Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cười và suy ngẫm với Chuyện hai chàng

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở Chuyện hai chàng

Từng thành công với vở kịch Trai yêu, bộ đôi biên kịch Nguyễn Bảo Ngọc và đạo diễn Nguyễn Ngọc Hùng vừa ra mắt tiếp vở hài kịch Chuyện hai chàng tại Nhà hát Thế giới trẻ (TP.HCM), nội dung rất sát sườn với vấn đề giới tính đang được giới trẻ quan tâm hiện nay. Khương Đồng (Khương Ngọc) và Quang Tính (Quang Tuấn) là hai chàng sinh viên đang có nhiều hoài bão cho tương lai. Chẳng may cả hai bị đuổi ra khỏi nhà trọ, vì con gái chủ nhà có tình ý với hai chàng. Trong khi đó thì ông Bá (NSƯT Bảo Quốc), một đại gia trong ngành bất động sản có cô con gái tên Hà (Ngọc Trinh), đang tuổi ăn học, nhưng lại rất ham chơi, thêm vẻ bề ngoài như con trai. Thật ra, Hà là con gái chính gốc, nhưng cứ bị xem là “les” vì cách ăn mặc cũng như cách nói năng đi đứng của cô đều thiếu nữ tính. Bị bạn bè kỳ thị, gần như Hà rất cô đơn, rồi thành ra học dở, nổi loạn. Muốn con gái thay đổi nên ông Bá mới cần tuyển gia sư, cho ăn ở tại nhà để kèm cặp con gái, nhưng điều kiện ông đưa ra phải là nữ giới. Để có chỗ ăn ở và việc làm thêm, Đồng và Tính đã giả dạng thành hai chàng đồng tính xin vào ở nhà ông Bá. Vốn học ngành thiết kế thời trang nên Đồng sẽ giúp cho Hà tìm lại vẻ nữ tính, còn Tính sẽ giúp cho Hà ôn luyện văn hóa. Tưởng hai chàng là người đồng tính nên ông Bá tin tưởng giao con gái. Nhưng sự gần gũi lại khiến Hà với Đồng yêu nhau, và chính tình yêu đã “cải hóa” Hà một cách tự nhiên, giúp cô tìm lại chất nữ tính vốn có của mình… Vở kịch mang đầy tính giáo dục, phản ánh một lát cắt của xã hội hiện nay. Nhiều phụ huynh vì ham con trai mà bắt con gái của mình phải giả trai suốt thời thơ ấu, vô tình để lại dấu ấn xấu khi con gái lớn lên giống như nhân vật của Hà… Và nỗi niềm thèm được có bạn, thèm được yêu của cô bé Hà thật đáng cho người lớn cũng như cộng đồng suy ngẫm. Cả phong trào đồng tính thật giả cũng đang lan tràn trong lớp trẻ hiện nay. Các diễn viên vào vai rất ngọt, như được “đo ni đóng giày”, tất cả cùng hòa mình vào một không gian kịch trẻ trung như dành cho chính mình.
Bài, ảnh: K.NGUYÊN

Bình luận (0)