Thời điểm năm hết Tết đến, người người, nhà nhà bắt đầu gọi điện hỏi thăm nhau nhiều hơn. Vì vậy mà không ít người cả năm không khi nào cài nhạc chờ cho thuê bao, nay bỗng muốn tìm một bài thật độc đáo, hài hước để mang lại niềm vui cho người gọi.
Sau hoàng loạt vụ cháy từ xe máy đến ô tô, mới đây trên cộng đồng mạng một nhóm yêu thích ca hát đã sáng tác bài hát “Ngọn lửa tay ga” trên nền nhạc bài “Ngọn lửa cao nguyên" của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
Nhanh chóng sau đó, bài hát này đã được một số công ty nội dung số, nhà mạng đưa vào danh sách những bài nhạc chờ hot nhất. Ví dụ như, khách hàng muốn tải bài hát này về làm nhạc chờ, chỉ việc soạn tin nhắn theo cấu trúc NC Ngonluatayga sau đó gửi 8336. Với những “ca từ” đầy hài hước nhưng lại mang tính “thế sự” và không kém phần bức xúc, bài hát được nhiều người nghe đã rồi cài làm nhạc chuông chờ luôn. “… Còn bao nhiêu Honda/còn bao nhiêu tay ga vẫn chờ cháy… chờ cháy… /Cháy lên đi này xe Honda/Và cháy lên đi này Yamaha/Cháy lên đi này Atila/Và cháy lên đi này Toyota…”.
Cận Tết, lương, thưởng trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của hầu hết người tiêu dùng. Nhân đó, các nhà mạng cũng tranh thủ tung ra hàng loạt đoạn nhạc tự chế với nội dung này để kinh doanh.
Đang trong lúc sốt ruột chờ thưởng Tết, anh Long, nhân viên một công ty về kinh doanh săm lốp gọi điện cho đồng nghiệp liền “ỉu xìu” khi nghe đoạn nhạc chờ đầy “bi ai”: “Cái Tết năm nay sao đối với em nó buồn thế các đại ca ạ, lương không, thưởng không, em đang sống với niềm tin thời bão giá đấy các bác ơi… Tết đến xuân về thêm nhức xương, cái vụ tiền thưởng với tiền lương, long lanh đôi mắt nhân viên đợi, đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ…”.
Đang trong lúc sốt ruột chờ thưởng Tết, anh Long, nhân viên một công ty về kinh doanh săm lốp gọi điện cho đồng nghiệp liền “ỉu xìu” khi nghe đoạn nhạc chờ đầy “bi ai”: “Cái Tết năm nay sao đối với em nó buồn thế các đại ca ạ, lương không, thưởng không, em đang sống với niềm tin thời bão giá đấy các bác ơi… Tết đến xuân về thêm nhức xương, cái vụ tiền thưởng với tiền lương, long lanh đôi mắt nhân viên đợi, đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ…”.
![]() |
| Không ít người cả năm không khi nào cài nhạc chờ cho thuê bao, nay bổng cài một bài thật hài hước, khiến người gọi phải cười ngất. Ảnh minh họa. |
Thấy bài hát chế vừa hợp tâm trạng lại hài hước, anh Long liền vào mạng search để rinh về điện thoại làm nhạc chuông chờ luôn, mới biết đây là bài “Thưởng Tết sếp ơi” do nghệ sĩ Chiến Thắng trình bày được cả 3 nhà mạng lớn Viettel, MobiFone, VinaPhone đưa vào danh sách nhạc chờ. Hiện có tới hàng nghìn người chọn cài đặt bài hát này.
Có không ít người còn có ý định mượn nhạc chờ để than vãn chuyện lương, thưởng mong được sếp “thương”. Chị Loan là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân, năm nay ngành hàng của chị làm ăn đói kém hơn mọi năm, song chị vẫn suốt ngày nhận được điện thoại giao việc, nhắc việc của sếp. Trong lúc sốt ruột với thông tin về thưởng mà không tiện hỏi sếp nhiều, chị Loan đã “đánh động” sếp bằng việc cài đoạn nhạc chờ “A lô, sếp à, sếp ơi, em lại hết tiền tiêu, đồng lương ít ỏi chả có nhiều, thắt lưng buộc bụng mỳ tôm chén, đêm nằm quằn quại đói liêu xiêu”. Những lời hài hước được chế trên nền nhạc một khúc hát xuân, chắc hẳn sẽ khiến không ít chủ doanh nghiệp làm ăn không được suôn sẻ trong năm qua phải “cười ra nước mắt” khi chẳng may gọi cho nhân viên mà nghe được.
Giám đốc một doanh nghiệp chia sẻ: “Giá nhà mạng sáng tác bản nhạc nào nói lên nỗi niềm của sếp mỗi lần năm hết Tết đến với trăm nỗi lo như tình hình tiêu thụ hàng hóa, trả nợ ngân hàng, thu hồi công nợ, quà tặng biếu đối tác, rồi lương thưởng nhân viên cuối năm thì tôi cũng cài làm nhạc chờ ngay để mong nhân viên thông cảm hơn với chủ doanh nghiệp”.
