Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Đại học Nông nghiệp đào tạo cao học ngành… hàng không

Tạp Chí Giáo Dục

Tuyển nhân viên thời vụ làm công tác thu nhận hồ sơ; thu lệ phí nhưng không có biên lai hay phiếu thu; chương trình đào tạo cao học là của ĐH Nông nghiệp Hà Nội nhưng hồ sơ tuyển sinh lại là của Học viện Hàng không Việt Nam.

Theo phản ánh của nhóm thí sinh luyện thi cao học khóa 2 vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội theo chương trình liên kết đào tạo của trường này với Học viện Hàng không Việt Nam (địa chỉ tại 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): chương trình này được triển khai thi tuyển vào tháng 8.2010 với chuyên ngành đào tạo Quản trị Kinh doanh (mã số 60 34 05).

Khó hiểu từ khâu tuyển sinh

Mỗi thí sinh phải đóng 50.000 đồng mua hồ sơ tuyển sinh và nhận được 1 phong bì ghi rõ hồ sơ tuyển sinh cao học của Học viện Hàng không, chứ không phải của Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (dù đến nay Học viện này cũng chưa được phép đào tạo bậc cao học – PV). Nhân viên thu hồ sơ Hoàng Hải trấn an: “Không quan trọng, cứ làm đi vì hồ sơ của ĐH Nông nghiệp Hà Nội chưa gửi vào kịp”. Sau đó 3 ngày, nhân viên Thắng kêu gọi các học viên đóng tiền luyện thi 1.500.000 đồng/3môn. Các học viên phải thi chuyển đổi trái ngành thì đóng thêm 390.000 đồng/môn. Tuy nhiên, sau đó bị đẩy lên 450.000 đồng/môn để…“phụ thêm” chi phí giảng dạy. Song, tiền thu cũng không được ghi vào biên lai hay phiếu thu mà chỉ được ghi vào tập vở học sinh. Sau quá trình ôn thi và chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến ngày thi, Thắng lại thông báo nhóm học viên này nộp lệ phí tuyển sinh 2.400.000 đồng/3 môn, bao gồm: “Phí tuyển sinh 1.000.000 đồng, còn 1.400.000 đồng là chi phí máy bay cho thầy cô Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội vào TP.HCM tổ chức thi và… ăn uống nhậu nhẹt”.

Cũng theo nhóm học viên này, khi kỳ thi sắp đến, Thắng lại chủ động ra giá 3.000.000 đồng/người cho việc sắp xếp vào vị trí để cùng giải đề chung trong phòng thi. Tuy nhiên, khi nhóm đưa danh sách đăng ký và chung tiền thì bất ngờ Thắng lại thông báo 3 môn phải là 15.000.000 đồng. Các ngày tiếp theo đó, Thắng liên hệ từng nhóm và đưa ra các mức giá khác nhau: nhóm 15.000.000đ dành cho nhân viên; nhóm 1.200USD vì có thu nhập cao; cá biệt có nhóm lên tới 2.000 – 3.000 USD vì là cán bộ ngành hàng không…với lời hứa chắc nịch: “Danh sách đăng ký sẽ được xếp ngồi gần nhau và bài giải sẽ đưa vào kẹp dưới bài thi, thi xong sẽ thu lại và hủy!?”.

Học viện Hàng không nói gì?

Mang những vấn đề phản ánh của nhóm học viên trên đến gặp ông Dương Cao Thái Nguyên, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, chúng tôi được ông cho biết: “Nhân viên Hoàng Hải Thắng là học viên lớp An ninh Hàng không tại HVHK mới tốt nghiệp và được trường tuyển làm nhân viên thời vụ để nhận hồ sơ của học viên. Phí ôn tập là bao nhiêu thì Học viện không nắm rõ vì đây là nhu cầu của thí sinh”. Cũng theo ông Nguyên, việc nhân viên Thắng “hứa” sẽ có người giải đề chung và đưa ra mức phí…“bôi trơn” như thế, Học viện cũng không chịu trách nhiệm vì thuộc vai trò của các cơ quan chức năng nếu có sự thật đó xảy ra.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến mức phí tuyển sinh 2.400.000 đồng/thí sinh mà học viện đưa ra, ông Nguyên trả lời  vòng vo. Lúc đầu cho rằng đã chuyển hết cho ĐH Nông nghiệp Hà Nội song ông không đưa ra được hóa đơn chứng từ vì trưởng phòng Kế toán – Tài chính của trường…đi đâu không rõ. Sau đó, ông lại cho rằng số tiền này phải trả tiền thuê địa điểm thi cho Trường ĐH Nông Lâm nên những thí sinh “tự ý bỏ thi” sẽ không được hoàn trả lại tiền.

Theo Q.Hải – T.Trúc

(Đất Việt)

Bình luận (0)