|
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân xem lại hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm trường
|
“Trái tim lớn đập cả đời cho Tổ quốc/ Nay bình yên về nơi chốn thanh nhàn/ Trăm năm lẻ tô hồng trang sử đỏ/ Và ngàn đời còn mãi tiếng ngân vang…”. Đó là những dòng thơ mà các bạn học sinh – sinh viên (HSSV) viết lên để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
“Về nơi ấy, nhớ thắp giùm nén nhang!”
Ngay khi biết tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều bạn trẻ đã không khỏi bàng hoàng. Dẫu biết “sinh lão bệnh tử” là điều xưa nay không thể tránh, nhưng sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại nỗi tiếc thương cho hàng triệu trái tim HSSV Việt Nam. Trong số này, có bạn may mắn được gặp Đại tướng, nhưng có những bạn chỉ biết đến ông qua các thước phim hay bức hình tư liệu.
Trên các trang mạng xã hội, dòng chữ “R.I.P, Đại tướng!” (Rest in peace – yên giấc ngàn thu) ngập tràn như một sự bày tỏ cảm xúc trước mất mát quá lớn của dân tộc. Những hình đại diện, hình nền đậm chất nghịch ngợm của tuổi học trò lần lượt được thay bằng cờ đỏ sao vàng, chân dung về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những status vốn là nơi bày tỏ mọi hỉ nộ ái ố ngày thường cũng được thay bằng cảm xúc về sự ra đi của người anh hùng đã cùng dân tộc Việt Nam làm nên bao chiến công vang dội. “Trời Sài Gòn mấy ngày nay mưa liên tiếp. Là bão trời hay là nước mắt của người dân? Xin một cái nghiêng mình trước di ảnh, Đại tướng anh hùng, Đại tướng của nhân dân”, Trịnh Thị Hiền Phương, SV ngành ngữ văn Tây Ban Nha Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đã không nén nổi xúc động khi viết lên dòng cảm xúc của mình.
Đặng Huyền Vy, cựu HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chia sẻ: “Vào thời khắc tiễn đưa ông, tôi sẽ chào cờ và hát Quốc ca. Ai về nơi ấy, nhớ thắp giùm tôi nén nhang tưởng nhớ ông. Thế hệ trẻ chúng tôi, những người may mắn được sống trong hòa bình sẽ mãi khắc ghi những công lao Đại tướng dành cho dân tộc”. Cùng chung cảm xúc ấy, Lê Hoàng Minh, SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tới viếng Đại tướng trong chuyến ra Hà Nội: “Muốn được vào viếng và thắp cho Đại tướng một nén nhang, nhưng đã tới giờ phải ra sân bay để về với Sài Gòn, không thể cùng các bạn HSSV khác xếp hàng trước con đường hướng về nhà Đại tướng. Xin đốt nén nhang lòng thành kính và tưởng nhớ đến người”.
Chờ ngày vào Hội trường Thống Nhất
|
Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân bùi ngùi xem lại hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm trường vào năm 1987
|
Giờ chào cờ sáng thứ hai ngày 7-10 tại các trường học trên địa bàn TP.HCM khác hẳn với những ngày thường. Sau khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên giữa bầu trời lộng gió, hàng ngàn HSSV cùng cúi đầu, hướng chung nhịp đập con tim dành cho người đã khuất phút mặc niệm đong đầy cảm xúc. Với những HS nội thành, thông tin lễ viếng sẽ được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất chính là niềm mong mỏi vỡ òa trong từng cảm xúc. “Em và rất nhiều bạn khác chưa từng một lần được gặp Đại tướng. Nhưng từ hôm nghe tin này, chúng em đã chủ động tìm đọc, chia sẻ cho nhau những đường link về bài báo, hình ảnh, video clip, trích dẫn những câu nói thể hiện bản lĩnh và ý chí của Đại tướng trong từng thời kỳ hoạt động cách mạng. Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại TP.HCM chính là dịp để thế hệ HS chúng em thể hiện lòng kính trọng, tự hào đối với người con ưu tú của dân tộc”, Lệ Chi – HS lớp 10A2 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền – bày tỏ.
Không chỉ riêng khu vực nội thành, nhiều HS ngoại thành TP.HCM cũng dành nhiều hoạt động thiết thực để bày tỏ tình cảm với Đại tướng. “Ngoài việc thay đổi hình đại diện, hình nền trên các trang mạng xã hội như một cách tự cài băng tang cho chính mình, các em dành nhiều thời gian sưu tầm những hình ảnh đẹp nhất về Đại tướng để trang trí cho bảng tin trong lớp học. Trong tháng này, nhà trường sẽ thực hiện các chuyên đề sinh hoạt chủ điểm, chương trình phát thanh học đường mang nội dung về lịch sử, trong đó nhấn mạnh tới những chiến thắng của quân dân Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không có điều kiện tới viếng anh linh Đại tướng, thầy và trò sẽ dành thời gian để cùng ôn lại về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những trận đánh đã từng đập tan âm mưu xâm lược của kẻ thù trong hai cuộc kháng chiến”, chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Trợ lý thanh niên Trường THPT Củ Chi, nói về các hoạt động của trường sẽ được tổ chức trong những ngày này.
Bài, ảnh: Linh Vy
| “Trong tháng này, nhà trường sẽ thực hiện các chuyên đề sinh hoạt chủ điểm, chương trình phát thanh học đường mang nội dung về lịch sử, trong đó nhấn mạnh tới những chiến thắng của quân dân Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…”, chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Trợ lý thanh niên Trường THPT Củ Chi, cho biết. |



Bình luận (0)