Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cuồng nhiệt với rock

Tạp Chí Giáo Dục

Khán giả TP.HCM đón nhận “bão” Rock một cách cuồng nhiệt – Ảnh: Nghĩa Phạm

Những cơn mưa trước giờ diễn ra hội rock làm chương trình mở màn trễ hơn 1 giờ, nhưng không khí trong sân Trung tâm Thể dục – Thể thao Tao Đàn, TP.HCM đã lập tức nóng lên ngay từ khi ban nhạc đầu tiên xuất hiện.

Tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng reo hò rộn vang, dồn dập, đã xóa tan hoàn toàn nỗi âu lo mà thời tiết đã gây ra trong tim các rock fan.

Cho dù mặt sân Tao Đàn hôm qua (11.10) khá lầy lội, nhưng khi Deep Blue Sea vừa chào sân, những tín đồ của rock đã không ngần ngại tiến sát về phía sân khấu; và dưới làn mưa nhẹ hạt, hàng ngàn cánh tay đã bắt đầu tạo sóng. Giờ đầu tiên của hội rock là phần biểu diễn của những ban nhạc xuất sắc được chọn ra từ cuộc thi Be U-nik trước đó (do Honda Việt Nam tổ chức), và dù khán giả khá khó khăn để nghe – nắm được thông điệp trong các ca khúc mà họ thể hiện (do hệ thống âm thanh không ổn định, và cách hát của một số vocal mang tính… gào thét nhiều hơn), song không vì vậy mà sự hưởng ứng từ các fan bị giảm sút.

Mỗi khi tiếng nhạc trỗi mạnh lên hay khi câu gọi mời “Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa?” trên sân khấu vọng xuống nồng nhiệt bao nhiêu, thì dưới sân, làn sóng tay và tiếng reo hò đáp lại càng cuồng nhiệt bấy nhiêu. Cho nên, đến lúc những tay chơi chuyên nghiệp xuất hiện, lửa rock lại càng thêm rừng rực. 20 ban nhạc, từ những thành viên của CLB Sài Gòn Rock đến những khách mời từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng: Prophecy, Negative, Atmosphere, Sagometal, God Father, Ngũ Cung, Recycle, Black Infinitive, Silent… tất cả đều đem đến cho khán giả những màn biểu diễn hết mình, những ca khúc mang đậm dấu ấn của từng nhóm và cả những sáng tác mới nhất dành cho hội rock lần này.

Sân Tao Đàn càng lúc càng chật lên, bởi chương trình sẽ kéo dài từ chiều cho đến tận 11 giờ đêm (dự kiến của ban tổ chức là 8 tiếng, nhưng do mở màn trễ, cộng với phần giao lưu cũng như những lần đổi ban nhạc, đổi nhạc cụ… thì cuộc vui rock sẽ kéo dài đến nửa đêm).

Những hình ảnh nổi bật nhất là, cùng với những nhóm khán giả mới đến lũ lượt kéo vào sân khấu, thì không ít nhóm cũng rủ nhau rời cổng, để rồi quay trở lại với đầy những túi thực phẩm trên tay. Có vẻ như các fan này đã nhất quyết bám trụ cho đến tận phút cuối cùng. Các nhà tổ chức đã kỳ vọng là có thể tổ chức một hội rock mang được chút dáng dấp, âm hưởng của Woodstock – Mỹ, nơi các rock fan cứ thoải mái thưởng thức, đến-đi vô tư, tha hồ reo hò, cổ vũ, mệt thì ngồi nghỉ, xem lâu thấy cồn ruột thì tự nhiên ăn uống, và tất nhiên, trong lúc ăn uống hay quây quần trò chuyện, đấu hót thì bên họ vẫn có rock tràn ngập ở kề bên…

Nhóm Ngũ Cung – khách mời đến từ Hà Nội được khán giả TP.HCM đón chào nồng nhiệt – Ảnh: Nghĩa Phạm

Ban tổ chức chương trình (Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM – CLB Sài Gòn Rock và Honda Việt Nam) muốn tạo nên bữa tiệc rock đúng nghĩa, để tất cả các ban nhạc rock trên cả nước cũng như các rock fan có dịp hội tụ, có dịp chơi rock, nghe rock đã nhất. Và đó là mục đích chính của đêm hội. Còn những chia sẻ, giao lưu… thì vẫn chưa có điều kiện để thực hiện, vẫn còn là mơ ước dành cho những hội rock kỳ sau.

Nhiều khán giả của đêm hội vẫn còn chút tiếc rẻ do không thấy sự hiện diện của Microwave, nhóm rock được yêu thích tại TP.HCM. Và những rock fan, dù đã hết mình với hội rock, sẽ ra về với một mong ước chưa bao giờ được thỏa lòng: đến bao giờ mới có một show rock với hệ thống âm thanh thật xịn, thật chuẩn, để các rock fan không chỉ đến để hưởng ứng, bày tỏ bầu máu nóng, mà còn để thực sự thấm đẫm vào mình những giai điệu đẹp nhất, những thông điệp ý nghĩa nhất mà các ban nhạc rock muốn gửãi gắm.

Nguyên Vân (Theo TNO)

Bình luận (0)