Trước đó, mỗi lần xăng, điện, giá cả tăng mạnh mà lương chưa tăng, các nhà mạng đã kịp tung ra thị trường các bản nhạc chờ hài hước mô phỏng mối quan hệ giữa giá cả và lương. “Giá ơi thương lấy lương cùng, tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền. Thương nhau lương giá đi liền, ghét nhau lương giá hai miền xa xôi”, “Gió đưa cái giá lên trời, cho lương ở lại chịu lời đắng cay”, “Giá ơi ta bảo giá này, giá lên nhanh quá có ngày chết lương” hay “Sếp ơi, xăng với chả điện cứ tăng như thế này sống làm sao được sếp ơi. Sếp xem thế nào tăng lương cho em với chứ kiểu này thì em chết mất”…
Ai cũng biết đây chỉ là những bài nhạc chế cho vui, nhưng càng nghe lại càng thấm thía. Chị Nga, nhân viên lễ tân một công ty du lịch kể, có lần gọi điện cho bạn hỏi vay tiền, nhưng vừa quay số đã nghe mấy bài than vãn trên, chị liền từ bỏ ý định mượn tiền bạn. “Chắc nó cũng như mình, lương chưa tăng mà giá cả đắt đỏ nên có lẽ không dư giả gì. Thôi mình cũng phải cài bài này làm nhạc chờ để nhỡ bạn bè có hỏi vay tiền còn biết mà rút lui”, chị Nga nói.
Những thất bại, thành công của bóng đá Việt Nam qua các kỳ Sea Games, đặc biệt là Sea Game 26 (2011) vừa qua cũng được chế thành nhạc và các bài hát này nhanh chóng gây sốt trong giới trẻ, trở thành nhạc chờ hút khách nhất. Tại trang hcm.nhac.vui.vn, liên khúc nhạc chế bóng đá Sea Game 26 là một trong những bài có đông lượt tải về máy nhất, với hơn 88.000 lượt. Lời bài hát được chế dựa trên các ca khúc quen thuộc như Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây, Một cõi đi về, Hãy hát lên, Một thời đã xa… do ca sĩ trẻ Cáp Xuân Anh Tài thể hiện, cùng với cây giutar. Có rất nhiều đoạn chế ấn tượng trong liên khúc, như “Đêm qua tôi ngồi coi đá banh, mong SEA Games vô địch Việt Nam. Nhưng đêm qua nằm mơ đá banh ai đăng quang không phải Việt Nam” (phỏng theo bài Tôi là ai, em là ai).
Liên khúc này cũng nói đến sự kiện chia tay HLV Calisto và ký hợp đồng với HLV Falko Goetz: “Đừng buồn em hỡi khi Calisto đi rồi, hợp đồng còn đây cớ sao ông nói chia tay. Em sẽ không quên giây phút năm nao, hạnh phúc đỉnh cao, cup AFF vừa trao. Cuộc đời thi đấu thua thắng lẽ như thường tìn, người ta day dứt lý do ông bỏ ra đi…” (Theo bài Một thời đã xa).
Bên cạnh những bản nhạc chờ hài hước, đôi khi mang tính trào phúng, châm chọc vừa để người nghe mua vui, giải trí, vừa nêu lên những vấn đề thời sự nóng hổi, nhiều bản nhạc chờ chỉ đơn thuần mua vui khác cũng hút khách không kém.
Có không ít người còn có ý định mượn nhạc chờ để than vãn chuyện lương, thưởng mong được sếp “thương”. Chị Loan là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân, năm nay ngành hàng của chị làm ăn đói kém hơn mọi năm, song chị vẫn suốt ngày nhận được điện thoại giao việc, nhắc việc của sếp. Trong lúc sốt ruột với thông tin về thưởng mà không tiện hỏi sếp nhiều, chị Loan đã “đánh động” sếp bằng việc cài đoạn nhạc chờ “A lô, sếp à, sếp ơi, em lại hết tiền tiêu, đồng lương ít ỏi chả có nhiều, thắt lưng buộc bụng mỳ tôm chén, đêm nằm quằn quại đói liêu xiêu”. Những lời hài hước được chế trên nền nhạc một khúc hát xuân, chắc hẳn sẽ khiến không ít chủ doanh nghiệp làm ăn không được suôn sẻ trong năm qua phải “cười ra nước mắt” khi chẳng may gọi cho nhân viên mà nghe được.
Giám đốc một doanh nghiệp chia sẻ: “Giá nhà mạng sáng tác bản nhạc nào nói lên nỗi niềm của sếp mỗi lần năm hết Tết đến với trăm nỗi lo như tình hình tiêu thụ hàng hóa, trả nợ ngân hàng, thu hồi công nợ, quà tặng biếu đối tác, rồi lương thưởng nhân viên cuối năm thì tôi cũng cài làm nhạc chờ ngay để mong nhân viên thông cảm hơn với chủ doanh nghiệp”.
