Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Cứu Chelsea: Bằng tiền hay bằng cái gì?

Tạp Chí Giáo Dục

Chelsea của Roman Abramovich đang dần rời xa ngôi vương của Premier League. Vậy lúc này, ông có cứu được The Blues như đã làm với hai con tin trong quá khứ không?
1. Đó là năm 1997, hai công dân người Anh là nhà tâm lý học Camilla Carr và người yêu Jon James bị một nhóm phiến quân ở Chechnya bắt giữ khi họ đến Grozny thủ đô Chechnya để giúp đỡ những nạn nhân của cuộc chiến tranh.

Roman Abramovich.

Câu chuyện bắt đầu như thế này, vụ bắt cóc đã gây chấn động toàn nước Anh, đưa mối quan hệ giữa chính phủ hai nước(Anh-Nga) trở nên căng thẳng. Ngay trong lúc ấy, bố già Berezovky-người mà hai năm trước đã có công lớn trong hành trình tái đắc cử của Tổng thống Yeltsin đã tuyên bố rằng, ông sẽ giải thoát hai con tin mà không cần tốn 1 xu của chính phủ hay 1 viên đạn của quân đội. Ngày 15/6/1998 cả hai đã được giải phóng sau 443 ngày sống trong địa ngục Grozny, họ bước xuống từ chuyên cơ riêng của Borezovky (một dấu hiệu khẳng định ông ấy đã hoàn thành lời hứa). Khỏi phải nói, cả người Nga lẫn dân Anh đều ca ngợi Borezovky như “người hùng lưỡng quốc”. Nhưng…
Trong phiên tòa trị giá 3,2 tỷ Bảng đang sôi nỗi diễn ra tại London, cách đây không lâu, ông chủ Chelsea Abramovich tiết lộ: ông là người đưa tiền chuộc, và người đi cứu hai con tin là Badri Patarkatsishvili (đàn em của Berezovky) chứ không phải “Bố già” này. “Sa hoàng” còn khẳng định, số tiền chuộc đã lọt thẳng vào túi của Berezovky. Thêm những cơ sở trước đó (với cuốn sách những dẫn chứng trong cuốn sách “bố già trong điện Kremli” của Paul Klebnikov ) đã chứng minh mối liên hệ giữa Berezovky với một nhóm phiên quân ở Chechnya, người ta có quyền khẳng định rằng, đây là một vở kịch do Berezovky dựng nên! Ông chủ mưu bắt cóc và mang danh nghĩa người hùng khi thả con tin.
Một dấu cộng nữa cho Abramovich, và đều ấy nghĩa là, Berezoky tiến gần đến một thất bại tại tòa. “Sa hoàng” cứu hai con tin và rất có thể bây giờ họ sẽ “cứu” ngược lại ông.
2. Abramovich là người hùng nhưng suốt 13 năm qua ông không hề kể với bất cứ ai. Ông cứu hai con tin kia bằng… tiền chuộc và mối quan hệ sâu sắc. Thế nhưng, bây giờ điều ông đối mặt chính là nguy cơ “ra đi” của khối tài sản trị giá 3,2 tỷ bảng. Và Chelsea của ông đang ngày một rời xa ngôi vương Premier League. Vậy lúc này, ông có cứu được The Blues như đã làm với hai con tin kia không?

Andre Villas-Boas.

Ai nhìn vào Chelsea cũng dễ dàng nhận ra rằng, họ đang cần một lực lượng mới, trẻ trung hơn, tinh nhuệ hơn. Ở đâu ra? Khi mà lò đạo The Blues chưa thể cho ra lò những “sản phẩm” tốt. Vậy là phải mua, vậy là phải tiếp tục sử dụng món “mì ăn liền” đã thành truyền thống ở Stamford Bridge. Và với Abramovich chuyện ấy không khó, vì tiền ông ấy rất nhiều.
Abramovich lại sẽ dùng tiền “cứu” Chelsea như những gì ông đã làm cách đây 13 năm với hai con tin kia. Andre Villas-Boas đã lên kế hoạch mua sắm cho mùa đông tới, nghe rầm rộ và hy vọng lắm. Rồi những đồng tiền mà Abramovic vung vào TTCN có thể sẽ mang đến thành công cho đội chủ sân Stamford Bridge trong tương lai gần. Nhưng đó không phải là cách làm bóng đá mà “mua” bóng đá.
3. Tại sao hai con tin kia bị bắt cóc? Tại họ không yên phận, đến vùng chiến Chechnya để rước họa. Nhưng than ôi! Họ thương người nên mới thế. Vậy tại bọn phiến quân kia ư? Một phần. Nhưng có lẽ tất cả là do những người gây ra cuộc chiến kia. Để không có những trường hợp tương tự thì phải diệt tận gốc: nghĩa là, phải kết thúc cuộc chiến kia.
Và rồi, thế hệ những cầu thủ Chelsea mà Abramovich bỏ tiền mua về sẽ đến ngày suy tàn như hôm nay. Đó là quy luật, rồi ông sẽ lại mua để tạo ra thế hệ mới. Một vòng lẩn quẩn trong khi tiền kiếm ngày càng khó, giá cả leo thang và Chelsea thì lại lỗ phát khủng.
Vào lúc này, Chelsea nên quan tâm hơn vào nền tảng các cầu thủ trẻ. Chú tâm vào công tác đào tạo, họ phải xây dựng một mô hình bền vững. Đó mới là cách làm bóng đá. Man City cũng đã bỏ ra 100 triệu bảng để xây dựng TT đào tạo trẻ còn gì.
Nhưng, các cuộc chiến thì khó mà nói kết thúc. Cũng như thật khó để Abramovich quan tâm việc xây nền cho câu lạc bộ. Nhưng nếu có, cũng chưa thể đảm bảo nó thành công! Và vì thế trước hết hãy dùng tiền cứu Chelsea cái đã.
NN (theo bongda)

Bình luận (0)