Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Đại ca chăn bò” gây án sau 10 năm “rửa tay gác kiếm”

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 3-4, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Nghĩa (52 tuổi, ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau) về tội giết người.
Thông tin ban đầu cho biết chiều 2-4, nhà bà Phan Kim Chi (ở gần nhà ông Nghĩa) có đám giỗ nên bà mời nhiều người đến ăn uống, ca hát. Hẻm nhỏ, không có chỗ đậu xe nên bà Chi có nói với ông Huỳnh Văn Hận (em ruột ông Nghĩa) cho đậu xe nhờ trước sân. Chiều cùng ngày, ông Nghĩa thấy sân nhà em mình đậu nhiều xe nên chửi đổng. Nghe vậy, ông Nguyễn Thành Long (anh của bà Chi) lên tiếng “nói chuyện” với Sáu Nghĩa. Hai bên cự cãi nhau một lúc, ông Nghĩa về nhà lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực ông Long. Khi mọi người can ngăn, Sáu Nghĩa cầm dao quơ loạn xạ làm bị thương thêm ba người khác.
Sau khi hay tin ông Long chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu, người nhà ông Long đã kéo đến nhà Sáu Nghĩa và nhà của hai người em ruột của ông Nghĩa ở gần đó đập phá. Công an đã triệu tập một số nghi can để điều tra hành vi hủy hoại tài sản người khác. Riêng ông Nghĩa bị bắt khẩn cấp, gia đình hai người em Sáu Nghĩa cũng tạm lánh khỏi nơi cư trú vì sợ bị trả thù.

Chân dung “đại ca” Sáu Nghĩa. Ảnh: TV
Được biết Sáu Nghĩa từng là tay giang hồ khét tiếng tại Cà Mau nhưng đã hoàn lương trên 10 năm. Thời gian qua, ông sinh sống bằng nghề chăn bò, thợ hồ, làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Chính quyền địa phương đã tặng nhà “đại đoàn kết”, bố trí ông Nghĩa làm việc trong đội dân phòng để góp phần giữ gìn trật tự an ninh tại địa phương. Trong thời gian qua, ông Nghĩa đã bắt nhiều vụ cướp giật, trộm xe máy, được cơ quan chức năng tặng nhiều giấy khen. Người dân địa phương còn đặt cho ông biệt danh thân thiện “đại ca chăn bò”.
Hiện công an đang điều tra làm rõ động cơ của vụ giết người. Theo người dân địa phương, Sáu Nghĩa và ông Long từng có mâu thuẫn cá nhân cách đây năm năm.
TRẦN VŨ

Bình luận (0)