Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cướp xe đạp lãnh án 2 năm tù

Tạp Chí Giáo Dục

Chung được dẫn về trại giam

Thiếu tình thương, không được giáo dục do cha mất sớm, còn mẹ thì bỏ nhà đi đã khiến Nguyễn Quốc Chung (SN 1997, quê Đồng Nai) phải sống cảnh lang thang rồi phạm tội “Cướp tài sản” khi mới 16 tuổi.
Ngày 11-9-2013, Chung ngồi sau xe của Đỗ Thị Bích Ngọc (chị của Chung) đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 10 theo hướng từ huyện Bình Chánh về quận Bình Tân. Lúc này, Chung thấy em Vũ Thanh Trà (SN 2002, ngụ huyện Bình Chánh) đang điều khiển xe đạp Martin 107 đi theo hướng ngược chiều, Chung đã nảy ý định chiếm đoạt chiếc xe của Trà. Ngay sau đó, Chung kêu chị Ngọc dừng xe rồi dùng tay kéo khóa xăng và nhảy xuống chặn trước đầu xe Trà, đạp Trà té ngã và cướp chiếc xe. Chung vừa đi được 3m thì Trà tri hô và rất đông người chạy đến bắt Chung giao cho cơ quan công an.
TAND huyện Bình Chánh đã dựa vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tuyên Nguyễn Quốc Chung 2 năm tù về tội “cướp tài sản”. Sau đó, Chung đã làm đơn kháng cáo lên TAND TP.HCM vì cho rằng mức án 2 năm tù là quá nặng với mình. Nhưng HĐXX của TAND TP.HCM cho rằng lẽ ra bị cáo phải chịu mức án từ 3-7 năm tù theo khoản 1 điều 133 Bộ luật Hình sự. Nhưng xét thấy bị cáo phạm tội khi mới ở tuổi vị thành niên và do không nhận được sự giáo dục của cha mẹ, sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên đã tuyên y án sơ thẩm là 2 năm tù giam.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế

Bình luận (0)