm lý, được cho cả đống thuốc về uống và tự dặn mình quên đi những cảm xúc lạ lùng nhưng tất cả đều vô ích. Trong lúc đó, ngoài tình cảm bắt đầu vượt mức bình thường với ông chủ trẻ, Eun Chan còn dành sự quan tâm lớn tới một chàng trai khác. Đó là chàng nhạc sĩ độc thân sống cùng chú chó lông xù dễ thương. Trái ngược với Han Kyun, cậu em họ của mình, nhạc sĩ Choi Han Sung (Lee Sun Gyun) không thấy một nét gì ở Eun Chan cho thấy cô là đàn ông. Thỉnh thoảng họ lại gặp nhau, chuyện trò tâm sự thoải mái vui vẻ và cùng quan tâm tới chú chó lông xù hiền lành. Những lần tiếp xúc đó càng khiến Eun Chan cảm mến Han Sung và thẳng thắn bày tỏ tình cảm, nhưng chàng đã có bạn gái, người vừa từ nước ngoài trở về sau khi đột ngột bỏ đi hai năm trước.
Mọi việc trở nên rõ ràng hơn khi không thể kiềm chế mãi, Han Kyun quyết định thẳng thắn với tình cảm thực, chấp nhận việc mình yêu người đồng tính và bày tỏ với Eun Chan, người vẫn tỏ ra quý mến anh trên mức bình thường. Rắc rối vẫn chưa biến mất, khi gần như tất cả nhân viên trong quán đã biết về giới tính thật sự của Eun Chan, sớm hay muộn Han Kyun cũng sẽ nhận ra điều đó. Và bão tố nổ ra. Biết Eun Chan là con gái không giúp ông chủ trẻ cảm thấy thanh thản như anh từng mong muốn. Tức giận và tự ái ngập tràn, anh đổ hết tội lỗi lên đầu “thằng nhóc” giờ hiện ra rõ ràng là một cô gái. Nhưng sau một thời gian làm mình làm mẩy, Han Kyun phải chấp nhận thực tế bởi trái tim anh đã thực sự thuộc về Eun Chan. Dù bà và mẹ phản đối cực lực nhưng chàng công tử nhà giàu Han Kyun tỏ ra khá tự tin trong việc thuyết phục gia đình chấp nhận cô bạn gái đặc biệt của mình.
Một câu chuyện mới mẻ, hấp dẫn cùng dàn diễn viên trẻ trung với nét diễn hài hước xuyên suốt bộ phim dài 25 tập, Coffee Prince là “đồ hiếm” khi khán giả gần như không phải chứng kiến những tình tiết quen thuộc của phim truyền hình Hàn Quốc vốn đầy nước mắt, bệnh tật. Phim còn rất đặc biệt vì không có nhân vật phản diện. Tiếng cười tràn ngập bộ phim với những nét lãng mạn cùng hơi thở từ cuộc sống thực tế.
 
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)