Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đà Nẵng: Nỗ lực hỗ trợ người dân “vượt” lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến nhiều khu vực tại TP.Đà Nẵng ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong hiểm nguy, lực lượng vũ trang, chính quyền, các mạnh thường quân và người dân đã đồng lòng, nỗ lực cứu hộ, cứu trợ, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.

Xã Avương họp khẩn để đưa ra phương án di dời bà con nhân dân khỏi vùng nguy hiểm sáng 29-10

Thiệt hại lớn

Tính đến ngày 29-10, mưa lũ tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận đã làm ít nhất 10 người chết và mất tích. Theo thống kê sơ bộ, 65.097 hộ dân bị ngập do mưa lớn, 1.429 hộ/5.674 khẩu đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Nhiều khu dân cư ở vùng trũng và các xã miền núi như: Duy Nghĩa, Xuân Phú, Trà Leng, Trà Vân, Trà Linh… bị chia cắt hoàn toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường, đồi dốc bị sạt lở nghiêm trọng. Sáng 29-10, tại xã Trà Vân, hàng trăm nghìn mét khối đất đá đổ sụp chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 30 mét. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, song đã làm tê liệt giao thông, cô lập nhiều thôn. Nhiều tuyến đường ở Trà Leng, Trà Đốc, Trà Giáp cũng bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu trợ.

Tại xã Trà Linh, mưa to như trút nước khiến các con đường biến thành suối, nước cuốn theo khối lượng đất đá khổng lồ. Chính quyền xã phải phát cảnh báo khẩn, di dời dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi trú ẩn an toàn. Tại xã Avương, sáng 29-10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã họp khẩn, tổ chức di dời 21 hộ/69 nhân khẩu tại các thôn Ga’lâu và Talang về nhà đa năng Trường Tiểu học Avương.

Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại Đà Nẵng

Mưa lũ cũng đã làm hơn 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, trong đó Trà Leng chiếm tới 6, Trà Đốc 1, Trà Giáp 1, Nam Trà My 2; 44 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Thiệt hại về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản được đánh giá “rất lớn” nhưng vẫn chưa thể thống kê đầy đủ do nhiều khu vực còn ngập sâu.

Sát cánh cùng người dân

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chiều 28-10, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã cơ động 29 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ gồm xuồng ST640, ST450, ca nô, máy liên lạc và nhiều vật tư thiết yếu đến hỗ trợ nhân dân tại xã Duy Nghĩa, nơi bị ngập sâu nhất vùng Nam Đà Nẵng. Tại đây, nước dâng cao từ 3 đến 4 mét, nhiều thôn như An Lạc, Nhơn Bồi bị cô lập, hàng trăm hộ dân mắc kẹt trong nhà. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Võ Đức Cương – Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, phối hợp với chính quyền xã đã khẩn trương đưa xuồng, ca nô tiếp cận từng cụm dân cư bị ngập nặng, vận chuyển hàng trăm thùng lương thực, thực phẩm.

Đơn vị đã trao hơn 100 thùng mì tôm, 30 thùng lương khô, 150 lốc nước lọc và 300 hộp thịt, cá do Sư đoàn tự sản xuất cho người dân vùng lũ. Những phần quà thiết thực cùng lời động viên ấm áp giúp bà con thêm vững vàng giữa mênh mông nước bạc.

Lực lượng quân đội, công an sát cánh cùng người dân Đà Nẵng vượt lũ lớn

Tại xã Xuân Phú (Đà Nẵng), Lữ đoàn Công binh 574 cũng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng cứu hộ, áo phao, dụng cụ chuyên dụng để hỗ trợ người dân suốt đêm 28 và rạng sáng 29-10. Các tổ công tác chia nhau tiếp cận khu vực ngập sâu, di chuyển hàng chục người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Lữ đoàn còn mang theo lương thực, nước uống, thuốc men để cứu trợ các hộ dân bị cô lập nhiều giờ liền. Đặc biệt, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cấp cứu một người dân bị bệnh và hỗ trợ một gia đình chín người bị mắc kẹt trên cầu Bà Rén (mới). Bộ đội đưa cả gia đình vào nơi trú tạm, chăm sóc sức khỏe, cấp thức ăn, nước uống.

Tại vùng núi rừng thuộc các xã Trà My, Trà Leng, nơi mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, lực lượng Thông tin 575 quyết tâm nối sóng để giữ thông tin liên lạc, dựng trạm thu – phát sóng dã chiến, khôi phục liên lạc giữa các xã bị cô lập. Nhờ sự chủ động và tinh thần “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, thông tin chỉ huy, điều hành của quân khu và địa phương vẫn thông suốt. Đây là yếu tố then chốt giúp công tác cứu hộ, cứu trợ diễn ra hiệu quả.

Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của các cấp chính quyền, lực lượng quân đội, cùng tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân đã tạo nên sức mạnh để Đà Nẵng kiên cường vượt qua bão lũ, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)