Trước đó, mỗi lần xăng, điện, giá cả tăng mạnh mà lương chưa tăng, các nhà mạng đã kịp tung ra thị trường các bản nhạc chờ hài hước mô phỏng mối quan hệ giữa giá cả và lương. “Giá ơi thương lấy lương cùng, tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền. Thương nhau lương giá đi liền, ghét nhau lương giá hai miền xa xôi”, “Gió đưa cái giá lên trời, cho lương ở lại chịu lời đắng cay”, “Giá ơi ta bảo giá này, giá lên nhanh quá có ngày chết lương” hay “Sếp ơi, xăng với chả điện cứ tăng như thế này sống làm sao được sếp ơi. Sếp xem thế nào tăng lương cho em với chứ kiểu này thì em chết mất”…
Ai cũng biết đây chỉ là những bài nhạc chế cho vui, nhưng càng nghe lại càng thấm thía. Chị Nga, nhân viên lễ tân một công ty du lịch kể, có lần gọi điện cho bạn hỏi vay tiền, nhưng vừa quay số đã nghe mấy bài than vãn trên, chị liền từ bỏ ý định mượn tiền bạn. “Chắc nó cũng như mình, lương chưa tăng mà giá cả đắt đỏ nên có lẽ không dư giả gì. Thôi mình cũng phải cài bài này làm nhạc chờ để nhỡ bạn bè có hỏi vay tiền còn biết mà rút lui”, chị Nga nói.
Những thất bại, thành công của bóng đá Việt Nam qua các kỳ Sea Games, đặc biệt là Sea Game 26 (2011) vừa qua cũng được chế thành nhạc và các bài hát này nhanh chóng gây sốt trong giới trẻ, trở thành nhạc chờ hút khách nhất. Tại trang hcm.nhac.vui.vn, liên khúc nhạc chế bóng đá Sea Game 26 là một trong những bài có đông lượt tải về máy nhất, với hơn 88.000 lượt. Lời bài hát được chế dựa trên các ca khúc quen thuộc như Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây, Một cõi đi về, Hãy hát lên, Một thời đã xa… do ca sĩ trẻ Cáp Xuân Anh Tài thể hiện, cùng với cây giutar. Có rất nhiều đoạn chế ấn tượng trong liên khúc, như “Đêm qua tôi ngồi coi đá banh, mong SEA Games vô địch Việt Nam. Nhưng đêm qua nằm mơ đá banh ai đăng quang không phải Việt Nam” (phỏng theo bài Tôi là ai, em là ai).
Liên khúc này cũng nói đến sự kiện chia tay HLV Calisto và ký hợp đồng với HLV Falko Goetz: “Đừng buồn em hỡi khi Calisto đi rồi, hợp đồng còn đây cớ sao ông nói chia tay. Em sẽ không quên giây phút năm nao, hạnh phúc đỉnh cao, cup AFF vừa trao. Cuộc đời thi đấu thua thắng lẽ như thường tìn, người ta day dứt lý do ông bỏ ra đi…” (Theo bài Một thời đã xa).
Bên cạnh những bản nhạc chờ hài hước, đôi khi mang tính trào phúng, châm chọc vừa để người nghe mua vui, giải trí, vừa nêu lên những vấn đề thời sự nóng hổi, nhiều bản nhạc chờ chỉ đơn thuần mua vui khác cũng hút khách không kém.
Chị Linh gọi điện cho cậu em bảo sang bên nhà ăn cỗ cúng ông Táo, chỉ nghe thấy tiếng alo, alo hoài, một lúc sau có 1 giọng cất lên “ai ở đầu dây bên kia thế nhỉ, quái sao ai gọi mà không nói gì thế nhỉ, tôi đếm từ 1 đến 3 mà không nói gì là tôi dập máy đấy nha… Tưởng gần Tết mạng hay nghẽn nên cậu em mới không nghe gì, chị định cúp máy gọi lại thì nghe được câu “Bị lừa rồi, nhạc chờ đấy… tút… tút…tút…”. Sau đó cậu em bắt máy alo, chị Linh mới té ngửa mình vừa nghe nhạc chờ và phá lên cười.
Thời điểm năm hết Tết đến, người người, nhà nhà bắt đầu gọi điện hỏi thăm nhau nhiều hơn. Vì vậy mà không ít người cả năm không khi nào cài nhạc chờ cho thuê bao, nay bổng muốn tìm một bài thật độc đáo, hài hước để mang lại niềm vui cho người gọi. Những bản nhạc chờ chỉ để mua vui như “Thuê bao quý khách vừa gọi đang đi đua voi ở Lào, đề nghị quý khách gọi lại sau”, “Ngủ gòi … tui ngủ gòi … khò khò khò … đó, ngáy đó, nghe hông?”… ngày càng được nhiều người tìm đến. Có người còn cài riêng nhạc chờ cho từng đối tượng người gọi, chẳng hạn nhạc chờ cho người yêu là “Tục tưng ơi, tục tưng à, tục tưng nựng cái nà”, “Ừa, shương shương, ngoan đi mà, shương shương, muah muah!!!”…
Thu Hạ
Theo Dân Trí


Bình luận (0)