Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đàm Vĩnh Hưng quyết định sinh con tuổi mèo

Tạp Chí Giáo Dục

"Hưng rất thèm con, Hưng sẽ có con mà không cần kết hôn và Hưng đang trên con đường thực hiện điều đó. Hưng quyết định sinh con tuổi mèo, có thể là hai em bé," Mr Đàm chia sẻ.

Anh từng tuyên bố: “Tôi muốn là một huyền thoại âm nhạc của Việt Nam?” Như vậy có quá tự tin không? 

Những danh vị như: Người phát ngôn gây sốc nhất trong năm, người “láo lếu” nhất trong năm… dành cho Hưng nhiều lắm, đến nỗi trở thành bình thường. Mình nói như thế cho sốc, còn sức cống hiến, thực hiện nhiều dự định mới trong sự nghiệp thì thời gian sẽ trả lời qua bình chọn của công chúng. Ước mơ của Hưng là được trở thành huyền thoại của âm nhạc Việt Nam. Vả lại đâu có ai đánh thuế ước mơ. 

Hưng muốn vươn lên cao hơn, song dể đạt được như vậy không phải là đơn giản, phải phấn đấu, làm thật nhiều điều đặc biệt chưa từng có ở Việt Nam. 

Mọi người đang đồn là đêm 31/12, anh sẽ làm lễ đính hôn. Người đó là ai vậy?

Đính hôn với ai trong live show của mình ư? Từ lâu rồi những từ: kết hôn, đính hôn, lập gia đình là xa xỉ với Hưng. Nếu có làm đám cưới thật thì Hưng sẽ làm trong bí mật. Vì ở Việt Nam, sau khi nghệ sĩ lập gia đình hay bị khán giả bỏ rơi, nên Hưng không làm. 

Anh đưa ra tuyên bố gây sốc là năm 2011 anh không kết hôn nhưng sẽ có 1 – 2 con. Thực hư truyện này là thế nào? 

Hưng có tính cách hơi khác người bình thường, hơi quái trong suy nghĩ, nếu lập gia đình, có con thì bình thường, quá dễ. Hưng không thích sự ràng buộc, không thích ai kiểm soát cuộc đời mình. Cũng như không muốn 17 giờ mỗi buổi chiều bị hỏi: Anh đang ở đâu? Hưng rất thèm con. Nhưng Hưng sẽ có con mà không cần kết hôn.

Và Hưng đang trên con đường thực hiện điều đó. Có thể một số người phản ứng, không hài lòng. Song việc này là thuộc về cá nhân Hưng, không gây ảnh hưởng xấu tới ai. Hưng vẫn quyết định sinh con tuổi Mèo. Có thể là hai em bé cơ. 

Anh hay nói: “Không có cái gì mà Hưng không làm được”. Nhưng hôn nhân là chuyện ai cũng làm được thì anh lại bất lực. Anh có đau khổ không? 

Đau khổ chứ. Trong Hưng có nhiều mâu thuẫn lắm. Người Hưng yêu cũng có lý lẽ riêng của mình. Song Hưng không tài ba và giỏi đến mức cái gì cũng làm được hết. Trong showbiz, có thể mọi người tôn Hưng hơi quá. Nhưng Hưng tự thấy mình quá bình thường. Nhiều khi là số phận, hoặc đó là đánh đổi cho người này, người khác. 

Ông trời không cho Hưng hết 100%. Nhưng mọi người đâu biết có thể Hưng rất hạnh phúc với cuộc tình bí mật của mình. Có thể là cuộc tình một đêm, hay vài giờ chẳng hạn. Biết đâu một ngày nào đó, Hưng đưa giấy kết hôn với một người… đàn ông. Quả là để chọn một người phụ nữ sống đời với mình là việc khó mà Hưng không làm được. Hưng có nhiều ý tưởng thực hiện dự án đó mà chưa thấy hoàn hảo. 

Cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng!

Theo GĐXH

Bình luận (0)