Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Cuồng yêu”: Kỳ 1: Thảm án từ yêu mù quáng

Tạp Chí Giáo Dục

Dư luận hiện vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định là do bị can hận tình. Trước đó, không ít án mạng đau thương xảy ra cũng vì nguyên nhân này…

Án mạng xảy ra vì… tình

Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về 2 tội: Giết người và cướp tài sản. Theo điều tra của công an, Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh có quan hệ tình cảm yêu đương, gia đình Linh không đồng ý nên cô chủ động chia tay. Nguyễn Hải Dương đã nảy sinh ý định  trả thù Linh và gia đình. Để thực hiện hành vi của mình, Dương đã liên kết với Vũ Văn Tiến ra tay sát hại Linh và cả gia đình làm 6 người tử vong (trong đó có hai cháu là con của em gái mẹ Linh) và lấy cắp một số tài sản vào rạng sáng ngày 7-7.

Trước đó, một số án mạng xảy ra liên quan đến tình yêu cũng đã gây nên những hậu quả đau thương.  Ngày 11-6 vừa qua, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên án tử hình về tội giết người đối với Nguyễn Minh Quàng (30 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Theo cáo trạng, trưa ngày 19-12-2014, Quàng chở người yêu là chị Cao Thị Yến Thi về nhà trọ của Quàng nói chuyện trước khi Quàng về quê. Tại đây, chị Thi đã đề nghị chia tay với Quàng vì đã có người đàn ông khác, nghe thế, Quàng đã nhào đến bóp cổ và hạ sát chị Thi ngay tại chỗ. Sát hại người yêu xong, Quàng cũng tự tử nhưng không thành. Cuối tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam nghi can Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long). Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ sáng ngày 26-5, Trần Quốc Gia đã phóng hỏa giết 3 người trong gia đình anh trai người yêu vì bị anh trai người yêu không đồng ý mối quan hệ này.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an trả lời chất vấn của phóng viên tại buổi họp báo về vụ thảm sát ở Bình Phước vừa qua. Ảnh: Công Quang

Nói về nguyên nhân dẫn đến những vụ thảm sát này, ThS. Đào Lê Hòa An, Giám đốc Chiến lược Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Ý tưởng Việt, phân tích: “Mỗi mối quan hệ đều có những nét riêng nên có rất nhiều nguyên nhân nhưng tựu trung lại có thể là do thanh niên không biết chấp nhận sự thật, không có bản lĩnh đối diện với nỗi buồn sau khi chia tay nên nảy ra tính ích kỷ, có những biểu hiện hoang tưởng, mong muốn chiếm hữu và sở hữu người yêu cho riêng mình… Đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn tâm lý, rối loạn phụ thuộc, tức là nếu không nhắn tin, không gọi điện, không giao tiếp được với người yêu thì bứt rứt, khó chịu và sẵn sàng ra tay loại bỏ vật cản”.

Ứng xử khéo léo khi chia tay

Theo nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý, ứng xử khéo léo khi chia tay cũng là một trong những biện pháp giúp các cô gái hạn chế rủi ro khi gặp những trường hợp trên.

ThS. Đào Lê Hòa An cho rằng: “Khi gặp những đối tượng “cuồng yêu”, bạn gái không được cắt liên hệ ngay lập tức để tránh gây sốc cho người yêu mà phải tạo khoảng cách từ từ để bạn trai có thời gian ổn định tâm lý. Khi bị nhắn tin đe dọa, khủng bố cũng không nên chặn số mà nên thu thập chứng cứ, lưu lại để trình báo cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Đồng thời, nên khéo léo chia sẻ với gia đình người yêu để nếu cần gia đình sẽ chia sẻ, giúp đỡ họ đến các chuyên gia trị liệu tâm lý để chữa trị. Tuy nhiên, cách bảo vệ tốt nhất cho mình vẫn là phải yêu có chọn lọc, quan sát kỹ, tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh sống, tâm lý, nhân cách, hoạt động của đối phương… để đặt tình cảm đúng chỗ”.

Đồng tình với ý kiến này, một thạc sĩ tâm lý giáo dục đang nghiên cứu sinh tại Anh chia sẻ: “Trước khi yêu, cần tìm hiểu kỹ người yêu có tính cách như thế nào để có những ứng xử phù hợp, hạn chế rủi ro. Nói một cách công bằng, nguyên nhân dẫn đến những trường hợp đáng tiếc trên cũng một phần là do nạn nhân tỏ thái độ thách thức, hoặc có người yêu mới ngay hay thậm chí chưa có người mới nhưng giả vờ lấy cớ để cắt đứt tình cảm với người yêu cũ cũng khiến bạn trai… nổi điên. Gốc gác của mọi vấn đề đều phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau mà sống, quá trình yêu cần có sự tôn trọng lẫn nhau, chia tay với thái độ ôn hòa, tôn trọng…”.

Minh Châu

ThS. Đào Lê Hòa An nói: “Vụ án thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước mới đây là một vụ án “kinh điển” gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiện tượng “cuồng yêu” đã được báo chí, các chuyên gia pháp luật, tâm lý, các nhà xã hội học mổ xẻ cách đây ít lâu nhưng vẫn không được xã hội, cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể quan tâm đúng mức. Cơ quan chức năng, đoàn thể là hi vọng cuối cùng của nạn nhân vì trước đó chắc chắn họ đã nói với người thân nhưng không có giải pháp. Vì thế, cơ quan chức năng và đoàn thể cần quan tâm đến nạn nhân hơn khi nạn nhân đến trình báo chứ không nên coi đó là tình cảm riêng tư, để họ tự giải quyết”.

 

Bình luận (0)