Thuộc loại hình phim sitcom dành cho gia đình, Càng ngắm càng yêu xoay quanh những chuyện gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái cùng cách giải quyết những mâu thuẫn xung đột giữa họ tạo ra những tiếng cười tự nhiên dành cho khán giả.

Chuyện phim bắt đầu với nhân vật trung tâm là người mẹ đơn thân Song Ok Sook đã nuôi dạy ba cô con gái là : Lim Ji Won, Lim YeoJin, Lim Bonnie trưởng thành với mọi nỗ lực của mình. 15 năm trước, người chồng vô trách nhiệm của Ok Sook là Lim Ha Ryong đã rời bỏ gia đình của mình, khi công ty của ông bị phá sản. Những tưởng cuộc sống của Song Ok Sook đã đến lúc được thảnh thơi, thì một loạt rắc rối lại xảy ra. Một ngày kia, Lim Ha Ryong- người chồng đã bỏ đi, lại bỗng nhiên quay trở về nhà, sống cùng với mấy mẹ con, và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra…? Như để tăng thêm rắc rối, cô con gái lớn Lim Ji Won của Song Ok Sook- là một bác sĩ và là chủ của một trung tâm khám chữa bệnh béo phì, tư vấn chế độ ăn uống và làm đẹp; đã góa chồng, có một con gái đang học tiểu học, xưa nay vốn nhất nhất nghe theo mọi sắp đặt của người mẹ – lại tự ý quyết định kết hôn với Kim Sung Soo- anh chàng hàng xóm, vốn là diễn viên đóng thế hết thời, đã li dị và đang một mình nuôi cậu con trai nhỏ Kim Joon – người mà bà Song Ok Sook không thích chút nào. Trong khi đó, cô con gái thứ hai Lim Yeo Jin- đứa con mà bà Ok Sook luôn đối xử như con trai- vốn là một tay vợt chuyên nghiệp phải từ bỏ sự nghiệp vì bị chấn thương, nay làm trợ lý ở trung tâm của chị gái- lại bị mắc kẹt trong mối quan hệ với Lee Sun Ho- một bác sĩ nổi tiếng, trong khi thầm yêu Young Kwang- bạn thân của em gái Lim Bonnie. Lim Bonnie là con gái út hiện đang là một sinh viên đại học. Cô thường hành động mà không suy nghĩ, vô trách nhiệm và thường gây nên những rắc rối cho gia đình mình. Nhưng Bonnie lại rơi vào mối tình tay ba với hai anh em nhà họ Lee là :Lee Kyu Han -một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, giảng viên đại học, tính tình tỷ mỉ, cẩn thận và Lee Young Kwang- một sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính, đỏm dáng, đào hoa và chơi thân với Bonnie từ nhỏ. Liệu người phụ nữ kiên cường như Song Ok Suk có tiếp tục chấp nhận hoàn cảnh trớ trêu, hay phải làm gì để gia đình được yên ấm trở lại?

Phát sóng lần đầu ở Hàn Quốc vào tháng 3/ 2010 thay thế cho Gia đình là số một, phim Càng ngắm càng yêu đã đạt tỷ suất người xem 12,8% ngay ở tập đầu tiên, cao hơn so với Highkick chỉ đạt có 10,3% ở tập đầu tiên. Càng ngắm càng yêu có những tình tiết hài hước thú vị, những khoảnh khắc sâu lắng, đầy trải nghiệm và cả những phút giây cảm động. Trải qua nhiều biến cố, nhiều ngã rẽ trong cuộc đời, Lim Ha Ryong, Song Ok Sook hay Lim Ji Won, Kim Sung Soo, Lee Kyu Han…đều nhận ra rằng, chỉ có gia đình là không gì thay thế được, và chỉ có những người thân thuộc, người bạn tri kỷ của mình là “càng ngắm càng yêu”…

Một cảnh trong phim
“Càng ngắm càng yêu” do Hàn Quốc sản xuất, dài 138 tập, phát sóng lúc 22 giờ, từ thứ Hai đến thứ Bảy, bắt đầu từ 25/5/2015 trên kênh HTV3. Phim có sự tham gia của một dàn sao: Song Ok Sook, Im Ha Ryong, Kim Sung Soo, Ye Ji Won, Choi Yeo Jin, Lee Kyu Han, Lee Sun Ho, Bonnie, Kim Young Kwang,Jung Joo Ri, Lee Young Yoo, Jin Seo Yun, Ha Yoon…

Minh Hương

Bình luận (0)