Tòa soạnThư đi – tin lại

Đà Lạt: Những con đường “quá tải”…

Tạp Chí Giáo Dục

Những con đường Đà Lạt “quá tải” giờ tan trường

Đà Lạt trước nay rất “hiếm” việc kẹt xe, nhưng thời gian gần đây, nhất là vào những giờ cao điểm (tan giờ làm việc các cơ quan cũng là thời điểm tan trường) tình trạng “quá tải” trên các đường phố chính diễn ra như… cơm bữa.Tại các địa bàn có nhiều trường học như: Ngã năm đại học có tới 4 trường (Đại học Đà Lạt, THPT Bùi Thị Xuân, THCS Nguyễn Du, TH Nguyễn Trãi); Trên đoạn đường Hùng Vương – Trần Quý Cáp có 4 trường (THPT Trần Phú, THCS Phan Chu Trinh, THPT Herman Gmeiner, THPT Chi Lăng); Trên đường Trần Phú (đoạn trước Nhà thờ Con gà) cũng có tới 4 trường (THPT Chuyên Thăng Long, THCS Quang Trung, THPT Bán công Tây Sơn và Bổ túc Văn hóa Đà Lạt)… Bất cứ ai qua lại những tuyến đường nói trên vào thời điểm từ 11h10 – 11h30 hay từ 14h – 14h30 mỗi ngày (thứ hai đến thứ 6) trong tuần đều phải chịu trận. Ở những con đường không có vỉa hè (hoặc vỉa hè bị lấn chiếm), học sinh đi bộ tràn xuống cả lòng đường và hồn nhiên dàn hàng ngang mà tiến! Người đi bộ, người đi xe đạp và rồi xe tải, ô tô đủ loại… chen nhau ngổn ngang, loạn xạ. Rất nhiều trường hợp va quẹt, tai nạn xảy ra, đáng ngại nhất là đối với học sinh. Vì vậy, cần phải có sự quan tâm kịp thời của các ngành chức năng như mở rộng thêm hành lang, đặt thêm các biển báo quy định; chỉ đạo các trường bố trí giờ tan học (giờ cuối mỗi buổi) giữa các trường không trùng nhau… để “giảm tải” việc ùn tắt giao thông và những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Tin và ảnh: Dương Hồng

Bình luận (0)